Tôi có ngồi yên đâu, con bé vẫn sốt, cho uống C và oresol thì đỡ, giờ lại thấy ho ho, chiều lạnh quá các bà ạ, ở nhà tôi trên cao, cửa kính nữa, vừa bật điều hòa, vừa sưởi mà trong nhà vẫn lạnh, khiếp thật. Mai tôi sẽ cho nó đi test lại xem ra sao. Ở nhà với con mà sếp cứ gọi, lại còn thằng nhỏ, ko chịu ăn cháo, nấu cơm nát ko ăn, cứ đòi ăn cơm ng lớn mới sợ, oánh vật với nó cả chiều.
Trường Nam Thành Công này cũng có nhiều tai tiếng về tư cách Gv lắm, xung quanh nhà tôi nhiều nhà cho con học ở đó mà !
sao tôi thấy các bà đc ở riêng mà tôi thèm thế ko biết đến bao h chồng tui mới tặng tôi điều ước mơ này, tôi đau đầu chịu ức chế kìm hãm sự tức giận, suốt ngày chồng tôi có bài ca sao em sống vì bản thân thế chịu đựng 1 tí có sao đâu, ông ý có bao h ở nhà đc 1 tiếng đâu trừ lúc đi ngủ.
Trường con Bông nhà tôi đang có 1 cô giáo dạy lớp 4, mới 24 tuổi mà tự nhận là "tôi là người khó tính nhất trường này đấy", "em là hv ương bướng nhất trong đời giáo viên của tôi". Phụ huynh tặng cô bó hoa (hơi bt 1 chút) thế mà cô nhất định kô nhận, lại còn phân bua với các PH khác ý là "thà rằng tặng em món quà gì đó nhỏ thôi cũng được chứ tặng bó hoa như thế này làm em mất mặt quá". Còn nghe nói cô đang học lên thạc sỹ, tiến sỹ gì đó đấy, thấy nói suốt.
Haha, bài ý của các lão thật là đáng ghét, lúc nào cũng kêu rên phụ nũ­ phải này nọ, còn mình thì có ỏ­­ hoàn cảnh ý đâu mà biết nó thế nào, chán. Chịu nhỉ ? Bà bỏ làm gì nếu ko thuộc nhũ­ng thể loại bị "lên án", he he he.
Có tui cùng chung số phận như bà đây!!! Chồng tôi cũng thế, mẹ lúc nào cũng là đúng, chỉ có mình là sai thôi!
Eo công nhận giáo viên thời nay thực dụng thật, chỉ thích " hoa đồng tiền" thôi! Đúng là làm mất cả mặt nhà giáo!
Hôm qua, bà đón thằng bé về xong bảo với mình là " thế đã đi cô giáo chưa?" Tôi bảo đi rồi ạ, thế là bà bảo, thảo nào hôm nay cô đon đả thế, còn đi vào tìm ba lô, giày cho thằng bé nữa, he he!
Bên wtt có topic PH đưa tiền cho cô giáo mầm non nhân 20/11 mà bị trả lại vì cô giáo nói với PH học sinh 100k ko mua đủ bó hoa, nhận làm gì cho mang tiếng.
được cái chồng tui không bênh mẹ mà cũng chẳng bênh tui ví dụ tôi và mc tôi có nói 1 chuyện gì đó ông ý kệ nhưng mà ko bao h ông ý muốn ra ở riêng vì ông ý bít ở riêng bây h là sau h làm việc là ông ý phải làm việc nhà. Đợt mà tui đẻ đứa lớn ông xã tui và bố chồng tui có va chạm chúng tôi ra thuê nhà ở riêng đc 1 time sau đó mc chồng tui suốt ngày đến nói chuyện với tôi khuyên chồng tui về tui cũng bảo lả nói nhiều ông ý còn mắng cho cuối cùng thì cả ông và bà phải đến nói chồng tui mới về. Bây h khổ lắm cơ, nhà có điều hòa 2 chiều mùa hè bật cũng khổ mùa đông bật còn khổ hơn, bình nóng lạnh bật 1 tí là đã bị tắt rùi trong khi đó tiền thì tui trả, nhiều lúc (nghĩ cũng hơi láo) cũng muốn bật lại nhưng cứ nghĩ thôi quên đi cho đỡ bực mình 9
trời sao có cái loại cô giáo gì ko biết, nếu là tui mai mua ngay bó hoa cứt lợn tặng luôn cho bõ ghét
trời giáo viên mầm non kinh khủng thế, thế này các thế hệ sau hỏng hết chắc nhà ai mà kinh tế hẻo chắc con cháu bị bọn nó trù dập hết đây
Hà hà, cái độ bức xúc của bà lên đến đỉnh chưa mà phải cmt tận 2 phát thế này. Hoa CL thì việc quái phải mua, hihi. Nói chung là cô giáo mà làm vậy, mất điểm quá trời. Tôi thấy sợ cái thái độ trơ của ng phát ngôn ra được câu nói đó. ÍT nhiều gì cũng là sự sĩ diện của người làm thầy. Zai nhà tôi cũng là gv, nhưng mấy ngày này nhà tôi cấm cửa, không phải khách đến mua hàng tôi dặn bảo vệ không cho lên nhà, he he he, tránh tuyệt đối cái việc phong bì phong bọt, mệt mỏi lắm. Bọn hs của zai nhà tôi bí quá, có lần phục kích ở quán Cafe bên kia đường, bắt quả tang zai đi đổ rác thế là bị zí cho túi quà, đành cầm. Nhớ năm trước, chúng nó đến gặp tôi, vừa mở cửa ra tôi bảo ngay, các em về đi, nhầm nhà rồi, ở đây ko có ai tên ABC như thế, he he he. Bao nhiêu năm nay rồi, tết với 20/11 nhà tôi luôn đóng cửa không tiếp HS.
lúc nãy sent xong lại bị out ra nên mới bị 2 tin như vậy, nhưng làm như nhà bà thì cứng quá, tôi cũng vừa tốt nghiệp xong bà ạ cũng phải đi các thầy cô tôi rất cám ơn các thấy cô của tôi lắm lắm bà ạ mà tôi lại còn nhớ ơn họ suốt đời ý, vì họ nhận quà của tôi xong giúp tôi tôi sợ nhất mấy ông nhận ko giúp hoặc ko nhận gì cả, CH như bọn tôi bây h hoc thì ít vì bận đi làm chỉ lúc nào thi thì mới lao vào thôi. Thôi bà cũng thương sv đi bà mà bà cũng trải qua rùi còn gì nhận nhưng giúp có đi có lại mà bà, chẵng lẽ bà biến ox thành PONXEVICH sao he he he he he :razz:
Tôi nói thật là tôi ko thích nhận mấy thứ đó, khổ bọn nó thôi bà ạ, cái tư tưởng của bọn nó là đã gửi được thầy cái gì thì sẽ nhận được cái gì đó tương xứng, mà tôi ko muốn bị ràng buộc bởi lối suy nghĩ như vậy. Hàng ngày, trên lớp nó thoải mái hỏi thầy, sao cứ phải ngày sắp thi, ngày hiến chương nhà giáo mới tỏ lòng với thầy, đa số hs của zai nhà tôi ở tỉnh lẻ, nó ko có nhiều tiền, mua quà cáp nhiều thì ko đủ lực, úi xùi thì thành ra ngại cả với thầy và trò nên tốt nhất là tạch ngay từ đầu, mang tiếng Bolsevich cũng được, tránh phiền hà bà ạ, he he.