có thêm 1 ma nữa đây. Tớ 85 - sinh tháng 10, chồng tớ 83 sinh tháng 12. Thằng cu tí sắp ra đời khoảng tháng 11 nữa. hihi, rất vui được ra mắt các nàng 85, 86. Cứ tưởng mình còn trẻ nhưng tính đi, tính lại cũng một nửa cái 50 rồi đấy các mẹ nhỉ. Chúc các mẹ luôn vui vẻ nhé
hiiiiiiiiiiiiiii chúc mẹ nó luôn vui vẻ, em thèm càe quá mà cho con bú nên kuêng. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Em thích ăn bánh đa cua nữa
yêu cu tý nhất nhà mình cũng đang cho con bú nhưng ngày nào cũng làm 1 vại đấy, chắc hổng sao đâu. Mình nghiện lắm, ngày chửa cu Tý ngày nào ax cũng rủ đi nhậu nhẹt đấy.
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chả mấy mà lên ông lên bà ý chứ, mới ngày nào em còn tung tăng đi học cấp 3, thế mà giờ ngồi nhà ôm con. Khổ thế đấy ạ Cấm tiệt mọi thú vui thời con gái, thân hình thì chảy ra......... thiệt đủ đường
Đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe con! Không sao đâu mà, mình cũng vậy thôi,con trai trông tuổi mẹ, à mà baby dễ thương để dành cho anh Hiếu nhé. Anh Hiếu đc 4 tháng 7 ngày rùi mẹ nó ạ, có nhận lời cầu hôn của anh ko? để hôm nào 2 mẹ con anh đến thăm nhà nhé, Ui da ! làm mẹ chồng thật tuyệt
hhhaha, nhất trí thôi, bé Tôm mới được 3 tháng 9 ngày, để xong đợt này nhà tớ mời nhà anh Hiếu sang giao lưu nhé. Có ai đăng kí nữa ko à.
Lâu lâu không vào các mẹ buôn ác liệt nhỉ. Mà sao toàn mẹ Sửu vậy không thấy mẹ Cọp nào hết thế? Hichic có mỗi một mình em?
Chuẩn không cần chỉnh. Cái con Cọp là cao số lắm đó. May mình có người rước, híhí sướng...không thì lại thành hàng tồn kho mất chìa khoá.
tuy trong CMT của mình là 84 nhưng mình đích thị là con trâu vàng đây mà không những thế con trai của mình cũng nghé luôn nha.
Không biết mẹ nó là người thứ bao nhiêu ý kiến mail của em nghe"hay" đấy. Hehe. EM chỉ phản ánh đúng sự thật thôi ạ. Các mẹ thấy có đúng không nào?
tớ cũng có nghé heeeeeeee, nhà chồng tớ toàn trâu thôi. Mẹ chồng, chị chồng, con của chị chồng, giờ thêm 2 mẹ con tớ . Hôm GC gặp saplamme09, bụng to quá trời, sắp làm mẹ thật sự là rất hồi hộp. Đến cả lúc tớ đẻ xong nằm phòng sau sinh rùi mà còn ko tưởng tượng ra mình có con vào lại vất vả như thế, béo như thế huuuuuuu, ăn nhiều như thế nữa
huhu bác đừng hù em. Bầu bí em tăng 20kg rùi đó. Mọi ng bảo là em sinh xong khó xuống ng lắm vì em béo chắc. Chân tay cứ chắc nịch ấy. hichic. Sinh xong còn cái vụ ăn uống cho có sữa nữa chứ. Hứ hự. Dưng mà em xác định tâm lý rùi cứ xong 2 tập mới tính đến khoản eo ót........
saplamme thật là có ý chí nha hehheh, tớ với ông xã quyết tâm chỉ 1 tập thôi, vì tớ sợ đẻ, đau ko thể tả nổi, thứ 2 nữa là kinh tế chưa đủ hiiiiiii/ Ngày trước tớ chửa cũng tăng 20kg. lúc chửa là 72 kg, nhìn mà hãi. đẻ xong ăn nhiều cho có sữa nhìn còn hãi hơn nhưng mà trộm vía con mình ngoan khỏe thì ok hết, ăn thế chứ ăn nữa cũng ăn
Chồng mình Sn 79,nên ông ba nội luôn bao:2 đứa không hợp.Mà có lẽ thế thật.Giờ lại thêm ku nghe nữa mình sợ 2 bố con không hợp tuổi nhau nên bán khoán con vào chùa rồi.Ah,mình còn 1 nhóc nữa là girl gần 3 tuổi,hii cu nghé là vỡ kế hoạch mà.Tội lỗi quá!