hehe tks cả nhà nhé, thằng cu vẫn khỏe, tại máy chụp hình ông bà giữ đi chơi xuyên việt nên chưa có hình share thui, nợ cả nhà hình nhé. nhưng chủ yếu cũng chỉ là hình của thằng cu thui, mình ko có chụp tấm nào đâu. @debui:Chi ơi ko biết ở HN có bán cá bông lau ko nhỉ, nếu có ko biết là gọi tên cá là gì nhỉ.
đợt rồi máy tính bị hỏng nên chả vào thăm cả nhà đc,mà vào đc thì thấy tòan món ngon thế này, các mẹ nhà mình giỏi và chăm thật đấy.Mai 1.6 các mẹ có đưa các bé đi dâu chơi ko thế? chúc các bé nhà mình luôn mạnh khỏe và hay an chóng lớn nha.
theo mình biết thì ở nhà cũng gọi cá dó là cá bông lau đấy(trong Nam họ gọi vậy),cá này kho thì dc cai it xuơng ko sợ xuơng răm,bạn cũng có thể thay bằng cá quả để kho cũng rá ngon đấy.Khi kho cho thêm tí tiêu sọ vào thơm lắm,chẹp chẹp nghĩ đến lại thèm
Ngoài bắc hoặc thế giới gọi là cá basa, cá này người ta xuất đi nước ngoài nhiều lắm. Giống cá hú ấy. Mình khoái cả 2, mình hay kho tiêu. MÀ thấy cũng giống giống kho tộ. Hôm nào làm thử kho tộ như debui làm coi có giống cái kho tiêu của mình không. Hôm qua mình làm bánh mì ngọt vị quế, up hình lên cho cả nhà xem nè
Ở trong Nam đúng là vậy rùi nhưng khổ nổi mình người SG nhưng lại lống chày ngoài Bắc nè, nên ko biết nó có gọi là cá bông lau ko nữa, chỉ sợ nó kêu tên khác thui ah. Vì ngày xưa còn ở trong sg mình cũng hay ăn món cá này lắm, nhắc đến là chảy nước miếng goy chacha
thế mẹbbong có cho bé đi đâu choi ko? Trộm vía trông bé đáng yêu nhỉ,...em đang rất muốn đứa sau là con gái mà hông bik làm cách nào,hehe.
Em làm được rồi nhưng ko chụp hình được vì OX đói quá nên vừa dọn ra là ông măm măm liền,hihi... Bé nhà em sắp thôi nôi rồi...chị bày cho em làm món gì đãi mọi người đi,....
hehe khoe hình con trai lúc đi sì gòn đây ở Dinh Thống Nhất đây các Mẹ ơi hehe tập làm tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nè Đây là phòng tiếp khách của Tổng Thống Đây là phòng làm việc của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
@ Zin : Hee con trai nha bac co tuong lai lam tong thong y nha . " Cam so len hien vat " the ma van hien ngang ngoi , oai kg ? @Liti : Tùy khách nhà em chứ chị đâu có biết . Lần trước nhà chị vừa mời khách ta vừa mời khách Tây . Thực đơn chị làm : 1 Soup măng 2 Chả giò ( rau sống, bún, nước mắm ) 3 Gỏi hải sản . 4 Cơm Chiên Duơng Châu 5. Gà nướng - bánh mì 6. Khoai tây chiên , cá tẩm bột sẵn của Đức đem về chiên. 7. Lagu bo, xuc xích , đậu. 8. Salach trộn dầu giấm. 8. Chè bắp , trái cây : dưa hấu, xoài........... Chúc em thành công.
Liti: Chẳng qua là có nhiều đứa trẻ nó kg thích ăn mấy món kia , chỉ thích khoai tây chiên cho nên chị làm thêm . Còn Lagu bò, xúc xích ...th2i chị mua bên Pháp trong hộp sẵn . Còn món Soup thì chị nấu đơn giản : măng tây cắt khúc, hầm xuơng gà vớt bỏ mỡ trên mặt đi , nêm nếm , cho măng vô , cho hột gà đánh tan ra ( lấy nĩa ría từ từ rồi lấy đũa khuấy nhẹ theoo 1 vòng ) , cho bột năng cho nó sệt sền , cho ngò tiêu lên mặt, cho dầu mè cho thơm hahahhaihihihh đơn giản vậy thôi à . Chúc em thành công.
Chè bắp : mua bắp trái về bào mỏng ra , nấu gạo nếp cho mềm , chín cho bắp vào trôn , cho đường vào , cho nước cốt dừa vào . KHi nấu nếp thì thay vi cho nước lạnh em cho nước dừa lon vào cho tí muối thôi . Hôm nào rảnh chị viết rõ chi tiết , cụ thể hơn nha Giờ chị bận quá . Hôm nay chị làm Vịt Quay , bánh mì nè.
hehe công nhận c nhìu chiêu nấu ăn ghê, đọc xong chảy nước miếng luôn, c ở bên Đức làm nghề gì vậy c. E thấy mấy món ăn của c nêu lên nghe ngon ghê.
Chào cả nhà. Em là mirabelle, được mẹ Muối giới thiệu tới đây để làm quen với mọi người, em đang sống ở Pháp nhưng thấy bên này sôi nổi quá nên cũng muốn bon chen tí ah, mong mọi người wellcome em nhé. Thấy các mẹ xôn xao chủ đề nấu ăn, em cũng thấy nôn nao, hi
Welcome mirabelle nhé, mà cả nhà mình đâu hết rồi? Sao vắng vẻ thế? Holiday hết rồi à? Hai Yen qua chưa vậy? Hay còn ở Việt Nam?