ơ, không biết gian hàng nhà dangkhangnghuyen o đâu? hôm nay tôi ra mới thấy nahf chanhchua, gaubien thôi, hicccccc, thật ra là khôgn nhớ đựoc tên nahf các bà nên ko tìm đựoc, thấy mỗi nahf chanhchua thì bà ấy bận quá, chẳng dám vào "chao hỏi" nữa
Mấy mẹ khỉ nhà ta hôm qua bun bán thể nào? Chắc đắt hàng lắm nhể, chiều qua tui đã khăn gói định ra ké kẩm bà gâubien rồi mà đành pải ở nhà vì có sự cố đột suất. Chắc mấy mụ này hôm qua đếm xiền mỏi tay nên hôm nay nghỉ bù ko vào buôn dưa nữa nhể?:tonqe:
Hôm nay mới biết cả nhà hẹn nhau buổi chiều, chiều qua nhà tôi lại đi thanh minh không ra được. Ra vào buổi sáng thì chẳng thấy biển chuồng đâu đành ngậm ngùi ra về . Hình như tôi không có duyên với ọp ẹp thì phải
Tôi mệt quá các bà ạ, chiều hôm qua về đau hết cả chân, hẹn nhau cuối cùng chỉ còn mỗi tôi và bà Chanh chua thế là tôi lại đành về 1 mình, tối hôm qua sang thăm bà ngoại bị đau mắt, ăn com xong về nhà dọn dẹp tận 11giờ đêm mới tắm được cho con gái, mệt quá sáng nay không muốn dậy nhưng vẫn phải quyết tâm cùng dậy đi làm.
Vậy mà chiều qua bà không ra cho vui, tôi thì chủ yếu là quảng cáo sản phẩm chứ bán được ít lắm, nhưng tôi thấy rất vui. lần đầu tham gia rồi, lần sau sẽ phải tham gia tiếp
Úi,trông tui còi lắm hử bà? Chẹp,tôi mắc bệnh tham bà ạ ( nhất là tham vui,thấy buôn bán đông vui là hóng ). Hqua bà qua lúc nào mà k ới tôi 1 tiếng,thế là chẳng gặp được mặt nhau . Hôm nào gặp nhau đi Mãi sáng sớm nay tôi mới dậy đếm xiền hehe..vì hôm qua chạy nhiều quá,chân mỏi nhừ, về nhà mắt díp lại nên ngủ luôn. Bà k tham gia,tiếc thật. Vui lắm bà ơi... Hôm qua gặp bà mà k buôn được nhiều,mải bán hàng nên hỏi thăm vài câu lại bị í éo gọi về. tôi bị mắng mấy lần vì cái tội bỏ hàng đi chơi đấy
Welcome,welcome....đón chào mẹ khỉ nào artymanartymanartymanartyman: Nhà khỉ mình đang neo người mẹ nó vào buôn bán cho vui.
Nghe các bà nói mà tui cứ tiếc mãi, chỉ vì nhà có việc nên ko đi đc. Hụt mất vụ giới thiệu sản phẩm hic hic hic.... Mà tui thấy hình như bà bán cả thuốc khớp nữa hả? Mẹ chồng tui bị đau khớp chả bít bà có thuốc gì chữa chạy thế nào bẩu tui với nhé
Bà nì chắc đếm xiền mỏi tay nhể? Sao chả ới anh em nhào vô đếm hộ nhể? Tui xung phong đầu tiên:finga::finga::-\":-\":-\"
Cái thuốc này là do bà ngoại và bà nội nhà tôi bị khớp, dùng cũng lâu nay rồi. Vì thuốc cũng khó mua, nhiều người biết cũng gửi mua thế là bà nội bảo là bà mua cho ít mang ra xem có ai có nhu cầu thì bán.
Úi zoi ui...các mẹ khỉ đi đâu hết rồi. K ai về nhà ah? Sao lại để nhà cửa vắng vẻ thế này các bà ơi..............