Ðề: CLB Học cùng bé Các bé ốm thế nào hả mẹ nó, khổ thân bọn nhỏ. mình sợ nhất là cảnh con ốm, con biếng ăn; xót ruột xót gan.
Ðề: CLB Học cùng bé Hôm nay bé nhà em đi học buổi đầu tiên.Thấy bé nhà Tít Minh Anh bị lây mắt đỏ ở lớp mà em cũng lo quá.
Ðề: CLB Học cùng bé Đi học buổi đầu tiên, mẹ nhớ đến đón con về sớm hơn các bạn khoảng 1 tiếng nhé, kinh nghiệm đấy................vài buổi con sẽ quen thôi, chúc con đi học ngoan, khỏe nhé
Ðề: CLB Học cùng bé Vậy à, ốm sao thế, con ốm bố mẹ toàn quặc nhau thui, chán lém, sì trét vô cùng, cũng may trộn vía các con...hihi, 3 đứa nhà mình cũng qua kì sài đẹn roài nên cũng ko hay ốm vặt. Mong cho 2 bé nhanh khỏe nhé.......
Ðề: CLB Học cùng bé Chắc lại dính dịch roài, nhiều bé bị lắm đấy nhé. Thời tiết này ko tránh được chán thật đấy
Ðề: CLB Học cùng bé Trùi, mình đi vắng có hơn ngày mà clb mình rôm rả quá ta. Các mẹ có con ốm, các bé đã đỡ hơn chưa? Thương cho trẻ nhỏ, mùa hè vừa nóng vừa chật lại còn ốm nữa!
Ðề: CLB Học cùng bé Khổ thân mẹ nó, tớ cũng ở trong tình trạng gần như cậu Thôi cố lên, tuần mới vui vẻ nhé
Ðề: CLB Học cùng bé Tks tất cả các mẹ nhé. Đứa lớn nhà tớ chắc cảm lạnh, sốt 2 ngày nay, nhg nhẹ thôi; đứa bé thì chẳng rõ nguyên nhân, chắc mọc răng, sốt và quấy lắm, chẳng ăn uống j. Hic, đúng là con ốm, nhìn bố ngứa cả mắt vì chẳng biết xả vào đâu. NGhĩ lại cũng tội bố quá, huhu.
Ðề: CLB Học cùng bé http://www.lamchame.com/forum/showt...tại-sao-và-như-thế-nào!&p=3110719#post3110719 Cả nhà mình cùng cho em ý kiến về vụ này nhé!
Ðề: CLB Học cùng bé CLB mình dạo này một số thành viên đi đâu mà hok thấy ghé thăm khu chung cư thế nhỉ??? Các mẹ ơi (và các bố nữa), CLB còn ít thời gian nữa là đến ngày dự kiến off ra mắt rùi, cuộc thi xây nhà đã kết thúc, giờ chuyển hướng qua phần thảo luận tình huống nào. Mình nghĩ sẽ có rất nhiều tình huống được đưa ra, cả nhà cùng đưa ra để thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nào!
Ðề: CLB Học cùng bé Ôi, khổ thân hai bé, giống con nhà tớ rồi CÒn 1 lý do nữa là thời tiết ý, lúc nắng, lúc mưa, người lớn còn mệt mỏi nữa là bọn trẻ Thế mẹ nó đi làm hay nghỉ ở nhà chăm con Con ốm mà mẹ ốm theo ý Mẹ Bắp cải
Ðề: CLB Học cùng bé Sợ là sốt virut lây nhau chứ chưa chắc đã là cảm lạnh đâu, có khi cho bé đi bơi chỗ đông người nên bị lây bệnh đấy. Sốt thì bọn nhỏ sẽ quấy khóc rồi, không chịu ăn rồi, mình mệt cũng chẳng buồn ăn nữa là . Cứ bình tĩnh theo dõi xem thế nào chứ sao lại xả vào bố bọn trẻ thía.
Ðề: CLB Học cùng bé Em cũng thế đấy chị Nhimcop ạ, nhiều lúc bị xì trét lại trút giận lên đầu bố Bắp cải Chả hiểu sao nhưng lúc đó cáu quá, ẹc ẹc Mẹ Bắp cải
Ðề: CLB Học cùng bé Các mẹ ơi, ngẫm lại thì cũng tội nghiệp các bố lắm, cũng chỉ vì sốt ruột lo cho con cả thui, nên cứ con ốm là vợ chồng quặc nhau, chán ghê cơ. Chị em mình phải học cách kiềm chế cảm xúc, cố gắng điều hòa nhé, đừng để vì những lúc thế này mà làm rạn nứt tình cảm gia đình.
Ðề: CLB Học cùng bé Em ơi , mấy hôm nay chị bận quá nên ko có time vào tranh luận về phần thảo luận tình huống được . Mong mọi người hết sức thông cảm . Phải sau ngày 15/8 mới hết bận , buổi tối thì ko làm gì được , cứ bật máy lên là cả nhà tranh nhau .
Ðề: CLB Học cùng bé Giải quyết tình huống:: Theo mình, trong trường hợp này, rất khó để nói j cho bà ngoại cháu hiểu, bởi bản thân đã là người hay bênh mà đặc biệt là bênh 1 cách thái quá như vậy. Mà 2 đứa đều là trẻ con, cũng chả biết cách thanh minh cho mình, vì thế nếu mình là người chứng kiến sự việc từ đầu, mình sẽ nói là: con nhìn thấy con bé A nó giằng đồ chơi của dì B đấy mẹ ạ, lại còn tát dì nữa chứ, đã thế còn mách, hư quá. Bởi 4 tuổi là bé đã có nhận thức, mình nên nói thẳng để bé nghe thấy điều đó, để bé thấy dù có khóc hay mách bà thì cũng sẽ có người ko bênh mình, dần dần bé sẽ bỏ được tính đó. Nếu tình hình vẫn ko được cải thiện thì tốt nhất là ko nên để 2 bé đó tự chơi riêng với nhau mà ko có ng lớn ngồi cùng