Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hihi, đọc bài của các mẹ làm tớ cũng ko thể ngồi yên được. Tớ nghĩ là làm việc nhiệt tình thì 3B quá nhiệt tình rồi, cũng có cả đam mê shopping nữa nên mới nhiệt tình được như thế chứ đến tớ chỉ ngồi chơi mà nhiều lúc cũng sốt ruột với cách hỏi của nhiều bạn, vừa hỏi câu trước, lại giục, lại hỏi, ... Mà tốc độ shopping của các mẹ thì hihi, như tên hội của mình, "hội nghiện" nên vào đúng đợt sale thì thôi rồi, chóng mặt luôn. Lúc đấy thì ko tránh khỏi là do làm việc căng thẳng nên bị stress là chuyện bình thường, ko tránh khỏi việc trả lời không dịu dàng với mọi người được. Cứ tưởng tượng mình làm việc hết mình rồi, thế mà vẫn bị than phiền thì làm sao mà vẫn nhỏ nhẹ được. Hồi đầu tớ thấy 3B còn thỉnh thoảng "nóng", chứ dạo này tớ thấy 3B kiềm chế lắm rồi ý, nhiều lúc tự thấy sao còn kiềm chế nổi như thế vì quả thật nhiều bạn hỏi "khó chịu" lắm cơ. Tớ thì thấy nhà em YL, cả 4 người đều làm hết tốc độ, rất chịu khó tiếp thu và về việc làm file TK có lẽ như tớ thấy là nhanh và khoa học nhất trong các nhà rồi, nhưng vẫn thấy các mẹ đòi tk (để trả xiền, ko biết cái này tốt ko). Còn chuyện ko mua được hàng thì hihi, tớ toàn nghĩ là may quá, đỡ tốn xiền, có khi sau nó còn giảm giá hơn ý chứ. Tớ có vài lời, tớ cũng chạy đây, ko lại bị ném đá.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Em vừa theo chân bác sang nhà e. Hạnh ngó đồ tết đấy! Eo ơi, thèm nhỏ dãi. Bác ơi, thế tết năm ngoái bác đã chiến các món nhà Hanhfood đấy chưa bác?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! bác chưa em troniinnhhxinh à thích cái váy em đem thanh lý quá mà chậm chân mất rồi đang cần 1 em để về ăn hỏi đứa em gái
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Wow, nàng quote lại bài của tớ và có vẻ khó chịu!!! Tớ công nhận tớ cũng dở hơi, đang lúc em 3B đang bị stress lại nhảy vào góp ý này nọ (mặc dù rất thiện chí) trên topic này. Với cả lại thêm nhiều mẹ ghét tớ, hức. Tớ xin nhắc lại là tớ công nhận sự nhiệt tình của các bạn ý và không có ý chê trách gì (mà nếu có khó chịu thì đi order nhà khác là xong thôi mà), chỉ góp ý để cho tốt hơn thôi. Nếu là tớ thì trong lúc làm việc căng thẳng có lẽ tớ còn nóng hơn và lời lẽ thiếu nhẹ nhàng hơn ý, nhưng làm dịch vụ thì luôn luôn phải cố gắng nhẹ nhàng và giúp đỡ khách hàng. (Về khoản này thì tớ ngưỡng mộ chị NTN lắm lắm). Thôi 3B và meruasusu relax nhá, tớ nhắc lại là tớ muốn khen nhà MYL nhiều nhưng khổ cái tớ không quen khen
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Em ơi, ra ngay địa chỉ chị chỉ em mua áo đi, chị vừa lượn về xong. Có 1 con áo giống y chang con của chị, nhưng chất dạ gai lỳ đẹp hơn, màu Navy, cổ dáng classic bẻ như các loại áo khoác, mặc gọn người đẹp lắm. Chị không kiềm chế được chơi thêm 1 em nữa roài, hihi... Em ra ngay đi, vẫn còn size đấy, nhanh ko hết. Loại giống của chị hết sạch roài.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Giày bọn này thì mình chưa có cơ hôị được dùng vì đôi rẻ thì hok có sz nhỏ, nhưng được các mẹ nhà mình mách cho là bọn này là hàng chất lượng cao của hàng 9W. Nhưng không nên không nên mua nhích lên 1 sz cho 1 đôi cao gót so với sz 1 đôi bệt. Mình mang vừa y bệt 9W sz 5, gót nhích lên 3-5p là mang hơi nhấc gót liền, cao gót mà hở mũi thì mua đúng y sz 5 sẽ mang vừa in, còn mà bít mũi và đặc biệt mũi nhọn thì phải tìm cách xoay xở với cái khúc giày bị dư, hix...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Chị QA ơi địa chỉ là bao nhiêu phạm ngọc thạch chị nhỉ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Òi, bt bác hay mua nhà e Hạnh roài, năm ngoái Tết cũng đặt e Hạnh, okie lắm! Nói chung bác cứ dạo 1 vòng bên topic thực phẩm, đặt loạn xạ nhưng hầu hết đều okie lắm! Đồ ăn Tết bác mua thì có: thịt này, nem này, chả này, hành muối, nem chua, xoài dầm... úm ba la đủ cả! Cà nhà cai order thì sang đây sốp pinh cùng tớ cho có chị có em nhá nhá!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Em thì ở ĐN nhưng cũng ăn nhà Hạnh food 2 năm 2008 và 2009 rồi nhớ, đồ em ý ukie lém. Thèm món chân giò nụ mị gì gì ý nhở Năm nay đang tính ko đi được HN như mọi năm, thì gửi ai hoặc nhờ ai mang vào vài cân giò lụa dùm đây, MC cứ hỏi mãi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Lại rủ rê, đâu, tôi xem cái coi nào. Sau 1 đợt chiến tranh lạnh, tôi buộc phải xuống nước bà ạ, đành phải nhân nhượng lão chồng tôi vì đợt này tôi "quá tay" hơi nhiều. Mai tôi mang trả bà đôi dép nhá, hic.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Dễ tìm lắm, nó nằm ngay đầu phố Lương định của, cắt với PNT ý. Chỗ tòa nhà chung cư mới xây xong, ngay cạnh VTmex gì gì đó. Cửa hàng Made in VN Key nhé. Ra luôn đi em. Chị vợt thêm được mấy thứ hay ho, nhưng sướng nhất là áo thun cotton cổ lọ dày ơi là dày cho con bé con, giá có 75k, hic, sao mà rẻ thế. Hôm trước cũng tạt vào Made in VN, áo mỏng hơn nhiều, mà 95k. Không nhẽ tí về lại vào làm đôi nữa để dành sang năm nhỉ? Hihi....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Vậy à chị em phải đi ngay vậy vì em chưa có đô để mặc đi ăn cưới đây, kiu kiu bác nhiều
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ra chưa? Bao giờ gần ra đến nơi ới chị nhé, chị lại ra chiến đấu tiếp, hihi...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Bác cho em số alo của chị đi em bảo hương cho mà nàng ý quên hay sao ý
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Mụ gầy kia, ai cho public cái alo của tôi hả? Tôi gửi CPN cho mụ rồi đấy, chắc mai mụ nhận được.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hic, chị phải về rồi. Vừa nhận được tin bố chồng bị xuất huyết đường tiêu hoá, đang nằm viện cấp cứu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Chị ơi bố chồng chị nằm viện nào vậy để em rủ hương đến thăm