Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) http://www.hm.com/de/product/83777?article=83777-A web Đức còn size nhỏ nài níp ui
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Em đang đi tàu ngầm bám theo các mợ, dưng thấy tên mình nên em trồi lên điểm danh đây ạ. - Việc Mebekevin thì em không dám bàn tới bởi em bih cũng đang trong tình trạng giống mẹ ấy đây. Cũng đang bị quay như chong chóng với cả đống đá của mấy nick newcomer ném mỗi ngày[-(. - Với Alex thì em thực sự bày tỏ sự trân trọng từ cá nhân em tới Alex. Em ấy dám đưa ra ý kiến cá nhân của em ấy mặc dù biết rằng ý kiến của em ấy đi ngược lại với phần đông các mợ trong CLB. Cảm ơn cả nhà rất nhiều
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hẹ hẹ mẹ nó nói trúng ý mình, nhiều lúc thấy các bác lói trúng quá thì chả bít nói thêm gì nữa thì phải củm ơn chứ. tớ có bạn bán hàng và bán đồ thanh lý trên này, nhiều lúc có rất nhiều câu cmt chê bai đắt hay trả giá >1/2 giá trị thật của món hàng bạn tớ cũng chả bao giờ có những hành động như MBKV cả. và nó cũng mua đồ mỹ về bán nhưng kh thể là giá trên trời như MBKV... tớ thấy ghê tởm vì cái cách xử sự của MBKV với mẹ bé đạt sau khi sự việc kết thúc.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) --------------- Hic, vì giừ rồi mà cứ tưởng mình còn tơ đấy mà...:finga: Đi làm về, thấy nóng là lao vào tắm nc lạnh, rồi ngồi phòng điều hòa ở cơ quan thì chạy ra chạy vào liên tục. Túm lại đó là bệnh nghề nghiệp rồi, mùa này ở cơ quan chị hầu như ai cũng ốm hết, Vì có đc ngồi yên 1 chỗ đâu...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chao ca nha,dạo này e bậnq úa ko vao theo dõi tình hình gì cả,Chim Kim ơi,bao giwof off thế
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) http://www.lamchame.com/forum/showt...mmer-Sales-ở-Pháp-từ-22-6-2011-đến-26-07-2011! em ơi, link của nhà em thaihongus này, trong đó có số tài khoản của em ấy. Nhưng dù gì thì cũng chờ đến mai xem em ấy có check đc code off thêm 20% ko đã nhé. Hôm nay mạng 3suisses ko check out đc.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác Hạnh ơi, đừng mong manh nhé. 1 cộng đồng nào cũng cần có 1 già làng trưởng bản cả, tuy ở đây không ai đề cử ứng cử bầu bán gì cả, nhưng qua số tuổi, kinh nghiệm cuộc sống cũng như lời văn mạch lạc, súc tích, sắc bén mà có tình có lý, thì mặc nhiên mọi người ở CLB này vẫn nghĩ đó là bác. Điều này đã được chứng minh qua các bài post của bác khi đứng ra giải quyết vấn đề nào đó nảy sinh và số lượng thành viên nhấn nút thanks. CLB này rất cần có 1 người như bác chứ không nó thành cái chợ mất . Còn em Alex, em có quyền nêu lên ý kiến của em mà, cuộc sống thì phải có tranh luận mới phát triển được chứ. Vấn đề là các bên sẽ tiếp thu được gì sau khi tranh luận. Còn việc có ý kiến hay không thì lại khác, ví dụ như chị đôi lúc cũng muốn post bài nhưng văn không hay sẽ không diễn tả được hết ý của mình, hoặc gặp ngay 1 bài đúng ý mình thì nhấn nút thanks chứ việc gì phải viết lặp lại nữa cho nhàm. Còn không phải vì ý kiến của em được ít người ủng hộ thì em post bài cuối cùng rồi quit khỏi CLB. Ý này rất là tiêu cực, không cầu tiến chút nào em à. Huyền nó lập ra cái CLB này với tiêu chí đã được thể hiện rõ ở tên topic rồi mà, cơ bản đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn vợt hàng web Mỹ sao cho Ngon - Bổ - Rẻ nhất và share nhau các món đồ order về mà không vừa sz. Nói như nàng xilip thì chúng ta cơ bản chỉ là 1 nhóm : Các mẹ ham order web Mỹ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Update lại vụ vòng vèo của 3suisses nhé. Hiện giờ đang có : 1. Vanhong74 : 1 vòng bạc 2. Mumchip : 1 vòng vàng 3. Mesuti : 1 vòng vàng 4. Roselie1978 : 1 vòng bạc 5. Cóc : 1 vòng bạc 6. Kim : 1 vòng vàng 7. Hoalytim : 1 vòng vàng ------------ Ai điền tiếp thì sửa trên bản này nhé cả nhà, ko thì đến mai nó trôi đi là loạn lên mất, ko thống kê chính xác đc.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ối Alex ới Alex, đi làm gì vội, bác vẫn iêu em mà Chị đã định đi ra rồi, nhưng thấy bài của Lếch, lại phải quay ngược lại đọc thử xem có cái rì cái rì mà cô em ít tuổi nhất CLB lại dứt áo ra đi thế kia, chị vào chị níu . Cá nhân chị thấy mọi việc đã đi quá xa so với xuất phát của nó. Theo chị thấy, NHÓM các mẹ đồng ý hay không đồng ý là ở phần mở đầu "NÊN HAY KHÔNG NÊN NÉM ĐÁ VỀ GIÁ CẢ CỦA HÀNG HÓA ĐĂNG TRÊN TOPIC CỦA NGƯỜI KHÁC???" Có mẹ bảo nên, có mẹ bảo không nên, có người không có quan điểm. Nhưng việc bị đẩy đi quá xa khi MBKV vào đây cmt này nọ, rồi một vài mem khác, rồi một cái nick mới toanh nữa thì sự việc nó không còn nằm ở chỗ ném đá về giá hay không nữa, mà là cách ứng xử của các bạn ấy qua sự việc này thôi. Ngay từ khi em lên tiếng về PM của nick MBKV, chị đã thấy là em rất thẳng thắn và rõ ràng rồi. Mỗi người sống đều có quan điểm khác nhau. Ví như chị, trong một số chuyện xảy ra thì chị không muốn làm nặng nề thêm không khí căng thẳng, còn các mom khác thì sẵn sàng thẳng thắn huỵch toẹt suy nghĩ của mình. Nói chung đó là cách chọn lựa của mỗi người mà thôi. Trong chuyện của MBKV, chị nghĩ ngay từ đầu mẹ ấy đã chọn cách ứng xử chưa phù hợp với lối ném đá theo bầy như thế. Chị nhớ ngày xưa, hồi chị mới order lần đầu, 1 đôi 9W trên 6pm có giá 14,9 đồng thôi (hồi đó chị không biết code off là gì, shareship là gì đâu), vậy mà có nick trên LCM bán với giá 1500k, chị vô tư chạy vào hỏi "sao bán đắt thế, tớ mua về VN có từng này từng này đồng thôi???". Vậy ngay lập tức chị nhận được một PM của chủ topic, bạn ấy nói rằng "tớ phải bỏ vốn ra, phải thuê người trông coi topic, bla bla, nếu ấy mua hàng thì tớ cám ơn, còn không thì ấy làm ơn đừng phiền tớ nhé" đại loại như thế, chị cũng tự ngộ ra là mình vô lí rồi thôi. Trong hoàn cảnh của MBKV, chị nghĩ nếu mẹ ấy khéo hơn một chút kèm với chút phân trần, chắc mọi chuyện không bị đẩy xa như thế. Còn chị, chị thích không khí vui vẻ của hội nghiện, thích vào 88888 và "được" cái gì đó chứ không phải là mua bực mình vào cho bản thân. Cá nhân chị ở cơ quan đã căng thẳng lắm rồi, về nhà còn chồng con này nọ, lên mạng để vui chơi thôi, lúc nào không vui là chị im thin thít, lặn mất tăm. Hi vọng em không lặn mất nhé. Vẫn nhớ có dạo ở tầng 2, mọi người cùng nhau vui bao nhiêu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Update lại vụ vòng vèo của 3suisses nhé. Hiện giờ đang có : 1. Vanhong74 : 1 vòng bạc 2. Mumchip : 1 vòng vàng 3. Mesuti : 1 vòng vàng 4. Roselie1978 : 1 vòng bạc 5. Cóc : 1 vòng bạc 6. Kim : 1 vòng vàng 7. Hoalytim : 1 vòng vàng 8. Haiyenxanh : 1 vòng vàng ------------ Ai điền tiếp thì sửa trên bản này nhé cả nhà, ko thì đến mai nó trôi đi là loạn lên mất, ko thống kê chính xác đc.[/QUOTE]
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bầu ơi, Gấu close topic roài còn đâu mà gửi link nữa. Anyway em muốn order thì cứ pm cho Gấu, hàng về cuối tháng 9 nha e vì Gấu đi nghỉ holiday đấy e! Lo giữ sức khỏe chuẩn bị nằm ổ roài còn order gì nữa hả nàng?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ lại ké vụ này với nhé, khi nào phải ck thì ới tớ nhé! [/COLOR] [/QUOTE]
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) À quên, phải thêm một cái nữa về quan điểm của chị. Quan điểm của chị là "nếu mom nào loa trong CLB là "thừa/chật/rộng cái này, cái kia có ai vợt cho không" nghĩ là mom đó đã đưa ra giá thanh lí hợp lí hoặc pass sang ngang bằng giá order về. Còn nếu Mom nào thành lập topic dưới chữ kí riêng rồi, nghĩa là giá cả do mom đó tự quyết định và mình nếu mua là có quyền ...mặc cả, he he. Chấm hít .
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hôm nay rảnh rỗi mới có thời gian đọc một mạch hết các trang, clb lúc này xảy ra nhiều việc nhỉ. Hội nghiện Hà Nội ơi, mai tớ có 1 ngày rảnh rỗi ngoài kế hoạch. Có nàng nào hú hí cafe với tớ giao lưu ko? Mẹ Sóc ới, 3B ới, cóc ới, ....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) http://www.boscovs.com/StoreFrontWe...pe=Product&assortmentDepartmentNumber=9065000 Đây để gỡ lại cho các mẹ hụt túi da EA bữa qua. Cái này da thật của tí nẻ to đẹp hoành tráng nhá các ấy, giờ còn có 60 đồng giảm thêm 20% nữa nhá. Si nghĩ đi The Sak xinh xắn, 25 đồng giảm thêm 20%
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hi vọng em không lặn mất nhé. Vẫn nhớ có dạo ở tầng 2, mọi người cùng nhau vui bao nhiêu [/QUOTE] Đúng oì Pác ơi, em thích bài lày của Pác. Chỉ nhấn tks thoai k đủ niềm phấn khích, đồng tình của em với bài của PÁC Nhớ ngày xưa ở tầng 2 và tầng 1 ( lúc đó chỉ đọc, chưa tham gia) mọi người thân thiện, vui đùa, dí dỏm, tư vấn size, tư vấn brand, tư vấn và hướng dẫn mọi thắc mắc, show thành quả vợt được..... Trộm vía sao lúc đó ai cg dễ mến, dễ thương, iu lắm cơ. Bi j k biết do tinh thần căng thẳng, làm việc mệt nhọc mà các nàng comment đầy thù hằn, khó chịu..... nào là "ai k thấy hợp thì khỏi join cho đỡ mệt nho của ng khác"..... Ôi, Ngày xưa ơi...................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Pác ơi, k thấy Pac ới em, nhưng có em ah ......................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Giàng ơi, pác ới đã để chấm chấm chấm chấm roài còn tị nạnh giề nữa. Mai em vướng Cóc nhợn nên chỉ a dua a tòng thoai, các chị lên kế hoạch roài hú em, em join, chứ em ko làm chủ trì được đâu ợ. Hì.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Vợ chồng, mẹ con nhiều khi bất đồng ý kiến còn cãi nhau sống chết nữa là... Chúng ta chưa tìm hiểu nhiều, không cưới hỏi không ràng buộc, đến với nhau chỉ vì bệnh nghiện nó hoành hành, thì làm sao đòi hỏi phải đồng nhất ý kiến trong mọi vấn đề được. Với lại cũng cần gì phải đồng nhất ý kiến. Sao khác ý kiến thì lại phải ra đi hở Alex? Cuộc sống vốn đã bận rộn và bề bộn lo toan rồi, nên cá nhân chị thì chỉ mong lên đây để chia sẻ và tìm kiếm niềm vui. Hôm nào clb có tranh cãi là không thích đâu Em động viên bác Hạnh mong manh mà không dễ vỡ của em chút : "Em rất thích hai bài viết của bác, thấu tình đạt lí và lịch sự".
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đúng oì Pác ơi, em thích bài lày của Pác. Chỉ nhấn tks thoai k đủ niềm phấn khích, đồng tình của em với bài của PÁC Nhớ ngày xưa ở tầng 2 và tầng 1 ( lúc đó chỉ đọc, chưa tham gia) mọi người thân thiện, vui đùa, dí dỏm, tư vấn size, tư vấn brand, tư vấn và hướng dẫn mọi thắc mắc, show thành quả vợt được..... Trộm vía sao lúc đó ai cg dễ mến, dễ thương, iu lắm cơ. Bi j k biết do tinh thần căng thẳng, làm việc mệt nhọc mà các nàng comment đầy thù hằn, khó chịu..... nào là "ai k thấy hợp thì khỏi join cho đỡ mệt nho của ng khác"..... Ôi, Ngày xưa ơi...................[/QUOTE] @plquyen81, bác Kim: thía bây chừ hem vui chắc. Hik hik, chẳng qua những nàng hay tham gia CLB sau 2 tòa chung cư đã kinh nghịm đầy mình roài nên hem cần phải nhờ đến tư vứn vin nhìu nữa, hàng trật sz cũng ít đi. Roài quanh mình đầy rẫy những cái trớ trêu chướng tai gai mắt, các mẹ ấy mới giơ tay phát bỉu ý kín tí thoai. Hihi, nói túm lại chừ cũng vui đấy chứ. Hihi, các pác nà các pác hoài cổ quá, iem nà iem cứ thẳng đường mà tiến, mắt lúc nèo cũng hếch lên, chạ nhìn vìa đằng sau bao chừ, nên em bị mấy pác trong nài ghét, suốt ngày đổ tiếng ác cho iem, bẩu iem đanh đá hay đánh bán ợ. Oa oa.