Ðề: CLB Học cùng bé Nhà cậu mấy nhóc rùi, 1 hay 2? Kể ra có 3 đứa thì cũng vất vả lúc mấy đứa còn nhỏ thui, vì cũng hơi sát tuổi nhau quá, mà chí chóe tị nhau kinh khủng, lúc nào mình cũng phải làm quan tòa phân minh các cuộc tranh giành, nhưng được cái, ở nhà chr biết sợi ai, nhưng mẹ lừ mắt 1 phát là tất cả trật tự hết, đứa nào ngồi yên chỗ đứa đó....hihi. Ko thiết quân luật với lũ giặc này là nhà thành chợ vỡ ngay. Kinh nghiệm là muốn con ngoan thì mình phải ngoan trước, hehe. Vài lời thế đã nhớ, hôm nào nhiều thời gian tớ sẽ chia sẻ nhiều hơn nha
Ðề: CLB Học cùng bé ôi, phục bác quá, em mới có 1 cô công chúa được 18m, nhưng nó chả biết sợ gì cả; mẹ quát nó cứ lơ đi, bố quát cũng thế, cầm roi ra thì nó úp mặt xuống đất khóc mà tính con nhà em khóc có 1 tý đã nấc lên rồi; đang hok biết làm sao để cho con biết sợ đây.
Ðề: CLB Học cùng bé Tớ ko đánh bọn nó nhiều mấy đâu, nhưng mờ hình như có cái uy nó sợ ý, ở nhà bọn nó có sợ ai đâu, mẹ đi làm mà đứa nào định làm j nổi loạn chỉ cần cô giúp việc cầm đt lên định gọi cho mẹ là lại răm rắp đâu vào đấy ngay, hihi.
Ðề: CLB Học cùng bé cám ơn mẹ nó nhìu nhìu nha, cũng vì sự nghiệp nuôi con khoẻ, dạy con ngoan mà lùng sục khắp cả diễn đàn mới tìm được CLB này để tham gia nè..........
Ðề: CLB Học cùng bé sẵn sàng lun, bắt tay mẹ nó phát nào, nhanh lên ko hết quyền bình chọn đới, mỗi thành viên chỉ được vote cho 3 nhà thui mờ....
Ðề: CLB Học cùng bé Mẹ nó có thể vận động cả bạn bè những mem LCM ko trog CLB vote ủng hộ nữa , nhà mẹ nó đẹp lắm đấy!
Ðề: CLB Học cùng bé hì hì để mình thử xem nào.........tớ ko hay giao lưu mấy với mọi ng, lần đầu tiên tham gia vào CLB này đới mẹ nó ợ...
Ðề: CLB Học cùng bé Phù phù, mệt quá, HT lại vừa đi vi hành vìa, may quá ko có chú bẹc zê nào xơi tái HT
Ðề: CLB Học cùng bé ôi, vi hành nhà nào cũng muốn vote. mai nghía lại thêm lần nữa, các mẹ giỏi thế, hic, mình ko bon chen được đợt này.
Ðề: CLB Học cùng bé ôi hình như trẻ bây giờ đưá nào cũng vậy bác ạ. cứ bị mắng hay gì gì là úp mặt xuống đất lun. Cháu em 15 tháng cũng thế, ko chịu ăn mà cứ bảo măm măm cái là chạy tít, ông bà ngoại có nói là hắn úp mặt xuống đất ngay lạ thế, còn 1 đứa nữa hơn 2 tuổi rồi, làm gì sai bmẹ mắng hay cầm roi là nàng úp mặt xuống đất khóc, thế mới sợ chứ. Mà nàng này cũng lỳ lợm lắm ý, chả nói được bướng ơi là bướng
Ðề: CLB Học cùng bé uh, BT thì chị cũng chịu khó nịnh nọt con lắm vì tính nó ưa ngọt mà, nhưng cũng có lúc ngọt ngào mà nó vẫn chẳng nghe, lúc ấy mẹ chị muốn cầm roi vụt thật đau cho chừa cái tính mè nheo ấy đi, nhưng nghĩ con đau thì mẹ lại xót nên chỉ dám dùng tay phát hoặc cầm roi dọa thôi chứ cũng chưa dám vụt lần nào. Đang tính đợt tới thời tiết mát mẻ thì cai sữa cho nó chịu ăn, mà như thế chắc cũng sẽ đỡ quấy mẹ hơn.
Ðề: CLB Học cùng bé mai, ngày kia phải nghỉ 2 ngày liền; chắc là nhớ Khu chung cư lắm đây; có nhà nào có đồ ăn ngon nhớ phần nhà Phương anh 1 suất nhé, cho cháu nó đỡ tủi thân
Ðề: CLB Học cùng bé Các mẹ mở cửa sớm thế, từ ngày tham gia CKB mình thấy có thêm nhiều niềm vui mới. To Mẹ 3 con gái và mẹ Nhím cọp: em về nhà em nói với chồng và mẹ chồng em là em vừa tham gia CLB đẻ toàn con gái, có chị ko những 2 mà 3 cơ làm mọi người lác mắt khà khà.
Ðề: CLB Học cùng bé Chị cũng thế đây . Tối nay đi Tà Hừa rồi , Mọi người ở nhà chăm sóc nhà cửa và tích cực vận động cho cuộc thi nhà mình nhé
Ðề: CLB Học cùng bé Từ ngày gia nhập khu chung cư đến giờ, ngày nào không được vào em cứ thấy nhớ như nhớ người yêu ý, hi.
Ðề: CLB Học cùng bé HT thấy các mẹ trên diễn đàn hay dùng chiêu: Làm ngơ. Bé khóc thì cứ kệ bé khóc, mẹ cứ đi làm việc khác, không ai chú ý là hết khóc. Cũng giống như ca sỹ hát mà không có ai nghe,thì đâu có hát nữa