Ðề: CLB Học cùng bé Cái này là dạng trại hè dành cho học sinh tiểu học, bé Bắp Cải chưa tham gia được đâu.
Ðề: CLB Học cùng bé Đây đây, ảnh địa điểm off đây. HT vừa mới đi thị sát vìa, nhưng tiếc là ko coá chân dài
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc cả nhà mình ngày mới tốt lành. Vào điểm danh buổi sáng 1 chút rồi lại lao đầu vào công việc đây. Trông địa điểm hoành tráng nhỉ. Tiếc là tổ chức vào cuối tháng tớ k tham gia đc
Ðề: CLB Học cùng bé Chào buổi sáng! Lọ mọ từ sáng h mới vào được mạng. Thế là địa điểm off đã được công bố rùi, tg thì có vẻ nhà mình nhiều người bận quá nhỉ. Thôi, cả nhà cùng cố gắng đi mà, thiếu người nào là lại mất vui 1 tí đới. Cả nhà đăng ký đi đông đủ nhé, nhớ đăng ký thêm cả suất ox (hoặc bx) + các baby nữa
Ðề: CLB Học cùng bé Ngoài ra với các bé nào có khả năng hát, đọc thơ, truyện, các mẹ có thể đăng ký cho các bé nhé. Mục đích là để giúp các bé rèn luyện sự tự tin khi đứng trước đám đông. Muốn đăng ký tiết mục nào các mẹ ghi rõ tên bé, tiết mục đăng ký.
Ðề: CLB Học cùng bé Không biết chương trình "Giao lưu với các thành viên nhí của CLB qua các trò chơi vui nhộn" thì có trò nào để bé dưới 2 tuổi tham gia được hok nhỉ?
Ðề: CLB Học cùng bé Vẫn chưa khỏi chị ah, nhưng đỡ hẳn rồi, giờ mắt hơi đỏ và híp chứ mí mắt ko bị tím như hôm trước nữa; nhưng có vấn đề nảy sinh tối qua làm em đang lo đây; Em chưa bị đau mắt đỏ bao giờ nên ko biết thường thì khi bị đau thì phần thịt ở khóe mắt có lộ ra không, vì em thấy mắt bé có phần thịt ở khóe mắt lộ ra rất rõ và đỏ tím; cái này thì từ mấy hôm trước đã thế; còn tối qua thì nhỏ thuốc xong tự nhiên em thấy mắt bé bị chảy máu (BT thì nhỏ xong phần thuốc đó 1 lát sẽ trào ra và màu trắng, còn hôm qua thì màu đỏ), sợ quá; em đang định chiều làm về cho cháu đi khám lại đây. Mà hình như em cũng sắp bị đau mắt hay sao ý, thấy kệnh mắt lắm, từ tối qua em bắt đầu tra thuốc rồi.
Ðề: CLB Học cùng bé Phải khám xét cẩn thận em ạ. Mắt là không chủ quan được đâu. Bé bị đau mắt cả tuần nay mà cả nhà k nhỏ thuốc hay nhỏ nước muối sinh lý dự phòng đi à?
Ðề: CLB Học cùng bé đúng là nhà em chủ quan thật, chẳng ai nhỏ thuốc dự phòng cả. Chiều nay em cho bé đi khám lại, hy vọng là ko sao.
Ðề: CLB Học cùng bé . Chúc bé chóng khỏi. Đau mắt là khổ lắm em ạ. Cả nhà em cũng chủ quan quá, trong nhà có người bị đau mắt là cả nhà phải rửa mắt và nhỏ thuốc dự phòng đi chứ.
Ðề: CLB Học cùng bé Vâng, cảm ơn chị; Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ah, chị cố gắng thu xếp để đi off đi; em cũng đang gạ gẫm ox đây, chỉ sợ công việc của ox hôm ấy bận thôi
Ðề: CLB Học cùng bé Bé nhà em bị sưng, phù nề đẫn đến chảy máu mắt rồi, ko biết em có hay xông nước nóng cho cháu không? Chiều cho bé đến BS chuyên khoa mắt khám cẩn thận nhé, bị như thế này là lâu khỏi lắm đấy.
Ðề: CLB Học cùng bé Chị chắc chắn là k đi đc rồi, vì off vào cuối tháng và 10 ngày đầu tháng là chị chịu chết. Chỉ có off vào ngày cuối tuần và giữa tháng thì chị còn thu xếp đi đc em ạ
Ðề: CLB Học cùng bé Vâng, em ko xông nước nóng cho bé đâu chị ah, nói thật là em cũng chưa biết đến pp này;
Ðề: CLB Học cùng bé Nhớ tuyệt đối không được xông nước nóng cho bé nhé, vì nhiều người đau mắt cứ hay xông kiểu này, nó dịu và dễ chịu lúc đấy nhưng lại càng nặng hơn. Có lẽ phải khám xem lại thuốc cho bé đấy.
Ðề: CLB Học cùng bé Vâng, thực ra từ hôm chuyển sang thuốc này (chethana) thì em thấy biểu hiện đỡ hẳn, đấy chứ ko như mấy hôm đầu dùng thuốc mà vẫn thấy nặng hơn. Em bắt đầu dùng thuốc chethana từ tối chủ nhật tới nay là bắt đầu sang ngày thứ 4 rồi; em thấy bà nhà em bảo chắc là do nó dụi mắt nữa nên mới bị chảy máu; Chiều em đi khám xem BS có biện pháp nào nhanh khỏi hơn ko
Ðề: CLB Học cùng bé Tốc đọ phát triển của các cm chóng mặt quá, chả theo kịp . Hôm nào off thì HT nhớ ới trước cho cả làng bít nha
Ðề: CLB Học cùng bé NHà mình lên nhanh quá, leo tầng ko nổi nữa, hì hì, tớ sẽ cố gắng đi off cùng 2 nhóc, địa điểm HT đi ngó nghiêng ở trên là ở đâu đấy ạ.