Thực sự là trước giờ em ko tin lắm đâu ạ, nhưng chứng kiến rồi thì phải thay đổi suy nghĩ - Mình cho con về quê, cứ hôm nào quên thắp hương khấn các cụ là y rằng đến 11h đêm con bắt đầu khóc ko thể dỗ được, đến khi đi thắp hương khấn lại im luôn - Cách đây vài hôm cũng cho con về quê chơi, mẹ mình mua vàng mã về để cúng rằm, thằng con cứ quanh quẩn chân bà rồi hỏi xem bà mua nhiều thế, nhà xe, ô tô... cho ai Đến 11h đêm đang ngủ nó bật dậy khóc ỉ ôi, dỗ ko được, lúc sau nó cứ chắp tay vái vào ban thờ ( cúi gập người xuống í ạ) người thì run bần bật, mắt thì mở to. Mẹ mình hoảng quá đi thấp hương khấn khứa các cụ, 15p sau nó mới thôi rồi đi ngủ đến sáng Hic... có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình thành tâm chứ ko mê tín là được