Ờ nhỉ, hi vọng nó lấy đc vợ sớm cho đc nhanh lên chức! Xưởng nhà tôi định xây là ở Quảng An, gần Tứ Liên. Đất đấy là đất của mình nhưng mua là đất 5% nên khó xây dựng. Đang chạy chọt mà khó quá bà ạ, chả biết có đc gì ko!
bà mừng hụt rùi, tôi cũng tưởng đợt này đc đi ai dè cái thằng bạn tui ở trong đó nó gọi ra nhiều, thế là hâm nhà tui nó đổi ý, ông ý bảo vào đấy để làm ăn cho cô vào đấy rồi lại đú đởn với mấy thằng nhãi kia nghe uất ko? tôi cũng tưởng đc vào thì qua chỗ bà ruasusu luôn để lấy cơm cháy và bánh pía mang ra chia với các bà
sáng nay tôi đi bán khoán cho con thứ 2 nhà tui ở chùa, ở đây có bà nào cho con bán khoán ko, đang ngồi mà gặp luôn cái thằng ngày xưa cũng làm ở nhà tui và cũng lấy trộm 2,5T nên tôi cứ nhấp nhổm mãi bị sư thấy mắng cho 1 trận, cuối cùng cũng ko bắt đc nó. Điên quá, tôi bảo chồng tui cho người xuống nhưng đi chậm nên ko kịp
Đất canh tác thì chịu rồi, hay bà cứ đấm mõm cho bọn kia một ít nữa, giáp Tết rồi mà. Hóa ra zai nhà bà ghen bóng với lão bạn hả ? xem ra bà may mắn nhỉ, hihi, người trong nhà ngưỡng mộ quá nên mới giữ ko cho đi đây. Bà ơi, mất rồi thì làm gì được, ở trong chùa mà tâm còn bức xúc thế thì làm sao tập trung ? thôi nhón tay làm phúc cho nó đi. Chắc nó ko dám làm thế nữa đâu.
Hì hì hì, bà cũng bị lừa vì cái ava kia hả. Bà kể chuyện cách đây 7 năm mà thèm. Giờ mà quay lại 7 năm trước thì... chẹp chẹp.....:tonqe:. Hôm nào show hình cưới của bà đi nhé,
Thế bà bằng tôi kô? tôi dạy trang điểm nhé, HV đến nhà lấy đống hình của tôi ra xem (có cả hình cũ và mới), lướt qua mấy cái ngày xưa của tôi (cũng tầm 7 năm trước như bà HA) rồi đặt xuống mặt tỉnh queo. Tối bảo: "Là chị đấy" cả hội mắt tròn xoe túm tập hình ngồi xem lại rất kỹ, vừa xem hình vừa liếc tôi ánh mắt :shock::shock::shock:
Ơ, thế kô phải bà 7 năm trước thật à? làm tôi đú theo bà kìa. Thôi tối nay bà nào "ngắm" được thì ngắm, sáng mai tôi lại thay 2 con tôi vào đó.
He he, bà mà sử dụng icon cho cái khóa tôi học khi xem ảnh cưới của bà thì chả biết bà chọn phát icon nào , he he he ! Nhưng giờ thì ngon rồi !
bà bán đi tôi thấy mọi ngừoi bảo bán khoán trẻ con nó đỡ nghịch nhiều lắm mà lại thông minh. Tôi bán khoán ở chùa hàng bún phố huế đi vào, gần nhà mẹ đẻ tôi vì chùa đó bán quanh năm còn các chùa khác có vụ thôi, tôi còn con lớn chưa bán vì lần trước đăng ký sót.
@HA - tqmq0106: 2 cái bà này chán thật tôi nhượng lại đấy, ghen cái khỉ gì đâu chẳng qua tính ích kỷ cứ thấy có ai nhòm ngó đến là cấm tiệt chứ ở nhà nhìn nhau cũng gần kẻ thù rồi đấy, chỉ muốn tôi ở nhà làm osin cho ông ý thôi
Hi hi, nhưng mà xinh 10 phần có đến 9 phần là do trang điểm ah còn chỉ có 1 phần là của mình thôi. Nhưng đấy là hôm ăn cỗ, còn hôm sau đón dâu nó trang điểm xấu điên đến nỗi tôi phải gọi điện báo sẵn cho xã biết không có đến lúc nhìn thấy xấu quá lại không đón thì chết.
Tự dưng lôi đống ảnh cũ của bọn trẻ con ra thấy cái ảnh này của Bống chụp hồi 8-9 tháng ở nhà ông bà ngoại trông ngộ ngộ show cho các bà xem này: