Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe tiền thì e xđ đ lúc mất rồi, là tối muộn hqua, bạn của chị em đến mua, có thể do e đưa nhầm tờ 20k thành 500k thôi, vì tr lcus đó, nghĩ là hết giơ, em đã kiểm tiền và thấy đủ, nhưng giờ thiếu đúng 500k. chỉ từ đó đi thôi.hichic còn cái lọ SRM thì e choáng, chả biết tn, tối htr e ở nhà bạn, tr khi đi thì chị em qua lấy 1 lọ y hệt, mà lại k còn nhiều nên e nhớ chính xác số lượng lắm. bây h thì k hiểu nó đâu mất rồi.huhuhuhu e chết mất, tháng này em mất nhiều lắm rồi ý. hichic
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe chị năm nay từ đầu năm còn mât' mây' chục triệu kìa,mât' cả tình bạn, chan' lăm' em ah
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe e cũng lanh tanh bành rồi c ơi, nói chung năm nay, mọi thứ xấu xa nhất đều đã trải qua hết. cuộc đời em chưa thấy năm nào tăm tối như năm này,từ đầu năm, tiền e cũng mất vài chục rùi, kiểu kiểu ntn mất nhiều lắm, khóc k nổi nữa rồi ấy.(
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe năm ngoái chị đã chịu roài, haizz,năm nay thì mât' nhiều tiền !!!!!!
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe kinh dị học, bạn bè ng thân, ty đi hết rồi, từ đầu năm tới giờ, nhục quá. năm sau còn năm tuổi nữa c ơi.( e mún tự tử.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Một ngày thứ 7 điên rồ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buồn như con chuồn chuồn !:-?:-?:-?:-?:-?
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Bạn không được mất niềm tin như thế. Hic, năm ngoái tớ cũng thế. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà. Tối đi học về toàn gặp các đôi đèo nhau trên đường, tùi thân kinh khủng, muốn khóc quá mà chả khóc đc.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em dạo này cũng thấy chán thế chứ,chẳng việc gì nên hồn cả buồn ghê
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe vậy là bjo em đã trải qua thời kỳ khủng hoảng rùi đo' hả? hi hi chuc' mừng nhé !
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ai cũng tâm trạng thê' nhỉ?????????? haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Năm ngoái chị à. tiền mất, tình tan, học hành gian nan. Ôi trăm thứ đổ lên đầu, rồi cũng đâu vào đó. Mỗi lần thế em thấy cứng rắn hơn, nhưng sợ gặp nhiều quá, sau chai sạn thì chết
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe uhm. chị cũng thê' nè, c chai sạn mất roài, khóe còn mât' cảm xúc, hic hic
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Tối thứ 7, máu chảy về tim, không đi chơi ở nhà ngồi onl chỉ có người tâm trạng thôi mà chị
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe hơi chậm đây' bà ơi, hi hi , nhanh nhanh kẻo hêt' chỗ nào !
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ôi, em cũng bắt đầu giống chị, hichic lì hơn, bướng hơn, nhiều khi thấy mình cứng cáp hơn nhiều, nhưng đôi khi thấy mình vô tình hơn,hichic
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Chắc em cũng sắp giống chị rồi. Đi cùng gặp gỡ bạn bè không sao, ngồi nhà thì buồn nhưng gặp đàn ông con trai sao thấy khó nói chuyện quá chị ạ
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em đi mà k cười đ nè, phải mò về, đau bụng dã man,huhuhuuuuuuuuuuuu
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Giống nhau cả rồi, giờ có đứa nó tán sao em cứ thấy nó giả giả thế nào ấy, chán chả lung lay được thì làm sao có chuyện đổ