Ðề: CLB những người bạn thân thiết hii, hnay em mơi' biêt' nhà mình, cho em tham gia vơi' nhe' !!!!!!!
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Lâu rồi em ko vào nhà mình, nhà mình đã gần 1600 trang rồi, chúc nhà mình ngày càng phát huy đc thế mạnh nha. E rất rất phục các thành viên kỳ cựu của nhà mình.
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Em cũng thế, lâu rùi mới vào nhà mình, chúc mọi người 1 ngày lầm viẹc vui vẻ, thành công ..
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Đấy là dạo này bớt hot rồi đấy chị ạ. Các bô lão đi đâu hết rùi ý.
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Hội nhà mình vui vẻ quá ạ, cho em tham gia hội nhà mình với nhé, thanks các mẹ nhiều
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Dạo này các bô lão đi chơi hết rồi chị ạ. Chị ghé nhà thường xuyên cho xôm nhóe ^^. Mà chị ơi, đợt này có giầy bằng chân em ko?
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Chúc mừng sinh nhật chị Ngananhvu, chúc chị mãi là người chị nhân hậu, dễ thương, nhiệt tình và vui tính
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Ngắm cái post #1 em thấy nhà m thân thiện, vui vẻ quá, ko bit các bác có cho ng mới nhập hội ko ạ?
Ðề: CLB những người bạn thân thiết Èo, lâu lắm em mới vào ko biết hôm đấy là sn chị Ngananhvu . Chúc mừng sinh nhật chị muộn nhé!
Ðề: CLB những người bạn thân thiết em tham gia CLUB với, ôi không biết sẽ là thành viên đứng thứ bao nhiêu đây ah