Chào mẹ Na Tít. Tớ thì chắc phải chấp nhận chậm chân hơn mọi người rồi vì bố nó đi công tác nước ngoài 2 năm cơ mẹ nó a. Mẹ nó phấn đấu điểm 10 đi để tớ học tâp. Thấy hội cơ quan tớ có 1 số địa chỉ sinh con như ý thấy cũng chuẩn lắm mà chẳng biết thế nào. Thấy những tên cần Ku là ra toàn Ku thât... Hihi...
Hải Anh à, mẹ nó là chủ nhà nên cho ý kiến trước đi . Tôi cổ vũ cả 2 tay. Nhưng mà tôi phải đi làm chiều và tối tất cả các ngày trong năm bà ạ, còn sáng và trưa thì lại chơi dài. Làm vụ off gì đó vào buổi trưa thì hợp lý đây...
Lúc nào tôi chả ở nhà, sáng chiều gì ko quan trọng, miễn là các bà tụ họp lại được với nhau thôi, hi hi, nhưng có điều các bà đến đừng chê tệ xá chật chội, nhếch nhác nhé, đang trong thời gian tự cho phép mình lười biếng nên nhà cửa tồi tàn kinh khủng, các bà nhớ đừng chê đấy nhé . À, xung quanh nhà tôi nhiều quán xá ăn được lắm, nếu ko ngại, tôi đãi các bà chầu bánh cuốn nhà làm vừa vệ sinh vừa vui vẻ, nhé ?
Có 2 hôm không lượn vào đây mà thấy hội Rồng sôi động quá, vui nghê. Hội họp gì nhớ gọi tui nhé, món bánh cuốn nhà HA nghe hấp dẫn quá nhỉ, vẫn chưa có cơ hội thử lần nào, thèm quá.
Vote cho vụ bánh cuốn nhà HA nhé, tôi và một số học viên đã được thưởng thức căng bụng rồi. Các bà có off ẹp gì thì chờ tôi về nhé, cuối tuần này lượn rồi. Đợt này vào SG ngắn ngày quá nên chả dám hô hào off với các mẹ Rồng SG.
sao nhà cửa vắng te ah,thế mà bà Golden bảo là thuờng trực ,allo bà ấy đâu rùi ?cả bà HA nữa ???đi đâu rùi ???
Tôi đây, mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi, lên cơ quan, rồi về nhà làm osin, mệt chết, thèm ngủ quá các bà ạ. Bây giờ mới xong nửa cái báo cáo, mai làm nốt, thôi vào điểm danh cái rồi ngủ, chúc cả nhà vui vẻ nha.
thế mà bà Golden nhà ta bảo là thuờng trực đấy ,nhà cửa vắng te tua ,bà ấy lặn trốn đâu mất biệt a........ủa HA tui nghe bà mới đẻ mừ bây giờ đi làm lại rùi ha?sie6ng vậy ?nhóc con ai chăm?ma6y1 tháng rổi
Thì tôi vẫn thường trực đấy chứ, cuối tuần vừa rồi cả nhà đi chơi nên mới vắng mặt, bảo vệ thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ bà.
@HA: bé còn nhỏ đã đi làm rồi sao? thế thì vất vả quá nhỉ, tôi cũng đang không có Gv đây, đi làm về đến nhà là đầu tắt mặt tối, 2-3 hôm nay mới lượn vào đây đấy. @Golden: quà Sài gòn đâu???? @Debui: phong cho bà chức phó thường trực nhé, tôi thấy bà nhiệt tình thế là hợp nhất đấy
Hix, tôi nghỉ ở nhà có được yên đâu, công việc ở cơ quan đỏi hỏi phải có tôi (he he, tự kiêu một tí cho đỡ stress ý mà) nên phải bỏ con ở nhà để đi làm, mai là nhóc được 2 tháng tròn rùi, thế là được ở nhà với con có 2 tháng nữa thôi, chưa biết phải làm sao đây ? Bảo vệ mà đi chơi à, thế quà đâu, nghe nói nhà Pigo định nhờ bà ké cẩm thịt bò khô của nhà tôi, nhưng chắc hụt ăn rồi, tôi thì ko biết bà ra ngày nào mà nhờ mua ít cơm cháy xịn trong ý, hix, thèm quá đi thôi. Bà làm PTT đeeeeeeeeeeeeeeee(phó thường trực hay Phó Thủ tướng đới ???) .
Tôi đây, tôi đã dóng từ tuần trước là cuối tuần đi chơi, thế mà sang tuần này mấy bà mới réo để gửi gắm. Tình hình là bầu bì nên đi máy bay bị say chứ, cả mẹ và con luôn, Bông lúc máy bay hạ cánh còn bị chảy máu cam nhiều nữa. Vẫn còn nôn nao đến hôm nay.
@Golden: bầu bì mà còn ham đi du hí ủa quên du lịch hen .Giao ngôi biệt thự cho bà kiểu này chắc tiêu tùng quá,thôi đi du lịch thì có quà hay posst hình lên cho chị em xem tí đị @HA. con mới 2 tháng mà đi lo việc nuớc rùi ,tui phong cho bà nè : "Phụ nữ 2 giỏi,gỉoi việc nuớc,đảm việc nhà" @bong,na : tui đi lang bang lắm ,hổng nhận chức này đâu,cho tui chức khác đi hahahahahha.
Đây, khoe cả nhà hình gđ tôi đi chơi nhé: - Buổi chiều theo đoàn đi chơi Đầm Sen (mẹ ngồi nghỉ đâu đó, bố phó nháy, con gái làm người mẫu): - Buổi tối cả nhà đi dự SN CLB của con, con được thay mặt các bạn cắt bánh SN (nhà đài đang phỏng vấn con gái đấy, tiếc là tối về mệt quá quên thông báo để cả nhà mình cùng xem, có phát chương trình này ở thời sự VTV1 và HTV7 tối hôm 1/6 đấy): - Có 1 bà béo ú là tôi đang ngồi bên cạch đấy nhé (ké tí hình cho mấy bà ở xa dễ bề hình dung tôi, nhỡ gặp bất ngờ lại choáng):
ui con gái bà dễ thuơng wa hen,tập 2 này bà siêu âm chưa..con trai hay gai ?nhìn bà cũng u ú thiêt5 hen,chả thấy bụng bầu của bà đâu ca??????????
Tôi sắp có 1 công chúa nữa nhé. Đấy là tôi ngồi lấp bớt cái bụng bầu mà trông còn ú vậy, chứ cho bà ngắm toàn diện thì che hết ống kính luôn.
Nhà Golden có con gái xinh thật là xinh, mà bé tuổi dê hả, trộm vía, lớn quá nhỉ. Bé ăn gì mà cao thế. T2 có tính toán gì k vậy, nhà tôi đang phấn đấu, k biết có được chân đi giày, chân đi dép ko. Hihihi