em mạo muội mở CLB này để mọi người trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, k biết có ai ủng hộ k nhỉ
còn mình thì nothing híc không làm sao mà cafe cà pháo được ngồi 8 tiếng không nhấc người nên eo to hơn bánh mì
Lại thấy bà Huyền trong này ah, sao không về chuồng mà chạy lăng nhăng thế này. Em cũng xin nhập 1 chân vào đây với ah, em cũng gắn bó 8 tiếng với cái ghế, máy vitính đây ah, mắt mờ, chân chậm, bụng to đây!
mình dân VP được 6 năm rồi, k hiểu sao mình có duyên với nó thì phải, nhiều khi chán quá nhưng k biết làm gì trong thời buổi khó khăn này
Hì. Tôi chót sinh vào năm gà nhưng mà giờ bay, tháng nhảy, ngày ham vui nên chỗ nào mà tôi chẳng thò mặt vào.
Tớ sợ nhất là cái Bụng! Toàn ngồi giờ bụng như có em bé ! Hôm trước thằng em tớ hét toáng lên bà này có em bé hay là béo lên nhìn kinh thế ! Tớ cũng tự thấy dã man là mỡ
mỗi ngày mình bỏ ra 10 phút để xoay cái bàn xoay thấy bụng cũng có vẻ gọn hơn đấy, mọi người dùng thử xem sao
tôi thấy cả 2 bà trong này, hay nhỉ..... các bà chạy lăng nhăng sang chuồng khác xem có anh trống nào ko à.......hihihihi. Tôi cũng từng là dân văn phòng đấy