Ôi trời, vậy là chiều thứ 7 các bà đều kg đến à. Hôm qua tôi về quê lên mệt quá, thôi đợi lúc nào các bà ọp thì tôi mới đi được chứ cái kiếu mini này tôi ngại đi lắm và buổi trưa được nghỉ có ít thời gian thôi.
Tôi quên mất cũng vào xem ngay. Đến lúc có bà nhắn tin thì đã 12h rồi, xuống thì chỉ có nước... gặm xương. Hihi, lần sau sẽ để ý hơn.
Mấy hôm nay bận wa bi giờ mới vào đc thấy họ khỉ nhà ta buôn bán ọp ẹp rôm rả quá. Tôi đang điên đầu vì vụ thuê người giúp việc không đc, có mẹ nào biết giới thiệu cho tôi với. Nhà tui bi giờ có 2con chuột sinh đôi và 1 con ỉn 19 tháng, mệt quá hu hu hu hu......... Các mẹ khỉ có bít ai mún làm NGV theo giờ nhớ báo tôi 1 tiếng nha. Cám ơn các mẹ
Tưởng mình cao thủ rồi, thế mà có nhà còn cao thủ hơn. Hoành t ráng. Bên topic mua sắm, dịch vụ khác có dịch vụ giúp việc theo giờ đấy, bà nghiên cứu xem
Hội khỉ mình ai cũng hoành tráng,cao thủ cả,mỗi mình tôi lẹt đẹt. Đến bao giờ tôi mới chạy kịp các bà nhỉ?. Hôm nào gặp gỡ,các đại ca cho tiểu đệ này vài bí kíp nhé
Hí hí hí trước hết là tớ phải thanh minh cái vụ này nhá. Tớ ko có mắn đến thế đâu. 2 con chuột là sản phẩm của bà chị chồng hiện đang ở nhà tớ(tớ ở cùng bố mẹ chồng):mrgreen: còn con ỉn 19 tháng là sản phẩm của tớ hơ hơ hơ:-D. Tớ sorry các mẹ vì không nói rõ nhá. Vì bà chị tớ ốm nên tớ và bà mẹ chồng tớ là 2 osin cao cấp luôn, tớ quay như cái chong chóng từ việc cơ quan đến việc nhà mệt muốn xỉu luôn và tìm mãi mà không có NGV nào cả. Các mẹ khỉ để ý có gì nhắn lại cho tớ nhá:finga::Cuoi
ôi, hôm tôi sinh con Chip trong bệnh viện. Chị nằm cùng phòng tôi nhé, đứa đầu là thằng con trai 4 tuổi, xinh ơi là xinh, thế mà đẻ sinh đôi 1 trai 1 gái nữa. Tôi ngưỡng mộ lắm ý Nói thật với bà là tôi thik có 3 đứa, cơ mà nhà nước chỉ cho đẻ 2, nên tôi ước ao lứa sau đẻ sinh đôi, "lách luật" ý mà