ối ối ối các mụ buôn cái gì thế ? hẹn hò nhau cái gì thế mà không ới tôi ? định ọp khi nào đây các bà ? mấy lần hẹn qua văn phòng tôi tám mà chả thấy gì cả . _ bà Bicoi với Donal hẹn nhau qua trụ sở hội kinh doanh mà không thèm baỏ mình, tôi là hội phó đấy ,thế bao giờ qua đây hai bà ,đang ngồi chờ đây này .
Đã dám hẹn hò op hội CLB đâu bà ơi, các bà ấy chỉ tụ tập ai ở mạn Đê la thành thì dủ nhau cho con cái đi chơi thôi mà Bọn tôi đang chờ bà vào lên lich đây, bầu bà "cầm đầu đàn khỉ " đấy bà hô hào đi Còn trụ sở hội của bà chờ một ngày nắng đẹp nhé. À mà bà này đảm đang thật hình như mới kinh doanh thêm cả hàng Nhật nữa lúc nào phải order một số thứ.
Mẹ con tôi chỉ đi được chiều thứ 7 thôi bà ạ vì buổi trưa bà ngoại cho ăn rồi, còn ngày chủ nhật thì ngủ dậy muộn rồi hai mẹ con quần thảo ăn uống là hết ngày.
Bà này lại chơi khó nhau rồi, giờ đó thì ai đi được hả bà ui. Nếu bà đi cho tôi gửi nhời tới bà Chanh và 2 bà lên lịch cho cả nhà op nhé.
hehe...được bầu làm cái loa của hội khỉ,các bà vote hết chưa? Để tôi xếp lịch ọp nhé,nhưng các bà cho tôi ý kiến xem các bà rỗi ngày nào đi. Tôi sẽ bố trí ngày thuận tiện nhất để họ hàng nhà khỉ đều có mặt được . Tôi nghĩ cứ lấy địa điểm vp tôi nhé. vào buổi chiều ngày thứ 7 được k các bà?
Đúng roài nhà em ở cạnh trường Mỹ thuật công nghiệp ý. Hay là các con chưa gặp nhau đc thì các mẹ hẹn hò cafe cafao đê. Buổi trưa ý, chốn con k về 1 hôm thôi, có mẹ nào đồng ý với e k?
Cafe cà pháo thì qua chỗ tôi nhé, buổi trưa hay buổi chiều đều ok hết. Các bà trốn đi được lúc nào thì qua lúc đấy. Hôm nay gặp hội khỉ nhà mình rồi,nhà chanhchua,chickybabyshop và donalfashion đã gặp nhau rồi
Thứ 7 mà ọp ẹp tôi lại ko đi được rùi, vừa gặp nhau mải buôn tính sai tiền hoa cho mình. Tưởng mình được khuyến mại đặc biệt nhân dịp gặp mặt
hehe...tại gặp hội khỉ vui quá mà, chẳng chú ý gì cả nên cộng tiền sai . Ah,tôi đặt cái chắn cầu thang nhé. Bà thu xếp cho "thợ" đến lắp cho tôi càng sớm càng tốt nhé ths nhiều.
Được rùi khi nào "thợ" về sẽ lắp ngay cho bà. Tôi chỉ bít lấy tiền cửa của tôi thui,"công xá" thế nào bà thanh toán với " thợ" nhà tôi nhá
Bà ơi, tiếc quá! ax nhà tôi ốm ròi. Chắc phải lùi lại nhiều rồi, vì t7, cn tuần sau lại đi chơi cùng cơ quan ông xã. Hic
Xin các mụ tuần này thì đừng nhé mai tui lượn rùi mà tuần sau cũng đừng vào chủ nhật nhé cũng lượn nốt rồi. Hai bà hôm nay đi đăng ký hội buôn bán rùi hả. Chúc 2 bà cùng hội bên đó làm ăn phát đạt nhé