Tui thấy các khỉ nhà mình hò hét off từ lâu roài sau lại thấy im lìm lun. Mạn phép nhà HT tý nhá. Thứ 2 ngày 20/04 lúc 12h nhá, tranh thủ giờ trưa cafe luôn nhể? Bà nào đồng ý xếp danh sách nhá. 1. Khein đặt cái dép trước nhá.
Tưởng giề chứ ọp ẹp cafe tôi giơ tay hô hào lâu rồi,dưng mà bà nào cũng bựn. Tôi còn bố trí chiều thứ 7 cơ dưng mà hôm hẹn hò chiều thứ 7 đấy trời mưa bà ạ. Thế thứ 2 này ọp ẹp nhé. Qua quán cafe nghiệp dư chỗ tôi đi,thoải mái buôn bán,k ngại bố con nhà thằng nào dòm. Nhé Địa chỉ đây: 66D Ngõ Núi Trúc. Điền tiếp danh sách ọp 12h ngày 20/4/09 1. Khein : (số alo bao nhiều bà?) 2. Chanhchua: 0988524588 3. Chicky baby: ( cứ ghi mụ này vào rồi bảo sau,thể nào mụ ý cũng đi đc 0904332433) 4. Dkhangnguyen ( cũng cứ ghi vào đây,mụ này chắc cũng tham gia đc ,k đến thì ép đến ) .... Các mụ điền tiếp nhé,ah,để tôi gọi nhà mai luppup nữa,cả mụ bicoi nữa...keke...quả này mình ép các mụ ọp ẹp mới đc
Hề hề hề.....bổ xung cái alo của tui cái (0915798779). YM: mnhtam (có bà nào rảnh rỗi thì chát chít nhé). Các mụ khỉ đâu roài về chuồng tụ họp nè....:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Tôi ép rồi nhé( số phôn của bà ý ) Oánh cho trận giờ,đã bảo đi là đi,k được cãi lệnh . Cứ thế thực thi mệnh lệnh nhé Danh sách ọp 12h ngày 20/4/09 tại 66D Ngõ Núi Trúc. 1. Khein : 0915798779; YM: mnhtam 2. Chanhchua: 0988524588 3. Chicky baby: ( cứ ghi mụ này vào rồi bảo sau,thể nào mụ ý cũng đi đc 0904332433) 4. Dkhangnguyen ( cũng cứ ghi vào đây,mụ này chắc cũng tham gia đc ,k đến thì ép đến ) ....Các mụ điền tiếp nhé,ah,để tôi gọi nhà mai luppup nữa,cả mụ bicoi nữa...keke...quả này mình ép các mụ ọp ẹp mới đc
Buổi trưa thì tôi không giám hẹn trước, nhưng cứ đăng ký 1 chân đi được thì tôi sẽ có mặt. Con gái 3 ngày qua bị sốt, sáng nay định đưa đi viện thì hạ sốt thế là không phải đi nữa, nhưng mẹ thì từ hôm qua tới giờ lại bị cúm rồi. Hôm đấy khỏe thì tôi mới đến được.
Con gái lại bị sốt hả bà?Khổ thân quá,bé con nhà mụ chicky cũng đang bị sốt đấy,bà ý cũng chẳng đi đâu đc,đang than vãn đau đầu vì con sốt hic...Tôi cũng đang bị ốm đây bà ạ,cố nhồi nhét thuốc tây ta đủ cả cho hạ sốt,hết ốm :mrgreen:...Cố gắng lên bà nhé,hôm đấy đến ọp ẹp với cả hội khỉ cho vui
Tôi cũng đang cố gắng đây bà ạ, mệt hết cả người, hôm nay nước mũi chảy ròng ròng, mệt quá.Thời tiết này sợ quá bà ạ.
Thế chắc con gái nhà Gấu Biển lại chuẩn bị cảm cúm giống mẹ rồi, bà cho bé đi khám đi sốt đến 3 ngày thì chắc rạc người lắm rồi. Trưa thứ 2 tôi đăng ký đi nhé, nhưng 12h mới được nghỉ đến đó chưa ăn gì cafe luôn có sợ ngất không nghỉ hehe
À, nhân tiện hỏi luôn nhà Gấu Biển. Tôi đang mê mẩn cái máy khâu nhà bà nhưng bà cho tôi hỏi là máy đó có may được vải thun không, may được vải dày một chút và chập vải như đũng quần không? Nhà tôi đông phụ nữ nên muốn sắm 1 cái cho 3 mẹ con còn học may
Yên tâm thể nào bà chanhchua ko để bà ngất đâu mà lo hí hí hí hí :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Bà này lói chuẩn đấy,các bà yên tâm k sợ ngất đâu. Vì tôi cũng chưa kịp tìm hiểu xem ở gần đấy có chỗ nào cấp cứu k nên luôn chuẩn bị đồ ăn kèm đồ uống rồi. Thoái mái và yên tâm nhé. Với lại gần đấy có hàng mỳ ý với bánh pizza dành cho tin tin, nhưng giừ giừ như mình ăn vẫn ok,vẫn ngon nhắm
Con gái tôi ngày hôm qua thì hết sốt, sáng nay lại bị sốt tiếp bà ạ, con bị sốt vi rút, cả 2 mẹ con khật khừ, suất đêm không ngủ được, hôm nay tôi định không đi làm nhưng lại cố đi vì hôm nay tôi làm có nửa ngày thôi.
Tôi bị lây con gái đấy bà ạ, ngày trước cứ mỗi lần con ốm thì mẹ cũng ốm theo, nhưng giờ thì ít bị lây, chắc lần này sức khỏe yếu nên mới bị lây. con mới ốm mấy hôm mà người gầy hẳn đi, bế nhẹ tênh, nhìn con xót quá bà ạ.
Máy khâu của tôi may được vải thun bà ạ, nếu vải mỏng quá thì bà lót báo vào may xong thì xé báo ra là được, còn đũng quần thì nếu dầy quá thì bà quay tay để cho nó chạy qua chỗ đó vì dù sao máy mini thì không khỏe được bằng máy khâu thường.