Hê nhô các bà, hôm nay các bà có gì vui ko ? Tôi được khao bữa trưa, he he, nên vào đây khoe luôn, cuối tháng đang hết ziền nên bữa trưa miễn phí thật là quý. kekekeke.
Tôi hôm nay cũng được khao bữa trưa, vừa về đến vp xong, đang bùn ngủ quá chẳng muốn làm việc gì, hehe (đúng là căng da bụng trùng da mắt)
Uh, việc của tôi về cuối năm bận lắm còn lo đến tết mà hv đký vẫn còn nhiều. Tôi từ đầu tháng đến giờ đã thông báo là kô nhận dạy trước tết rồi, ai đký bây giờ thì ra tết mới xếp lịch học được. Lần này vào theo 1 c/t nên tôi còn xem lịch trình cụ thể của cả đoàn thế nào đã.
thêm tình tiết của vụ án nữ sinh và đại gia http://vn.news.yahoo.com/vne/20091125/tpl-tinh-tiet-chua-tung-he-lo-ve-vu-giet-50f20d3.html gần chỗ mình làm có 1 cái nhà nghỉ mà lúc nào mình cũng thấy tấp nập người ra vào đủ các tầng lớp già cả có trẻ có, nhưng mình vẫn thấy nhiều nhất là sinh viên và đại gia. Mỗi lần nhìn thấy mình nhìn thấy các cặp như vậy đi ra đi vào chồng mình lại bảo mai bịt cái cửa số đó lại, sao em cứ nhìn bọn nó gì thế. Thỉnh thoảng chồng tôi hay chêu tôi là có mấy em sinh viên đang rủ đi chơi đây này .......
Sao lại ra ngoài mà ko bao giờ đc đi đâu cả là thế nào, tôi tưởng càng đc tự do thoải mái, thích đi đâu thì đi chứ!
Hôm nay tôi lại chẳng vui đc tí nào cả! BC tôi đang ốm quá, lẫn lộn tung tung hết cả, ko ăn uống nói năng ú ớ chả nghe đc gì cả, bình thường tôi mua báo về cho bố thì bố thích và phấn khởi lắm, hôm qua mua cho bố ko cầm, hic! Tối hôm qua ko ăn, đêm dậy lại lọ mọ lấy cơm nguội ra rồi đổ nước lọc vào ăn, sáng nay mẹ tôi nấu cơm cho thì lại ko ăn! Cả nhà tôi đang lo lắng, hôm nay phải đưa ông đi chụp cắt lớp, ko biết thế nào! Cả nhà ơi, nhà tôi đang cần tìm 1 người giúp việc ở nhà trông bố tôi vì ban ngày cả nhà đi làm ko có ai hết, chỉ sợ ông ở nhà 1 mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì khổ. Có bà nào có mối người giúp việc mà tin tưởng thì mách giùm cho tôi với, gấp gấp lắm rồi, các bà biết thì chỉ giùm tôi với nhé! Tôi cảm ơn nhìu!
Hôm nay mới vào thăm nhà nên chúc mừng bà muộn vậy nhé. Chúc cả hai luôn yêu nhau như hồi mới yêu ý. Bà nói chồng bà đi bắn đinh vít toàn bộ nẹp vào thì khó bị trộm hơn, giai nhà tôi cũng mới đi bắn vít hết có mấy chục k thôi.
xe nhà bà là xe gì đó, tôi có quen 2 hãng xe xem có giúp đc ko đợt trước xe của ông xã tui có cái logo bằng đồng 3.5 bị nó cạy mất
bà bít ko nếu ở riêng tối ông ý phải về đúng h để tôi còn làm việc khác cho con tôi, còn bây h ở chung ông ý cứ phó mặc cho tôi cho bà, ông ý đi suốt như hôm qua ông ý đi câu đến 1h sáng mới về người đấy bùn và 3 con cá. Mọi người cứ trêu bảo là chắc thằng này nó đi chơi giả vờ ra chỗ ruộng dẫm vào để quần bám bùn còn cá thì mua làm gì có hồ nào câu đến sáng đâu, tôi cũng mặc kệ
Ko có xe cũng chết, mà có xe cũng chết vì lo mỗi khi thế này nhỉ ? Đọc cái top Chồng em bị ô tô làm mờ mắt bên wtt mà buồn cười. Nhà tôi cũng có ng mờ mắt đấy.
khổ lắm bà ơi, có sung sướng gì đâu khi có xe , này nhé tiền gửi xe 1 tháng mất đứt 700k, tiền xăng mỗi lần đổ ít nhất là 3T, lại còn tiền rửa xe tiền đăng kiểm trời ơi có nó còn tốn tiền hơn ý, thỉnh thoảng lại bảo dưỡng hay lắp thêm đồ nội thất gì đấy ..........
thế tôi mới bảo là ké mà, thứ 7 tôi khó đi hơn vả lại tôi sợ mai ko bit co di dc ko vì theo lịch thì mai tôi phải đi thay chồng tôi ăn cưới thôi tốt nhất là bà cứ nhắn cho tôi chỗ các bà ngồi nhé nếu đi đc tôi vác xe đi luôn , mà sao lại op ep vào thứ 7 hử, ngày thường thì vô tư, số dt ở dưới nhé
Cố gắng nhé, mai là có 1 mem của hội CF từ tận Đà Nẵng ra HN cho nên ưu tiên em ý ở xa, bố trí vào thứ 7, he he, còn bình thường thì bà cứ có hứng lúc nào hô bọn tôi lúc ý, tiện là chiến đấu thôi. Tôi chỉ rảnh các bữa trưa, hehe.
Bà đã tìm được người giúp việc chưa? Gần nhà bà ngoại tôi có 1 bà chuyên chăm các ông bà già ốm tốt lắm đấy. Vừa rồi cụ ở nhà bà ấy chăm mấy năm nay mất nên đang tìm chỗ mới, nếu cần thì tôi bảo cho. Nếu là cụ ông thì 2T 1 tháng còn cụ bà là 1,5T thì phải, ăn ở tại nhà mình. Cần thì nhắn tôi luôn nhé, đt: 0982115595.
Lão này nhà tôi rất bảo thủ, kêu là chỉ vì mấy thư đó mà bắn đinh vít thủng cả xe ah, nên kệ thôi, mất thì chịu. Giải quyết xong rồi, mua cái logo của Toy mất hơn 400k, còn thôi bỏ nẹp luôn (thuê bọn rửa xe cọ sạch những cái dính bẩn còn lại ở 2 thành xe mất 50k nên không còn dấu vết gì của bộ nẹp đã bị mất nữa)
Bố chồng bà Thủy ốm rồi, bị xuất huyết não đang nằm trong viện Hữu nghị, tôi vùa alo cho bà ấy liên lạc với bà đấy, nhà có người ốm nằm viện là khổ ghê lắm.