Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Sáng tớ đi lang thang, lượm được cái nì, đem về cho mọi người thư giãn cuối tuần Bộ ngực đàn bà TTC - Bộ ngực đàn bà Ngày xưa loài người không có vú, do đó việc nuôi con là khó nhọc, vất vả lắm. Họ bèn cử người lên trời xin vua trời ban vú cho họ. Vua trời bằng lòng nhưng ra điều kiện: Chỉ trong một đêm, loài người phải đào xong 2 cái giếng để rồng trời hút nước làm mưa. Phe đàn ông đào 1 giếng, phe đàn bà đào 1 giếng, phe nào đào xong trước thì lên trời nhận vú trước. Vốn siêng năng, chăm chỉ, trăng lên là cánh chị em bắt tay ngay vào công việc rất hối hả, náo nức. Chị em còn cởi váy ra cho khỏi vướng. Còn cánh đàn ông thì ỷ vào sức khỏe của mình nên nhởn nhơ nhậu nhẹt, cờ bạc; mãi khuya mới hò nhau lên “công trường” đào giếng. Họ đào được một lúc lại sốt ruột, bèn cho người đi thám thính xem bên chị em đào được đến đâu rồi. Người thứ nhất mò sang thấy chị em trần truồng cả, thấp thoáng như tiên sa, rời rợi dưới ánh trăng thì đứng ngây ra nhìn, quên mất nhiệm vụ. Đến lượt người thứ hai được phái đi, rồi người thứ ba, thứ tư cũng mất hút... Cuối cùng thì cả bọn đàn ông kéo nhau sang nấp vào sau bụi cây để xem trộm. Cánh họ mải tán cho tới lúc chị em đào xong giếng, vui vẻ kéo nhau đi lấy “lộc trời ban” thì mới sực nhớ ra, vội vàng quay về tiếp tục công việc. Bột vú trời để một đống, trắng mịn, dẻo như đất thó. Chị em tha hồ lấy đắp vào ngực mình. Chị em nào khéo tay thì vê, nắn xoa tròn trịa, gọn gàng, chị em nào vụng về thì lấy ấn vào ngực rồi vun tém qua loa... ấy thế là “đôi gò bồng đảo” được hình thành ngay từ đó. Và dù hình dạng thế nào vẫn căng tràn sức sống. Lại nói chuyện, cánh đàn ông, sau khi quay về hì hục cho tới gà gáy sáng thì đào xong giếng mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi nhận “lộc trời ban”. Nhưng ôi thôi, cánh chị em tham lam đã vơ hết mất rồi. Cánh mày râu chỉ còn vét quệt ngón tay đủ chấm hai chấm vào ngực mình, nên ấm ức lắm. Về sau, cánh họ thấy bộ ngực của chị em đẹp quá thì ngẩn ngơ tiếc, bèn giở thói bài bây ôm ấp xoa nắn, nâng niu... Lại có người đàn ông táo tợn, suồng sã thì sấn sổ vào, cứ như của ăn được ấy. Tức mình, chị em bèn khâu yếm, khâu nịt vú để che đi. Theo lời kể của người Khơme Nam bộ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) http://www.eyeglasses123.com/index....roducts&categories_id=1&inc_subcat=1&sort=20a phục vụ nàng mũm mĩm thích ăn hạt mít mí thịt heo
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Các chị ơi, cho em nhờ chút xíu ạ. Các bô lão chắc có nhiều kinh nghiệm chinh chiến thì giúp em vấn đề này chút. Em định mua VS mà không chắc size 75B là size nào của bọn nó. Em cảm ơn các chị.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nếu là loại push up nhiều hoặc mút dày thì là 34B còn loại mút mỏng, ren không push up thì chỉ 34A thôi hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) B75 thì chỉ mua VS size 34A or 34B thui nhé (n theo kinh nghiệm của tớ thì còn phụ thuộc vào form nữa, có cái 34A mà bé ti teo như 32A ấy, có cái 34A thì lại to như 36A) bạn tham khảo thêm nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) trùng bài............................................................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) cÁI NÀY NGÀY TRƯỚC CON GÁI LỚN MÌNH TẬP NGỒI VỆ SINH, MÌNH MUA Ở CÁTLINH, cái cầu thang là để nó thích nó tự nguyện vào vs mà ngồi ế, xong rồi lại nhấc nó để qua một bên thôi Red ạ. Túm lại là đứa nào nó nhát, chứ đứa thứ 2 nhà mình, nó chả sợ cái gì, mua cái bệt nhỏ lắp lên trên nó cũng chả thèm dùng, nó toàn ngồi dạng chân rộng ngoác trên vs, đi xong dập nước như người lớn. Mỗi tội mỗi lần nó vào vs, nó đuổi mình ra thì mình cũng phải nghé mắt trông chừng thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) @@@@@@@@@@@Vụ trai gái: há há, đọc mới thấy ngày xưa mình đi canh con trai cũng y chang vậy đấy, thêm vào đó là mình uống thuốc bắc nữa, đông tây y kết hợp, khg để chúng nó thoát, há há
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em cũng nghĩ giống chị. Em định mua 1 cái dramatic lift thì chắc phải 34B chị nhỉ? Hic, em cũng chỉ phân vân 2 cái này thôi mà chọn mãi chưa xong. Em định mua quả này http://www.victoriassecret.com/ss/Satellite?ProductID=1265435929498&c=Page&cid=1300104443557&pagename=vsdWrapper (Thực ra í, VS lúc đầu em cũng thấy bt thôi, k nhất thiết phải order mà làm j, tại em sợ order về mà k vừa thanh lí ngại lắm, chả qua thấy chị Nga BBM kêu là mặc quả extreme lift mà anh xã gần ngất chết làm em cũng thấy thòm thèm mua thử xem quả push up nó ntnào. ) Em cảm ơn các chị nhé. Ngó nghé cái topic này lâu rồi mà hôm nay mới có dịp vào hỏi thăm các chị. Hì.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) VS push up cũng k nhìu đâu nhé (kể cả level 5) người nào có ngực 1 chút mặc sẽ đẹp hơn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mình toàn mua 34b bạn ạ..............ko đủ ký tự
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cả nhà ơi, có nhà nào hôm nay đặt ideeli k cho tớ ké 1 cái quần với để còn share bớt cái ship ra à
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) pác soti ơi,hnay cuối tuần các mẹ đi hết rồi ....ko có ai để pác đánh bạn cắn bạn chửi bạn nữa nhỉ?cung pùn gớm pác nhỉ?mà nói thiệt pác cứ viết ngôn ngữ xiteen quá em đọc chả hiểu j hết á hichic
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) quá đáng thật, chạ lẽ tớ đi học thêm tiếng Việt à? Giời ui bùn quá chạ có đứa lào cho mình cắn cấu trong khi thằng Su thì ló lại tự dưng lên cơn chăm học bắt mình dạy cho cái đầu bí của ló và ló lại còn bắt mình cả cười nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bác ơi túi về bác lại đem cái miếng da treo lủng lẳng đi đốt mí lại rì viu 1 bài thật là sâu lắng bác nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em cũng đang nhu cầu cái này, mẹ nào có thanh lý em mí,
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đọc bài của chị này mà em buồn cười quá. =))))))))))))) Em phải công nhận với chị Nhà nghỉ là vào đây em có cảm giác như lạc vào hang ổ của các em 9x vậy á. Mất 5' để hiểu và 10' để ngồi ôm bụng. Cho em gia nhập hội này với nhá. Em còn ít tuổi lắm ạ, chưa chồng chưa con j nhưng lỡ theo chân các đàn chị bập vào nghiện ngập mất rồi.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ôi giời ơi lâu quá không vào nhà mình, hum nay mò mẫm vào lại cứ tưởng nhầm nhà vì dạo này nhà ta nhiều mem mới quá ha, may mà gặp phải thằng cu hút thuốc trong chậu của bác sơ` tý ngồi ngoài cửa ko thì em lạc nhà mất! Khớ khớ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Haiz..mãi ứ hết việc, tự thưởng choa mềnh nghỉ 1 phát lào Dzời ơi nà dzời, cháu tao xinh, iêu như dzai Mẽo ấy, mà mài chởi cháu tao đầu bí hả con mẹ kia. Ờ mà nhà đó o dờ ợ đâu cái thằng lẹp lẹp lắm cơ May là gái vào đúng lúc ló ngồi chậu nên ngoan đấy. Lúc nữa ló nhảy ra...rửa trym , oánh bỉm rồi đi kua gái nhà nghiện thì ...ngất