Em là em nghĩ thương cho mấy bác nam thôi, chị em mình thì trượt cầu tụt hay cầu gì đều đơn giản...ko bị vướng víu gì hết Em chạy đi chén rồi, tranh thủ quay lại buôn tí kẻo chiều bận ko 888 tiếp được
chị này trùng tên với em,hehe.em cũng chưa có người yêu mới có một chồng và 1 con giai thui tại tui vừa chạy bên này ngoảnh lại đã thấy bà ở sau rùi,hehee.bà tự ái đi uýnh cho trận bi giờ. bác king tui mới biết,ngày xưa thấy cái món lẩu của bác í nổi như cồn nên nghĩ là con gái,sau thì mới bít là giai.thế nếu ko có ai nói bà chỉ dựa vào topic thì có biết bác ý là con giai ko?linh tinh uýnh cho bi giờ .phải khôn chứ ko người ta lại chửi mình là dại ạ.hihi
khiếp topic này hot thế,vèo vèo đã hơn chục trang roài. bác king ơi thế ọp thì nhân ngày 8-3 các chị em có được tặng giề ko?đảm bảo có quà thì em còn mừng đăng ký ọp ngay.hehee
Mồng 8/3 mà lại không có quà thì gọi gì nam nhi đại trượng phu chứ, tất cả đều có quà hết, Tôi yêu phụ nữ mà
Vậy cả nhà đồng ý chốt ngày thứ 7 nhé, để anh thiết kế thời gian và địa điểm ở đâu cho vui vẻ, và thuận tiện
Bác Týp Phờ Nờ là chúa trêu em từ sáng đấy nhé! Ko, chắc chắn ko có chữ Tinh đâu ạ. Nhưng nếu có thêm chữ Thân vào thì ối người...
Ôi ! Off thứ 7 này à bác ? Em ko biết có thu xếp đc ko nữa , vì em ko ở HN mà . Không đi off đc ko có quà 8/3 thì tủi thân quá . Hu hu
Thì ối người mừng chứ gì hả em, thôi nói đùa đấy, ai lại thế, có mừng thì chỉ để trong bụng thôi, ai dám nói ra. Anh kêu gọi mọi người đoàn kết mà lại chỉ mong các em nhanh nhanh ly thân để...hưởng lợi thì sai quy tắc đề ra quá, mượn các em từ chồng mấy giờ là vui rồi
Cố gắng đi em ơi, bọn anh off lúc nào cũng vui hơn cả Tết đấy, mà em đang stress như vậy, gặp anh là hết liền à
Chị chịu khó lội lại nhé chứ em pó gối, hem tóm tắt nội dung được! Vấn đề chính là thứ 7 này ọp nhân dịp khai trương top và 8/3
Lúc anh nhờ thì em đi roài, có biết anh nhờ đâu mà làm hị hị, mà làm xong cái í, lúc có bao xiền nó cứ báo về đt của em hihi