Bà lo con trai bà ế vợ thì nịnh tôi dần đi, con gái tôi mới hơn 4 tháng thôi. Mãi chẳng up đựoc ảnh thôi để lúc khác vậy:-\":-\":-\" Up được rùi\\/\\/
Hihi, đúng là sinh con trai bây giờ dễ lắm nha bà Bí quyết nè ( nhưng may mắn nhờ trời thuơng đó nha) Giai đoạn chuẩn bị: - Đi bắt mạch cắt thuốc bổ uống ( tôi uông khoảng 20 thang gì đó) - Rửa nước muối pha loãng hàng ngày Giai đoạn bắt đầu: - Tính từ ngày đầu của chu kỳ kinh đến ngày xxx là ngày thứ 14 - Rồi hôm đó chọn một không gian thoải mái thư giãn, nghe nhạc rồi... hi hi, hai vợ chồng phải tâm đầu ý hợp làm cho nhau thấy cùng nhịp đập nhé ( quan trọng là chồng mình ý) - Xong rồi trồng cây chuối 15 phút Đùa thôi, chỉ cần kê gối cao thôi mà và lại nằm thư giãn nghe nhạc Nói thật sau này mình mới biết đấy là kế hoạch dự tính trước của ax đấy. chúc bà sớm có con giai nha
Sốt ruột quá mạng ở cty tôi không xem được hình, bà có nhời thì tôi phải nịnh bà từ bây giờ rồi, tối về tôi up ảnh con trai cho bà duyệt nhé
Chào bà. Chúc mừng bà đến với CLB khỉ nhé, lại giai à được đấy xinh giai tự nhiên kiểu này không sợ ế như nhà tôi roài.
Này, bé nhà bà thế nào rồi, khỏi hẳn chưa? Món đặc sản của bà được khen lắm đấy, chắc cuổi tuần tôi đặt tiếp nha
cảm ơn nha, có điều mẹ bi đừng có lo, chưa biết lớn lên thế nào mà thường thì bé xinh-lớn xấu, bé chưa xinh-lớn xinh mà
Loay hoay mãi ròi cũng show được hình con trai cho cả nhà chiêm ngưỡng Con là: Lê Đức Anh 3 tuổi. Đây là hình con chụp vào mùa hè năm ngoái tại Cửa Lò Con đang ngồi bán nước giải khát, các mẹ nhìn con cười có duyên không [ Hai bố con cháu chào các bác, các cô, các chú
:Cuoi:Cuoi:Cuoi loay hoay mãi các mẹ ngắm xem có duyệt được không nhé À mà chỉ duyệt thằng bé thôi còn thằng lớn chỉ cho cả nhà ngắm thôi nhé
Ơ trộm vía! Giai nhà Donaldfashion đẹp mã ghê nhể! Nhà tôi cũng có một giai cũng tuổi khỉ luôn, cao to đẹp giai (trộm vía) để dành cho mẹ nào nhỉ! :finga:
Con trai mới có 28 tháng thôi bà ạ. Con nghịch và lắm mồm lắm! - Chiều cao hơi khiêm tốn vì giống bà nội, k biết qua nguỡng cửa 3 tuổi có đỡ k nữa ( vì bây giờ ốm suốt thôi chán lắm bà ạ) - Cái gì cũng ăn đuợc ( trộm vía hôm nào hứng có thể gặm hết cả 2 cái đùi gà) - Đặc điểm ngôn ngữ phong phú, đa dạng và biết vận dụng đúng ngữ cảnh ( vidụ: + mẹ nói với bà nội: nắng đẹp quá sáng mai dậy sớm rủ bố nó đi chụp ảnh thôi. Bà nội: suốt ngày chụp ảnh Con trai tiếp: không có chụp ảnh chụp iếc gì cả!......... - Con đã thuộc hơn 30 bài hát từ Bắc vào Nam và đặc biệt rất nhạy cảm với nhạc đỏ, thích nhảy và thích nhất bài: Hôm qua trên đuờng hành quân ra mặt trận.... ( và là chuyên sáng tác nhạc dựa theo hoàn cảnh, làm cho cả nhả đuợc nhiều trận cuời đau cả bụng) - Hóm hỉnh lắm, biết trêu đùa mọi nguời nha - VÀ đặc điểm quan trọng là thích con gái và bé nào xinh biết ngay nha Thế nên ông bà nội mà xa một ngày thì nhớ hắn không chịu đc Các mẹ khỉ hãy giới thiệu về con mình đi nào, chúng ta quan tâm tới nhau nhưng một yếu tố chúng ta quan tâm hơn nữa là mầm non tuơng lai của chúng ta nhỉ?
Hihi, cảm ơn nhìu nhìu bà đã khen tặng con giai tui. Để dành thì khó lắm nha, ở đây các mẹ khỉ nhà ta khéo nặn nên toàn một 9, một 10 thôi. Nên để sau này chúng tự tìm đến nhau, chứ ép khó lắm:finga::finga::finga: Bà show ảnh con giai lên đi cho chị em nghía với chứ
Ừ nhỉ! Đặng khi nào tiện (vì bây h đang ở cơ quan) mấy cả show hàng thì phải chọn lọc cẩn thận đã :lol: tui sẽ up lên cho cả nhà nghía. Ơ mà có mẹ nào "mắn" như tôi không nhể! Tôi 2 nhóc rồi đó nha (có tí tự hào)
uh. Cả nhà chờ nhé. Tui mới biết có mẹ Thuhien là tao hôn bây giờ đến luợt mẹ nó nữa Còn ai nữa nhỉ:-k