Mình cũng 2 nhóc rùi. Thế mới biết mình cũng "mắn", lại còn sinh năm một ( 2007 - 2008) Con giai đầu 22 tháng, nghịch như quỉ sứ suốt ngày ngã, trán lúc nào cũng trong tình trạng có ổi. Nó ở nhà là cả nhà mệt, đang tập nói, thik nói mỗi từ "ô tô". Để lúc nào show cho các mẹ ngắm 1 tí nhé
Thanks bà nha. Cháu khỏi ốm và hôm nay cho đi học rồi, Mẹ nào mà thích con rể to cao thì con nhà tôi không lọt vào top ten roài Các mẹ up ảnh con lên đi nhìn cho đã. Nhìn ảnh trẻ con yêu thật, quên hết mệt mỏi. Các mẹ khỉ nhà ta khéo đẻ nhể toàn giai thôi Bà Chicky baby dạy tôi cách đẻ đê......
Đứa thứ 2 là nhỡ mà, có định đẻ đâu. Con giai mới được 10tháng thì dính, định bỏ chồng không cho bỏ. Bây giờ hơi tí vênh mặt lên " Em có con gái là nhờ anh đấy nhá". Thế mới ghét nhưng mà công nhận sướng thật:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ơ thế giống nhà tôi roài. Con giai nhà tôi sắp 5 tuổi, còn con gái thì được 2.5 tuổi. Rất thích trò "cô dâu chú rể ạ". Hôm qua nó bị ngã, va vào bậc cầu thang, nó bảo tớ là "Cầu thang trêu cô dâu chú rể của mẹ". Ke ke, đỏng đảnh lắm lắm ấy.
Ờ mà hôm đó là chủ nhật mà mẹ donalfashion không được nghỉ à Hay đấy mẹ nào tham gia hội chợ thì thông báo để cả nhà còn ghé qua nhé.
Tôi cũng rất thích con gái nhưng khổ nỗi gia đình nhà chồng đang khát con trai và có mình chồng tôi là con trai thôi.
Các bà show ảnh con trai làm tôi phát thèm, đã thế tôi phải khoe ảnh con gái mới được . Ảnh này chụp lúc cuối năm ở trường học nên mất cả tự nhiên
Con gái bà lớn thế rồi ah? mấy tuổi rồi? Bao giờ con gái mình mới lớn được như thế? Mà tôi lo quá, các bà tư vấn giúp tôi vụ này với: con gái tôi đã 4 thàng rưỡi rồi mà vẫn ngủ nhiều như hồi trong thàng, ăn thì rất ít. Cả ngày ăn khoảng 300ml sữa ngoài, ti mẹ được một tí lại quay ra chơi. chẳng ép ăn được thêm. Chán quá. Hôm nọ đem lên cân chẳng bít cân có chính xác ko thấy hình như sụt so với tháng trước, chẳng dám cân lại nữa, được khoảng hơn 6 kg gì đấy. Thàng trước đã được 7kg rùi mà. Lo quá:-(
Con gái tôi được 3,5 tuổi rồi, ngủ nhiều càng tốt bà ạ, con bé nhà tôi ngày còn bé ngủ suốt đêm, ngày cũng ngủ nhiều, rất ít bú nhưng trộm vía vẫn tăng cân đều đều mỗi tháng 0,5 kg. Nhưng lớn lên thì lười ăn quá, bây giờ mỗi lần cho ăn là 1 cực hình.
Thằng lớn nhà tôi cũng lười ăn ko kém, mỗi lần ăn hết dọa lại nịnh hết nịnh lại dọa. Rõ khổ, đi học thì ăn tử tế mà về nhà thì... Nhiều lúc nghĩ đến CN nó ở nhà lại sợ phát khiếp. Ah, mà bà chanhchua sau vụ 8/3 thấy mất tăm mất tik, đang định hỏi mấy vụ hoa hoét đám cưới cho đứa em
Con nhà tôi cũng thế bà ạ, khổ quá cơ, ngày chủ nhật không đi đâu được chỉ quanh quẩn cho con ăn là hết ngày. bà chanhchua chac 8/3 trúng quả lớn lên bỏ cả nhà cửa đi du lịch rồi.
Ố ồ nhà Chanh này sướng nhỉ, nghe nói vẫn còn son dỗi? Sướng thật tha hồ mà vi vu đây đó để các bà ở nhà than thở chuyện con cái. Còn Bicoi nhà tui không than thở thì các bà cũng biết, dặt dẹo lắm, được cái (trộm vía con) dạo này ít ốm nhưng ăn thì hấp thu kém, đến bây giờ nhiều lúc tự an ủi hay nó theo gien giống bố nó ngày bé nhỉ( mẹ chồng tả lại). Các cụ có câu " có đầu có đuôi nuôi sao cũng nhớn" các mẹ cứ yên tâm đủ chất cho con là ổn .
Con gái nhà Gấu biển trộm vía 3,5t mà chững trạc người lớn nhỉ, bà có con gái đầu là nhàn đấy, bà đẻ đứa thứ 2 đi tầm này là biết giúp mẹ trông em rồi đấy.
Có tôi đây cả nhà ơi....Mới đi vắng có mấy hôm thôi mà về nhà đã thấy khác rồi. Các bà buôn bán rôm rả quá,vui thế,cho tôi 888 với. Mà hình như có bà nào nhắc tôi thì phải, tôi hắt hơi suốt đấy . Các bà lại còn khoe ảnh chồng con nữa chứ,hic...tôi chẳng có ảnh thằng cu nào khoe cả hic..khoe ảnh hoa cưới vậy. Cả nhà xem ảnh dưới chữ ký giúp tôi nhé
Lâu không thấy bà xuất hiện cả nhà nhắc chứ sao, tưởng bà thu hoạch xong vụ 8/3 bỏ chị em đi du lịch lun ko về nữa. Add nick của tôi vào tôi hỏi 1 tý ( đang nịnh dần để vào hội kinh doanh, hehe):finga:
Trời ơi! Ku nhà mình thì chán lắm, khoản ăn thì k mệt mấy chỉ khổ cái khoản ốm đau dặt dẹo suốt thôi, và khoản ngủ thì chán cực kỳ luôn. Từ khi đẻ anh ta ra đến bây giờ tôi có đc ngày nào ngủ ngon đâu cơ chứ. Lại còn chưa cai đc sữa mà 28 tháng rồi đấy. Bà nào có bí quyết gì k mách cho tôi với?