Mình sang đây từ cuối năm 2002 theo diện du học,sau khi học xong,dì dượng ko muốn mình về lại VN vì thấy ko có tương lai nên kiếm đường làm giấy tờ kết hôn giả cho mình ở lại. Năm 2006,do mình ở đây chán,mùa hè thì nóng kinh khủng,mùa đông cũng lạnh kinh khủng,lại nhớ ông bà ngoại(mình sống với ông bà từ bé) nên mình chủ động xin về,... Thật ko ngờ,phức tạp từ đó....sau khi nghiên cứu hồ sơ của mình,họ cho là mình làm giấy tờ giả...ko cho mình về...bắt mình ở lại để điều tra...híc híc híc....(mình vẫn đi làm bình thường)....Ở ĐỨC,làm giấy tờ giả là phạm tội hình sự đấy...híc híc híc.... Cuối năm 2006,mình quen bạn trai(là OX bây giờ),rồi ko muốn về nữa,thế là năm 2008 thằng ku ra đời Mà trong thời gian đó khổ lắm...mất bao nhiêu tiền cho luật sư....rồi OX phải thuyết phục ba mẹ nhận dâu,nhận cháu...vì tụi mình "làm trước tấu sau"... Thế là từ lúc thằng nhóc ra đời,mình ăn theo con(bé có 2 quốc tịch: ĐỨC & VN)nên cái vụ kia cũng xong luôn... Giờ mình mới thấy khỏe...
Vậy là bạn sướng rồi,được về ăn Tết và cho con thăm ông bà.Mình cũng muốn về lắm nhưng mà "kinh tế" hổng cho phép...
em có bà con bên đó ko?Có thường về VN ko? Chị xa nhà 7 năm rồi.7năm ko được ăn TẾT VN đấy,hồi năm 2005 chị có về nhưng về Hè,tới giờ chưa có đk nên chị chưa về được(
WOW,mẹ debui có số đi du lịch thế nhỉ?ngưỡng mộ....Từ lúc sang đây đến giờ mình chẳng đi đâu cả,tối ngày cứ cắm mặt đi làm,... Bây giờ có thằng nhóc thì nghỉ nuôi con mới có thời gian lên mạng "tám" hihihi... À,mẹ debui có hay coi Sendung"TOP MODER by HEIDI KLUM" ko?
Hii,vay chi có so nho chong rui,con bo thang cu tí chang có giay to,lúc truoc anh ý bao lam nha hang cho stutgart,bi h chang bít anh ay luu lac phuong nao,vi lau roi ko lien lac,ko 1 loi hoi tham con,may la o nha gd anh ay ra nha em rui, chu sau nay dua thang nhóc ve,bo me em chang bít ăn nói voi hang xóm ra sao...
Cũng thỉnh thoảng có xem từ dạo c1o đứa thứ 2 rồi là mình kg xem nhiều cứ lu bu con từ sáng đến tối 11g mới nằm nghỉ lưng, mệt, thèm ngủ thôi . Mẹ liti chắc là sinh năm 85 hả? Mẹ ấy giỏi nhỉ , rồi có baby có đi làm gì khg ?Hè đến có kế hoạch Urrlaub kg?Mình thì sinh năm 1975 .
Hallo mẹ hoatimhuong nha. Mình cũng tò mò hổng biết cuộc sống bên DL ra sao , mẹ ấy kể cho cả nhà nghe đi. Mìnhc ó đứa em bà con đi DL , nhỏ kể cực lắm , phải đem con về cho bà ngoại nuôi . Mà sao ẹm ấy lạc qua xứa Đài vậy ?
Mình ở Brisbane, Queensland. Ở đâu cũng không bằng ở Việt Nam mình nhỉ? Chỉ có Việt Nam là vui nhất thôi. Đúa em mình cũng lấy hcồng ở Pháp, nó ở Metz, mà bạn debui sắp được đi Lavandou à? Thích nhỉ... Mình đã gần được đi tới đó sống đấy, tại vì... nói nhỏ nha, đó là chỗ người yêu cũ mình đấy, anh ấy là người Pháp, mà tại tuổi con hổ (năm 74), mà mình tuổi thân (năm 80). Ông bà ở nhà nói tuổi này kị nhau dữ lắm, nên không cho lấy. Chia tay buồn ơi là buồn, mấy năm sau cũng không quên được, ngày mới lấy chồng, 2 đứa còn chát, cùng khóc quá trời luôn. Buồn lắm, nhưng giờ cũng đỡ rồi. Vì chồng mình bây giờ cũng tốt, nên mình cũng thấy đỡ, chứ nếu gặp phải người không tốt, thì chắc suốt đời mình cũng không quên được Olivier. MÀ nói thật sự, nhiều khi nghĩ tới Olivier, vẫn thấy nhoi nhói trong tim... Như thế là có lỗi với chồng không nhỉ? Nhưng mình biết làm sao bây giờ...
Tại bạn debui nhắc tới Lavandou nên mình tự dưng nghĩ lại chuyện ngày xưa, nên tâm sự với mọi người vậy. Phải quên đi thôi nhỉ...
Vậy mẹ Muoi có nhắn nhủ, gửi gắm gì kg mình nhắn dùm cho hihihahhahaha. Cái này là " ngoại tình tư tưởng ì nha " , mà người tình nguy6e5n đi giúp cũng là tội lớn luôn hihhi. Vậy hỏi nhỏ mẹ ấy nha , lấy chồng Úc là người Việt hay người bản xứ ? người Pháp họ tình cảm lắm .
chị có bé nào chưa?`.chị có hay về VN chơi ko?Em ở Đức,mỗi lần muốn về VN là phải có nhiều xiền,hichichic,...tiền vé ko là hết tong 1000 euro rồi,ngán lắm....
Ko sao đâu,chị em chia sẻ với nhau mà,ngại gì chứ.... Mà chị nè,lâu lâu "ngoại tình tư tưởng" cũng hay hay...:finga::finga::finga:
thương mẹ con Hải Yến quá!Vậy là chỉ có 2 mẹ con lủi thủi với nhau thôi à?Hải Yến có người thân sống bên đó ko,có gì gưi bé nhờ người thân giữ hộ rồi đi làm,chứ để bé xa mẹ thì khổ cả mẹ cả con....
mình cũng có 1 mối tình sâu đậm từ hồi còn đi học,2 đứa từng thề non hẹn biển với nhau...hihihi...sến nhỉ... vì lý do đó nên đã có lúc mình nằng nặc đòi về VN.Rồi có lẽ do duyên phận đẩy đưa....sến nữa....nên mình đã gặp và kết hôn với OX,thế là bạn bè bên VN và cả người ấy gán cho mình biệt danh "kẻ bạc tình"... Bây giờ đôi khi mình vẫn để ý nghĩ miên man về người xưa...:heart::heart::heart:...thấy cũng nhiều kỉ niệm lắm... Mình đang lo mai mốt về VN họp lớp,khi gặp mặt lai thì 2 đứa sao nữa???
Mình chỉ thích:Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: