Oái,mới có k vào nhả chưa được 1 ngày mà các bà đã buôn bán nhiều ch thế,vào nhòm ngó mãi vẫn chưa cập nhật đủ thông tin . Có phải các bà chê tôi lạc hậu,kém cỏi nên bắt tôi chạy theo sau k?Toàn chuyện chồng con k ah,tôi biết góp ch gì bây giờ??Lạc đề vậy,các mụ gia đình chồng con rồi thì sắm đồ gia dụng đi,nhiều đồ phục vụ gia đình lắm,hàng Nhật đấy . Các mẹ khỉ vào ngó nghiêng ủng hộ tôi nào http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=36172
Bà quảng cáo giề thía, chỗ này là chỗ buôn chuyện chứ có phải chỗ buôn hàng đâu.Hehe. Sáng nay có vụ gì ới tôi với nhé. Chưa ra ngoãi xem trời có mưa ko đây. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Cắm hóa này(u)(u)(u)(u)(u)
Tôi cũng rất thích có 3 đứa con bà ạ, bạn tôi có 2 người sinh đôi tôi thấy thích quá. Tôi thì không làm nhà nước nhưng tôi đẻ mổ lên chỉ được 2 lần thôi
Các bà toàn nói ch chồng con,tôi k góp được ch thì tôi quảng cáo bán hàng hehe...chẳng lẽ cứ ngồi ngoài hóng hớt thôi ah? Mấy c e đang nấu nướng hoành tráng lắm,bà có qua k? Trời tạnh mưa từ lâu rồi bà ơi........
Oia, lâu quá ko vào buôn dưa, bạn này có hàng gia dụng, hàng Nhật nữa ah, thích thế, tớ đang muốn mua mấy thứ, Núi Trúc thì gần nhà tớ rồi, sẽ tự ra xem vậy, đỡ phải ship hihihi
Mẹ nó ơi,mẹ nó thích đồ nào thì cứ order đi,cuối tuần tôi mang cho. riêng hội khỉ nhà mình tôi freeship,yên tâm đi,khuyến mại đặc biệt cho hội nhà mình
Bà này khôn thế, không có chuyện chồng con để buôn thì mang hàng ra buôn, bà đúng là... khôn hết phần bọn tôi rồi. Bọn tôi chịu thiệt đủ đường: Lấy chồng sớm, con cái ràng buộc có muốn đi đâu cũng kg đi được
Ui,tôi cũng muốn chịu thiệt như các bà lắm mà có được đâu. Bạn bè cũng chồng con hết cả,muốn hò hét rủ nhau đi đâu cũng k được. Mà đi đâu cũng đi 1 mình đấy,chán lắm chứ bộ . Các bà vất vả thời gian này thôi,mấy năm nữa là nhàn rồi. Tôi giờ này vẫn ham chơi,rồi đến khi lại phải đeo kính lão chăm con đấy,nghĩ đến đã thấy sợ rồi 0oo0oo0oo
Chưa gì đã kêu sợ, như tôi còn chả sợ thì bà sợ cái giề, Khổ quá, bà ngoại đi vắng mới 1 hum mà khổ thế này, cơm trưa còn chưa kịp ăn đây