Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Lâu quá rồi không có thói quen để ai đèo, tớ toàn tự đi, tự làm hết mọi việc. Đôi lúc chẹp lưỡi k có đàn ông mình vẫn sống, chả sao cả. Gà béo đau bụng sao thế, khô thân?
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em hôm nay đứa bạn cùng lớp rủ mấy đứa sang nhà nó ở Đông Anh chơi nhưng cũng chẳng muốn đi,cứ có cảm giác chán chán kiểu gì ấy,không vui,...nói chung là rất khó chịu.hihi.hôm nào mấy chị em trà đá Tôn Thất Tùng đi,em ở cách đó khoảng 1 km hihihihi
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe giờ ah, chị đi là thích thì là bạn, k thích thì nói kháy thẳng mặt, chả có nể nang gì nữa, hic hic lâu rồi chả có chút cảm giác j, k ghét đàn ông, nhưng cũng k hào hứng để gặp, quá nhiều ch để thấy thất vọng.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe hôm ở nhà tự sướng đấy chị,chán chả có gì làm hihihi
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em cũng chả có cảm giác,chết rồi em sợ mình có dấu hiệu mắc chứng sợ yêu giống trên báo ấy...huhu.giống em cực luôn ấy..khổ quá
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe híc, tớ thì cứ đi 1 mình, cũng may vì có những ng bạn tốt, luôn bên cạnh, chứ k chắc chết lâu rồi. làm mọi thứ thì tự làm, bạn bè cũng choáng vì tớ đứng lên từ vũng bùn tốt thế,hichic nhưng vì là bùn nên mới phải đứng dậy thật nhanh, tặc lưỡi thế, nhưng đôi lúc tủi thân lắm, k làm đ, cần 1 chỗ dựa mà hem có ah. tớ bị đau dạ dày, nên cứ suy nghĩ cái j nhiều là đau thôi. chán lắm chị thì chán cũng phải đi, ở nhà tự kỷ thì có mà chết em ah.hichic c trang chị vân toàn đi lẻ, chả rủ bao h,hichic
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe sao hôm nay ai cũng kêu chán thía,? mình cũng thía, chán quá vô bigc lượn lại tiêu hét xiền rùi, huhuh
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe gớm, cô còn trẻ lo je, kếm chị những 4 tuổi, hết năm 3 chị mới có ng yêu đầu, ai cũng thắc mắc đóa.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe cho mình vào 8888888888888 với các bạn ơi ...................
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe hơ hơ, có tiền mà tiêu còn kêu cái je nhỉ??????????????
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe công nhận đây' mà đứa nào có y' định tán tỉnh, mình như đi guốc trong bụng, aizzzz, đọc ra vị hết
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe he he, thế thì mới và hội những ng độc thân vui vẻ chứ ...........
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ế thì cứ tẹt đi ah ..................................
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe đung', giống chị thia' ....cảm giác 1 mình vẫn tốt... nhưng khi ngồi nhà lại thấy buồn !!!
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe gớm giờ làm gì có ma nào đâu, có tôi đã chẳng chán thía này, ha ha ha
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe haizzz em thì chả cho đưá nào có cơ hội ý, đứa nào cũng sợ em 1 phép, lấy chúng nó để làm công cụ xả stress mà. he he, làm lại đ ngay ý mà.