Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hé hé ý tưởng hay nha. Pác cũng xúc tiến ý tưởng nài mí được. Bà triển khai 1 nồi thịt choa ăn hết Rằm lun và ngay
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đâu kóa, bắt chước con râu hồi lào? Pác luyện chưởng để tuyển PC mờ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) nhà e nấu thía ko hà, 1 lần làm mấy kí thịt với hột vịt á. hnay e làm chà bông òi để tết nhâm nhi...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Này bà tình hình váy viếc thế nào, mặc có vừa hok?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Giời ơi, cái tác phẩm trang 241 tốn bao nhiu mầu vẽ của tớ, mà các mẹ với bác hok thèm ị đái đến à huhuhu. Mất cả công tớ cười rung rốn mí cả bò ra vẽ cả tiếng. Sau đó tớ phát hiện ra là tớ rất có tài vẽ nhá. http://www.lamchame.com/forum/showt...elcome...!-(Chung-cư-2)&p=4386085#post4386085
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hã hã, thế nào cũng cóa đứa bị Pà ngoại đá bút tùm, cái tội rìm hàng pà ngoại Ý chài, choa pác bít mí nà, danh tính pà ngoại ý
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thui bác, ai lại bóc mẽ bà ngoại thía. Bác cứ cậy già tuổi đời tuổi mạng, cứ lên giọng tiên chỉ choa em, hã hã, bà ngoại còn thích ấy chứ chã giận bác đâu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ực, mềnh thì nại hem thích rìm hàng dư lày đâu. Hum nai cóa thằng theo vợ vào nhà mềnh, nóalaij bẩu : Cháu chào cô, con chào bà đê á á á á á. Mai pác xử ní bé kia can tội ứ biết dzạy chồng
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ha ha ha ha pác oai em giờ mới tỉnh giấc cười lăn cười lộn đã quá à . Đúng là bữa trưa nay đi siêu thị vìa em hóng hớt được tý roài khò luôn, bỏ sót luôn quả bài không được bỏ sót lày cụa pác . Hí hí em cứ tưởng tượng cảnh pác hở tí sau cú điện thoại vội vàng tân trang lại rung nhan để oánh mắt đưa tềnh với bạn chã cháu ngại 12 tủi mà em cười đã nôn ruột roài, xuống dưới lại được chiêm ngưỡng thêm tác phẩm để đời pác tự họa cảnh pà ngoại mặc záy nữa thành ra ặc ặc cười lém quá em lộn phộc mịa nó từ trên giường xuống thẳng dưới sàn nhà hà hà hà . May nhà em giờ chúng nó té sạch roài không có ối đứa nó lại tưởng con mẹ điên cần phải xuất gấp sang Trâu Quỳ à
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nhà mềnh ơi cho em hỏi cái thằng jeans Levis bình thường có bị phai không ợ? Em mua cho xã em mấy con mà có 1 con bị phai nhiều kinh khủng, xanh lè luôn cả đôi giày thể thao của lão ý, lão cứ mỉa em suốt, huhuhuhu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Úi roài ơi, đôi này vừa về cho con cháu,mình thù suốt đời thằng Crayz8, mua cả chục món mà vừa nhõn cái váy của gái. Áo thằng con giai thì chỉ 3 năm nữa mỗi ngày ăn 8 bát cơm thì họa vừa, áo con gái thì cái là là giò chả, cái thì bạn của mẹ mặc vừa, huhu.......... Giờ lại thêm đôi boot nhung đen cực ấm này, mua sz5 Kid girl mà ra 1 đôi tầm sz 36 women, riêng ship Mỹ Việt đã 13usd, rùi tiền giày, chít mất hụ hụ.... Thanh nhí 750k mẹ nào vùng lạnh vớt hộ con bé em mình mí:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hihi, mấy hôm nay chạy đi sắm Tết nên quên không báo cáo kết quả với bà, mặc vừa ngon luôn bà nhá, lần đầu tiên chồng khen mặc váy đẹp, hehe!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) sáng nay có mỗi mình tớ rảnh rỗi nhất nhẻ, chả có mẹ lào vào buôn nhẻ. Hã hã, rảnh rỗi trong lúc mọi người u đầu lên vì bận thật nà hok có gì đáng hay ho.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ừm nàng nài hư nhẩy! Thoai cắt dán vẽ vời j đền tội đeee... để tớ kòn hóng Muh nàng sờ tí hở tí nài năm nai "Jà hok bỏ nhỏ hok tha" tiếp chiêu lun cả cụ ông 12t mũi dãi lòng thòng há há... ngưỡng mộ wé! Muh bấu cấu lun rằng là mà hum wa tớ vừa gom cú chót trước tết, hí hí thành công rực rỡ, nhứt là mí kon jean kids cụa bọn CK, rời ạ chất jean êm ái thui rùi, bựn sướng hơn thèng Lì vai ah. Đây tớ vợt mí chú nài, sz 14 lưng thấp phom skinny lại được straight leg hé hé, may thía hok tết nài tớ phải uổng chờ: Hà hà... sang năm tớ phải phát huy bọn kids nài típ mới được hí hí...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bấu cấu cả nhà là tớ đã về làm dâu, dưng mờ hwa về, ngủ li bì. Sáng nay ngồi cafe lướt oép tới giờ chưa đi chợ chưa j j lun. Hic...dâu "ngoan".
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nàng kể chiến tích rực rỡ cuối năm làm tớ xèm quá đây nè sang năm mới phải nối gót theo nàng mí được. Ủa mà nàng cũng chưa nghỉ hả sao giống tớ thế hic hic...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nàng sì nhíp cho tui xin số đo yểu điệu của nàng để mi mốt tui lon ton theo nàng cái đi nàng icon merci beaucoup hí hí hí.............................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chia bùn cùng nàng song sinh với cả nip vì giờ này vưỡn còn phải kày cuốc , hí hí tớ giờ này mới bình minh đơi . Bạn hiền song sinh iu quý, nàng là mỹ nhân lào trong cái bàn tiệc ngồn ngộn lẩu nấm vậy hè , tớ hùi hộp định chiêm ngưỡng hình nàng dưng các mẹ kiệm lời quá, ứ chịu chú thích giề cả, pác hở tí thì tớ năn nỉ từ hôm qua đến giờ, pác còn rỗi rãi đi tổng tình cả ông cụ 12 tủi vậy mà vưỡn hông chịu nhả lời ngọc cho tớ hóng đóa nàng ui . Nàng ngồi ở đâu vậy hè
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mụ kia, size 14 hok chừng tui mặc vừa đó, giờ mới bò vô tới cơ quan vì thằng con tối hôm qua đái ướt hết mền mùng chiếu gối, do vậy khỏi cần lên lịch dọn nhà với giặt đồ tất niên nữa!!!!!! ặc ặc Sáng mai tui ghé để vác đồ về vậy