Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe thế thì cách nhà tôi 15km cơ . haizzz bà đang ở đâu đới
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe tui đang ở nhà chờ em Link.tz2 xuông' cài lại máy tinh' , hnay nhiều vc fai nhờ 2 em đi giao hàng cho để ở nhà cài lại may' tinh, mua mất 250k phần mềm diệt virut
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe oh, mem mơi' tinh .....nhào vô đi bạn ơi, hi hi, nhà mình đông vui ghê
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe úi giời , tôi chả dùng phần mềm diệt viur làm gì, thi thoảng cài lại máy thui
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe úi giời, coment đầu tiên là ở hôi mình à? wc bạn nhá
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ừa, tham gia LCM cái là nhảy vào nhà mình luôn, vui nhỉ? he he, ăn mừng thoai !!!!
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe tâm trạng không tốt từ hôm qua ý, em đọc lại cuốn " Anh có thích nước mỹ k" thấy buồn thế, Trịnh Vy yêu 2 người, cả 2 đều tỏ ra yêu thương, vậy mà cả 2 đều bỏ đi Mỹ. mình thì, cũng yêu 2 người, rồi cả 2 đều vì gia đình mà bỏ rơi mình, vậy mà lúc nào cũng nói yêu mình nhất. Trịnh Vy có ngày gặp lại và vẫn yêu thương nt, liệu rằng mình có tìm đ hạnh phúc.?
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe con gái là gì cũng không quan trọng. chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây trong truyền thuyết thôi, muốn nhìn thấy trái tim chàng, chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, chảy nước mắt, cuối cùng mới biết rằng, hóa ra hành tây k có trái tim .......
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe xét cho cùng, moị cô gái đều là những quả vài tươi ngon nhưng chẳng được mấy ngày, đừng lấy tuổi xuân có hạn của mình ra để chờ đợi với tương lai còn đang là ẩn số của đàn ông, không đợi được đâu. cuối cùng thiệt thòi vẫn chỉ là mình thôi.......
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe hnay em Linh bi quan thiệt roài, haixxx, quên đi cho đời thoải mái đi em, hic hic
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe e đã từng chờ đợi nt, ngày xưa đọc quyển này, còn yêu còn hồn nhiên lắm. giờ thì, ai cũng bảo cho em tương lai, rồi để e 1 mình, sợ nhất là mất niềm tin. mất rồi khó lấy lại lắm.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em cũng đang chán đây chị Linh ơi cảm giác chán chán kiểu gì ấy.ở nhà 1 mình cơm chẳng muốn ăn,chẳng muốn làm gì cả...,
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe hờ, còn có cơm mà ăn, chị nhịn đói rồi đây nè, chả mang ví, hic tự dưng hqua có chút ch làm c nhớ tới nên buồn, haizz cứ tưởng mình mạnh mẽ, k ngờ có những lúc yếu mềm .....
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe chị ở cửa hàng à? mượn tạm tiền hàng ăn cái gì đấy rồi trả sau,haiz đã tâm trạng mà ko ăn uống càng đau dạ dày em cũng bị đau dạ dày chị ạ.khổ quá cơ.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe khổ, chị k mang ví, hnay cũng chưa bán đ j.hichic chết mất ý,
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe emm ơi hóa ra cũng giống nhau nhỉ? Ai cũng bảo sẽ bảo vệ mình, luôn bên mình, giúp đỡ mình khi khó khăn, vậy mà ...cho mình niềm tin rồi lại làm mình mất hoàn toàn niềm tin vào người khác, không biết có thể yêu ai được nữa không?