Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Đây, có em bò bú bê đây, hic hic, tên hay vậy mà bị xuyên tạc Tớ mua 2 cái nhẫn ở SB vì nó sale quá rẻ đi, mà mặt đá lại đúng màu xanh hợp với mạng Thủy của mẹ tớ, mua tặng mẹ tớ à. Hàng, tớ nhận rùi và cảm thấy rất đẹp, sáng mà với lại tớ cũng là người dễ tính nên nhìn đồ cứ thoáng qua thấy đẹp là đẹp chứ không xem xét nó có cân đối không, có giống web 100% không hay... gì gì đó và mẹ tớ confirm là đeo đến giờ chưa thấy xỉn (đeo hàng ngày) mặc dù là đồ bạc, mặc đá xanh thì rất sáng và đẹp, vậy với tớ là ok so với cái giá tớ mua rùi -so với mấy cái nhẫn bạc Thái mà tớ mua cho mẹ tớ đã khoảng 3-400k rùi - mẹ tớ hông đeo được vàng (ý là tớ mặc định là đống đá xung quanh chuẩn là kim cương nhưng tớ chưa mang ra hiệu vàng để dùng máy thử đâu nha) Hí hí, tớ văn dốt võ dát, chỉ biết nói vậy thui à, hông bít có giúp gì được các nàng hông nhỉ? Nhưng mà theo tớ đúng là cứ ra hiệu trang sức mua là thoải mái nhất, chọn mẫu, chọn size....mấy cái này mua online khó lắm, chẳng qua thấy rẻ quá nên tớ khuân đại thôi vậy mà
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Tớ chiển xiền roài mẹ nóa ạ, tại tính tớ thì hay quên, mà mua đồ thì lăng nhăng mỗi nhà mỗi ngày dăm ba trăm một chiệu, hok chiển ngay và note lại thì hok nhớ nổi, hic Hã hã, thì tớ ám chỉ cái khóa kéo mẹ nóa ạ. To all các mẹ: tớ cho là, mua đồ nó là thú vui giải trí của phụ nữ mà thui. Ví dụ, nếu mua túi da Tầu chả hạn nhá, các mẹ sẽ đến shop, ngắm tận mắt sờ tận tay, khéo lại chê đủ thứ ỏng eo và rồi chã mua giề, chã thu hoạch được món nào. Mua trên web có cái vui là lựa lựa chọn chọn (mà hok phải mỏi chân đi lượn), hàng chờ hàng đợi trông mong hồi hộp cũng là cái thú vui (có câu, hạnh phúc có khi là hành trình chứ không phải điểm đến, đúng không nhỉ). Chứ đến khi đồ về, cầm ngắm, sờ mó, mặc thử được lần là có khi cũng đã chán roài, nhở, hã hã. Mí cả thời buổi nài, tớ nhận thấy những món mà trao đổi qia lại ở topic nài cũng rẻ thui, chắc cũng chả có chị em nào nghĩ là mình sẽ dùng cái túi ấy, cái áo ấy, đôi giày ấy cả đời, chúng nó cũng như đồ chơi mà thui. Tớ thì thấy là nếu chúng nó làm cho tớ vui được vài ngày dùng được 1 vài nần cũng là tốt roài. Theo một thống kê xã hội học, chị em phụ nữ thường có xu hướng mua những món đồ (mà họ cho là) hời giá, còn anh em thì lại mua những món đồ chắc chắn họ phải dùng được lâu dài bất kể giá. Cho nên, mua về, bình luận cho vui, bỏ nó vào tủ, có khi vài ngày sau lại quên phứt nó đi roài ấy chứ, nhớ lâu mà làm giề. Đối với những món quần áo có tổng giá trị từ 100$ trở lên thì tớ vẫn theo chủ trương (và khuyên các mẹ) là nên mua trực tiếp. Chỉ mua web những món đắt xiền trong trường hợp và chỉ trong trường hợp cac mẹ phải thật tin chắc vào size vào màu vào mẫu mã mà thui. Tổng số xiền tớ bỏ ra từ khi chơi cái trò sốp binh on lai trên đủ các thứ trang nài lại chả lên đến mấy chục lần cái con số mà tớ khuyến cáo các mẹ roài ấy chứ, trong khi giá trị sử dụng thực tế của đống đồ đem về lại chả bao nhiêu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Em đang ngồi đọc lại bài của các chị vì em mới lấy em này về từ nhà em Hạnh! ha ha!(túi của em là túi trắng ý)! Em nói thật em mù tịt về da thật và giả da em thì ko quan trọng thật hay giả gia đâu cứ kiểu dáng ok em thích là em đeo thôi! em so sánh em túi trắng này với cái túi da thật(bà chị em đi Mexico về mang về cho em-- nên em chắc chắn 100% da thật) thì đúng là nó khác nhau thật! ha ha! Nhưng lúc cầm túi trên tay em cũng bất ngờ là tại sao túi xấu thế! (ko long lanh như hình em nó trên mạng!) nhưng ... lại nhưng khi con em gái em trông thấy thì nó trầm trồ khen đẹp! thế là từ ý định mang thanh lý của em em quyết định dùng em túi ấy!vì có người khen đẹp mừ! Túm lại em thuộc dạng dốt về da nhưng cái túi ấy em nghĩ đúng là ko phải da thật đâu các chị à!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hí hí, thế tớ cũng cao to nè, mẹ nó có định thanh ní em nó hông
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! À các chị ơi thế quần bò có nới được bụng hok nhỉ????? em thì từ xưa toàn đi bóp quần nhỏ lại chưa bao giờ biết chỗ nào nới to ra cả OX em tiếc cái quần mới order về quá! ha ha!(thế mới biết ko phải mỗi chị em mình thích đồ mới)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Huhu, nàng lên tiếng muộn quá, e ấy có chủ mới từ chiều mất roài! hự hự. Tks nàng ủng hộ nhưng cũng sz nàng lắm lắm! Ui dùi ui, đang thấy e YL dừng nhận tưởng cai đc mà nàng bẩu thía này thì cai làm seo? làm seo???? Xời ah, chán cô quá, đã bẩu tham khảo nhà bác mà ko nghe, nhà bác oánh sz 31 vừa in thì nhà cô bét là 30 chớ! Chẹp, phí của giời quá! @ALL: tuy nhiên HN có chỗ sửa hàng hiệu khá chuẩn (hic hic, giá cũng chát đó) là 19 Đặng Văn Ngữ (c Thủy). Chị vừa sửa 1 cái váy Macys ở đó đấy! Bà này chuyên sửa đồ hiệu đới! E thử ra đó hỏi hết mấy xiền? Nếu chát quá thì thanh lý rùi canh lại đi vậy!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Cuối cùng con tớ nó thông minh hơn tớ các mẹ ạ, nó nghịch ngợm loay hoay cho một miếng bìa cứng lót vào đáy, để cả ví của tớ dằn xuống, rồi nhét mấy cái áo thun vào, thía là cái đáy nó hok bị thụng xuốn nữa các mẹ ạ hơ hơ. Để tớ chơi ví nó vài hôm đã. Còn em túi trắng là tiệt vọng roài he he. Mà, theo cái bài rất là dài và rất là kiến thức mà em Khôi Nguyên viết trên kia, thì rõ là con túi trắng dù là viết rằng "genuine leather", thì vưỡn là đồ giả. Và suy ra rộng hơn tí, các mẹ thích đồ da nghĩ cùng tớ coi, từ giờ trở đi, mỗi lần chị em mình gặp cái nhãn quảng cáo "genuine leather", thì làm nào để biết thật hay giả? hỏi nhà sản xuất à? có nhẽ đâu thía, hichichic.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! À kể các mẹ nghe chiện bùn cừi nữa là hôm nọ bạn Hoàng nhà em YL buzz tớ, hỏi chị ơi em có làm sao không mà các mẹ SG chê em quá trời lun, xong rùi làm cái icon khóc huhu. Tớ bùn cười quá, mí bảo là uh em thì hok sao cả em sẽ rất là dễ xương nếu như em đừng có gửi sót hàng của các mẹ ấy, các mẹ ấy có thể chờ đợi tí tẹo cũng được (hàng về thì em đừng có báo liền, soạn đầy đủ của từng mẹ rồi hẵng báo và ship), chứ đừng có ship thiếu lung tung chạy đi chạy lại vài lần rùi kêu trời hok bít hỏi ai. Bạn ý chớp chớp mắt rứt đáng iu, bảo là vâng ạ em rút kinh nghiệm rùi. Ờ nhưng hùi chiều khi giao hàng cho tớ, lại vưỡn vừa thiếu lại vừa thừa. Nhưng thui hok mún làm bạn ý bị xì trét thêm nữa nên tớ chỉ bẩu là thừa hai cái áo roài em ơi đến mà lấy nhân tiện trả chị cái kính, he he he, bạn ý cứ xuýt xoa vâng dạ mãi. Mà công nhận nhìn bạn ý mặt rất nà baby, thía mà lại làm bố trẻ con rùi đấy, he he he.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Đúng vậy, mình cũng có 1 em như thế màu đỏ và mình đã chắc chắn nó ko phải da thật từ khi nhận được.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! thanks mesuti, vậy là nhờ cái rì viu này em tiết kiệm được 1 chai có lẻ roài, bây giờ em chỉ cầu mong cái túi Tí gẻ order nhà chị Oanh về tay em nó không ghẻ thoai, nếu mà chất lượng tốt là em sẽ đi săn hàng Tí gẻ trên Macy's và 6pm nữa luôn... khi nào nhận được em túi CK thì mesuti lại rì viu tiếp cho bọn em mở mắt nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! thì đành phải tổng kết kinh nghiệm theo từng thương hiệu thôi, trong trường hợp WL thì em nghĩ WL chỉ là nhà phân phối thôi, bản thân nó không phải là 1 thương hiệu đồ da nổi tiếng, Black Rivet và Pelle em cũng mới biết gần đây, cá nhân em thì không đủ tin tưởng để mua nhãn hiệu WL hay Black Rivet, nhưng thấy khá nhiều bạn khen da của Pelle nên em mới định thử 1 phen, ai ngờ nghe chị rì viu em túi hồng hồng tím tím của chị thì em cũng hết muốn thử luôn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Các mẹ ới, các mẹ tạm thời ngưng cái vụ da thật , da giả để đi ngắm đồng hồ với iem đê. ideeli sale đồng hồ của Lucient piccard đẹp mờ rẻ nhắm ợ. các mẹ mua với iem đi để shareship nhá .hí hí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Về chất da thì em pele tím đỏ của tớ hok tệ mà mẹ nóa, tớ chỉ có bình phẩm về thiết kế thui. Cái bôi đỏ của mẹ nó là chính xác đấy. Nhưng tớ cho là WL khá cẩu thả khi chọn hàng (vì bán những sản phẩm kém chất lượng như một lũ "It' a wrap", đại diện là con túi trắng của tớ), rồi một lúc nào đó đãng trí hay là hứng chí lên bèn phệt lun cái tên hãng sản xuất là "wilson leather" vào cái con túi trắng đó (mà một tuần trước thì nó để tên hãng là Black Rivet, trong ruột túi cũng tên Black Rivet), càng làm cho tớ thiếu tin tưởng. À mà hình như trên kia có bạn nào bảo là "WL và BR có thể là hai nhãn hiệu đồ (giống như ví dụ Hermes và Luis Vuiton) và đặt gia công ở cùng 1 nhà máy (cụ thể trông trường hợp nài là anh Hồ Cẩm Đào), cùng đặt một mẫu mã in hịt nhau và dán tên khác nhau". Nhưng xem ra, lý luận này ít thuyết phục trong trường hợp nài nhỉ, hihi. Mà thui ít ra là để tớ delete hẳn cái Black Rivet ra khỏi bộ nhớ. Tớ đã mua sẵn một em khăn định để buộc với con túi trắng cho nó lẳng lơ roài, hihi, nhưng cuối cùng thì thía đấy. Con CK bao giờ vìa thì lại rì viu típ vậy. Tớ đang hy vọng là bọn Mỹ hok bán hàng nhái, nếu vậy thì riêng cái tên CK cũng là một đảm bảo nhể. Còn bọn tí gẻ mà mẹ nóa đang ngắm, tớ công nhận, nhìn hình web thì đầy thuyết phục cả về kiểu dáng lẫn chất da, thuyết phục hơn hẳn các mẫu của trang WL. Hy vọng thực tế nó cũng vậy.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Cái giề!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tóm được cô mình đây roài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao lại quên kohl's của tớ thía hả hả hả hả. Giờ bắt đền đê huhuhuhuhuhuhu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Đâu cóa, đâu cóa...e cóa quên Kolhs của nàng đâu hử nàng....:roll:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! http://www.lamchame.com/forum/showt...-cạnh-tranh-trên-LCM!!!&p=3441751#post3441751 hichichic tớ kiểm tra tất cả các chỗ mà hok thấy cái kết quả order nài của tớ ở đâu cả huhuhu. Thật đấy!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hqua mình cũng vừa lấy đồ nhà YL xong, oder ví wilson cho xã mà hơi thất vọng chút, web ghi màu brown, chụp lên màu nâu đẹp dư lày http://www.wilsonsleather.com/produ...&cp=2446815.3674999.1831966&parentPage=family, vậy mà về màu thực của nó sẫm như cái này http://www.wilsonsleather.com/product/index.jsp?productId=3965583&cp=1831997.2447594 ( Mà ví bé tí tẹo tèo teo, cũng có 2 vết xước, rõ là...cái bọn wilson này làm ăn mất uy tín nhều quá hik
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Cái bôi đậm đậm là giống nhà em nhất, nhiều khi mua về xong là hàng xóm thích là em để lại luôn có lúc lỗ tiền xe ôm nữa, nhưng cứ nghiện order các mẹ à. Cứ thấy chương trình gì hấp dẫn lại tham gia. Hôm qua tới giờ thấy các bác sôi nổi vụ WL em cũng bị rùi, nhưng không oán trách, chỉ không mua nữa thôi ( nhưng hôm rồi cũng bị lôi cuốn bởi chương trình of 50% cho cái thứ 2 ). Em bị dính chưởng cái ví cho ox , nghe giang hồ đồn da của WL rất mềm, nên hí hửng chọn 1 cái cho xã, về còn khoe hàng hiệu nữa chứ, các bác có tin không bình thường ví mua ở store mà xài hơn 1 năm chưa thấy gì, còn hàng hiệu WL mới xài hơn chắc khoảng 4 hay 5 tháng nay thôi, hôm nay nhìn không ra nó luôn, ghê lắm không nghĩ là nó sẽ như vậy.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! hayda, thất vọng với bác Wilson ghê, màu c chọn đẹp quá, nếu đúng như màu c nói thì màu khác nhau 1 trời 1 vực nhỉ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ví nam mấy bạn mua của Aldo ah! Hàng đẹp, da thật ưng lắm! Mình mua tặng ax 1 cái rùi đó! Còn WL thì mình ko có mua mấy, nhưng lần trc bạn mình nhờ đặt ví nữ 9w thấy khen quá trời luôn ah! Để tuần này hàng e YL về, mình lấy cái clutch Pele xem ntn rùi cmt lên đây nhá!