Xin gửi đến toàn thể các ông bố, bà mẹ. Mình đứng ra thay mặt mọi người lập ra CLB này để các mẹ, các bố có thể kể về những tình cảm, cảm xúc của mình đối với con. Hoặc đơn giản là những tình cảm mà những người làm bố, làm mẹ muốn gửi cho con mình. Hay đơn giản là kể về những hình ảnh, những hành động đáng yêu của con khiến cho các ông bố, bà mẹ thấy vui về sự hài ước của con mình. Còn em lên đây cũng chỉ muốn chia sẻ tình cảm của mình dành cho con trai của mình khi hai mẹ con phải sống xa nhau ạ. Hoặc những hành động ngộ nghĩnh của con mình. Nào các bố, các bà mẹ cùng chia sẻ nhé.
Ðề: CLB những người yêu con! Em xin chia sẻ câu chuyện đầu tiên. Bà ngoại vừa gọi điện hỏi hôm nay có về nhà ko? Vì thường cứ 2 tuần em về nhà 1 lần. Nhưng mai em mới về được. Hỏi thăm Cún thì bà bảo hai hôm nay Cún ốm, sốt li bì vì mọc nốt cái răng lanh cuối cùng và cũng là cái răng cuối cùng cho đến khi 2 tuổi theo như em tìm hiều. Điểm danh răng của con thì Cún có đầy đủ răng cửa rồi, 4 răng lanh hoàn tất, và 4 răng hàm cũng mọc xong lâu rồi. Hiiiii. Nói chuyện với bà xong mà nước mắt trực trào vì nhớ Cún quá. Chỉ muốn ôm Cún vào lòng thôi
Ðề: CLB những người yêu con! nhóc nhà e lúc 4m tự nhiên sốt cứ tưởng mọc răng, bây giờ hơn 5m vẫn chưa có cái răng nào. Bgiờ thì mọc răng các mẹ nhỉ, e con đầu chả biết. Bé nhà e 5 tháng mới chịu lẫy cơ ạh
Ðề: CLB những người yêu con! Con ai chẳng yêu các mẹ nhỉ, em cho con về nội được hai tuần phải ôm lên Hà Nội ngay hix... Chồng em bảo chẳng muốn về nhà vì không có con huhu... Mà con em cũng 8m mới mọc răng mẹ nó yên tâm nhé!
Ðề: CLB những người yêu con! Hixx. Mở topic ra mà ko theo giõi. Con tôi mọc đủ răng rồi. Nói thành thạo rồi. Không ngọng luôn
Ðề: CLB những người yêu con! Con mình cũng hoàn thành đủ bộ răng rồi. 6th mọc 2 cái răng đầu tiên. Nhưng mà ngọng quá, 24th rồi.
Ðề: CLB những người yêu con! Con nhà mình cũng ngọng lắm. Đôi khi nói được những từ mình nghe cũng shock. Cu nhà mình cứ chăm chăm đánh e con nhà ghì. Hỏi tại sao con lại đánh e? Cu nhà mình nói luôn " hư" thế mới choáng.