Ko sao đâu, chuyện bình thường ý mà tớ còn bị phù to tướng cả từ bắp chân xuống như chân voi; thấy người ta bảo khỏng 3 lần phù lên như thế là sinh chả bít đúng ko chỉ thấy chân mình to cho đến tận lúc sinh. Nếu lo lắng quá bạn nên hỏi bác sỹ đang theo dõi cho bạn
Theo như kinh nghiệm của các cụ gọi là xuống máu ba lần như vậy là sẽ đẻ. nhưng nếu cẩn thận thì nên đến bác sĩ khám đề phòng mình bị nhiễm độc thai nghén nhé. Chào mừng thành viên mới!:wave:wave:wave:wave:wave
Xuống nược đấy mà ko sao đâu ,mẹ nó chịu khó ăn nhạt hơn nữa. Với lại cũng nhiều người bị as thế lắm ko vd gì đâu.
Mẹ nó không phải lo lắng gì đâu ảnh hưởng đến em bé; Đừng nghe ai dọa cả, cứ có j lo lắng hỏi bác sỹ; bác sỹ bảo ko sao là con mình không sao, Hồi mình mới có bầu đứa t2 đi SA thử ở NCT bị thằng bs non choẹt ở đấy bảo phải bỏ thai đi thai yếu lắm sợ ko giữ được( vì mình hay bị đau bụng) mình ko tin đi khám ở chỗ khác bs ở đấy bảo ko seo thế là mình cứ giữ bây giờ em bé của mình đã đc 5 tháng; trộm vía ngoan mỗi tội lười ăn giống mẹ
Đừng nghe ai dọa cả, cứ thoải mái thì mẹ khỏe con mới khỏe chứ, chắc mọi ngưởi động viên dặn dò thui chứ ai lại nỡ dọa bà bầu. Cố lên, sắp đến ngày hái quả ngọt roài.
Bà cứ ngắm đi, vì bây giờ tôi cũng đang hết hàng rồi, phải gần 1 tháng nữa mới có cơ, khi nào có nhu cầu thì bảo tôi, tôi sẽ phục vụ tận chân công trình.
Vậy hả, bà cứ tính toán đi, nếu có rước thì rước hẳn cái 850k í, vì dùng cái đấy thích lắm, mỗi lần nhập về tôi định giữ lại 1 cái để dùng nhưng khách cứ đòi lấy lại phải khuân ra bán nốt, cho đến giờ tôi vẫn chưa được sở hữu cái nào
Trước kia tôi cũng bị phù mấy lần, mỗi lần đi khám bác sĩ bảo ăn nhạt và uống nhiều nước, nếu bà ăn nhạt rồi thì uống nhiều nước vào.
Uh, thì vì muốn rinh em 850 nên mới phải toan tính thế chứ. Mà sao chưa thấy ng ta sản xuất quả máy vắt sổ mini bà nhể? Chứ cứ fải đem ra hàng vắt sổ ngại lém. Em 850 này có máy đc nhiều loại vải ko mẹ nó, vải nỉ chẳg hạn? Đợt tôi mua máy của nhà Đậu đỏ, fải cái là các bánh xe bên trong bằng nhựa, thành ra khi may vải nỉ và may nhiều quá nó vỡ mất một bánh răng. Máy của bà thì các bánh răng bằng gì?
Tôi cũng đang tính nhập máy vắt sổ đây bà ạ, máy của tôi may được nhiều loại vải, bà có thể tận dụng những đường Ziczac dùng vắt sổ cũng được. Nói chung may mini toàn bánh răng nhựa thôi bà ạ, nhưng loại này thì bánh răng nhựa bền hơn. mẹ đậu đỏ quảng cáo bánh răng sắt nhưng không có đâu.
Nghe chuyện máy khâu hấp dẫn thế, cũng thèm có 1 chiếc lém nhưng có bít may và gì đâu:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bà à, tôi cũng có biết may vá gì đâu, tôi vẫn đang nghịch ngợm thôi, đường may còn chưa thẳng, tôi đang may chiếc mũ cho con gái lúc nào xong tôi sẽ post lên
Hehe, bà ơi may vá linh tinh ý mà. Quần đùi cho con mặc chả hạn, vừa mát vừa rẻ, híhí Nhưng tôi mua máy khâu là vì tôi thì hay sửa quần áo lắm. Quần áo của con Chip tôi ko ưng nhiều cái. Ví dụ, váy mà nó được tặng toàn là loại cài khóa sau lưng, mùa hè nằm nó cứ cồm cộm là con Chip nó ghét đòi sởi suốt. Tôi phải lọ mọ tháo khóa ra, máy tuột nó vào, rồi mở đường ở đằng vai làm cúc để chui đầu...
ý tưởng của bà rất hay, tôi mua vải về đang định cắt váy cho con, may như bà vừa con đỡ khó chịu lại vừa đỡ tốn tiền mua khóa
Lâu lắm không vào nhà khỉ. Các mẹ khỉ ơi, mình có bộ sách của Kumon cho các con học số và chữ hay lắm, mình không biết post lên đây mẹ nào có con từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì cho mình mail mình gửi tặng nhé. Bộ sách đó in màu ra cho con tô, nối số, tìm đường đi hay lắm