Ðề: CLB Học cùng bé Thấy nhà mình đông vui hữu ích quá tớ xin 1 chân bon chen với nhé.................
Ðề: CLB Học cùng bé Oh, Hoan nghênh mẹ nó nhé Mời mẹ nó gia nhập CLB và chia sẻ các kinh nghiệm hữu ích cho các bé Mẹ Bắp cải
Ðề: CLB Học cùng bé wellcome mẹ nó, mẹ nó chịu khó đợi chút Hội trưởng ra thế nào cũng có màn tặng hoa, ôm hôn thắm thiết, hoa quả bánh trái xả láng nhé.
Ðề: CLB Học cùng bé Bác ơi HT t7 còn mải mê bên Chân To rùi bác ah Em cũng hân hoan chào đón mẹ nó nhé
Ðề: CLB Học cùng bé welcome mẹ nó vào nhà, tớ lanh chanh thay mẹt cả nhà tặng hoa mẹ nó nè:(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: CLB Học cùng bé HT xuất hiện đơi, hoa đây, xin tặng mẹ nó nhân dịp ra mẹt CLB Học cùng bé Tiếp đến là chút hoa quả để mẹ nó ăn cho đẹp da, mát ruột, mát gan VÀ không thể thiếu được đó là
Ðề: CLB Học cùng bé Chủ nhật khu chung cư mình đi vắng cả nhể? Mấy hum vắng HT nhà cửa vắng hoe, HT về cái lại tưng bừng luôn. Nhưng mừ HT ơi, làm sao níu kéo được thêm mấy ông bố nữa nhiệt tình tham gia cho có nếp có tẻ nhẩy???
Ðề: CLB Học cùng bé Coá HT đây . Để HT đi kiếm mấy cô chân dài để mời chài các bố Để lôi được các ông bố khó đó, vì ở LCM cũng ít các ông bố lém, tạm thời HT chưa có cách nào. Các Hội viên nhà mềnh cũng nên rủ các thành viên trong gia đình mình cùng tham gia CLB.
Ðề: CLB Học cùng bé Nhà mình hôm nay đi đâu vắng vẻ thế nhỉ. HN mưa buồn quá. Mình tranh thủ vào thăm nhà 1 chút kẻo con gái ngủ trưa dậy lại k cho ngồi máy tính.
Ðề: CLB Học cùng bé Cả nhà ui, tỉnh dậy thôi nèo, nắng đã lên rồi. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành và thành công!
Ðề: CLB Học cùng bé Nghe các bác bảo MỞ CỬA RA CHO NẮNG SỚM VÀO PHÒNG mà em thèm.Hôm này ở em mưa tầm tã.Mở cửa ra mà mưa cứ hắt vào.Hic hic