Bà cứ thoải mái tư tưởng đe, lúc trước tôi cũng canh mãi chả được, thả tự do thì được, chắc nhà debui cũng thả tự do đấy.
Đúng là nhà này dấu giỏi nhé, tôi vẫn còn nhớ ảnh con Linh đội cái mũ xinh ơi là xinh nhé. Thế vụ thanh lý 8 đôi giày năm ngoái cho tôi thế nào mà thấy lờ đi đấy!!! Tôi biết hội Rồng vàng bên WTT rồi, cũng lượn vào đó xem bài rồi nhưng thấy các bà bên đó hoành tráng quá nên sợ không dám vào chỉ đứng kiễng 1 chân lên dòm thôi hi hi!!!
Đợt này chủ đề chửa đẻ của các mẹ Rồng lên nghê quá, mình thì hết tiêu chuẩn rồi. Chúc các mẹ có bầu khẻo mạnh, các con phát triển tốt và thông minh nhé!!!
Hết tiêu chuẩn cái gì, vác tráp đến học nhà Bống và Bin đi, đang nghén ngẩm tiếp rồi kia kìa. Bà ý quyết để đẻ tiếp đấy nhé.
Em spam tí Bác Golden không ngủ hay sao mà lọ mọ suốt đêm post bài thế Tầm này bụng to chắc là khó ngủ lắm bác nhỉ @ Mẹ Bống Bin : Làm sao em lấy nghê của bác đây, sốt ruột muốn diện quá rồi !!!
Bình thường bác đã hay thức khuya rồi, bây giờ bầu nặng nằm nghiêng bên nào cũng khó chịu nên lại càng thức khuya hơn.( Muốn gặp mẹ B&B chờ ra HC đi rồi gặp cả nhà 1 thể.
Bà G ơi tôi đang ôm mộng giầu có mà, nên chỉ dừng lại ở 2 con gái thôi. Nhà B&B thì quá can đảm rồi, bái phục bái phục!!!
Biết đâu nhể, bà ý mới có 1 cô con gái nên đang cố thêm cô nữa chăng? Có nếp có tẻ lại giầu nữa, tôi với bà cứ xách dép chạy theo dài dài.
Ôi mấy mẹ Rồng chạy đâu hết rồi, Tôi đang đau đầu vụ trường lớp của bọn trẻ con quá cơ. Ngày trước nhà ở khu BK, trong hè đã làm thủ tục đầy đủ để con gái lớn chuyển từ trường tư thục về trường BK, thế rồi lại chuyển về Văn quán HĐ thuê nhà để ở cho rộng rãi và gần ông bà ngoại. Định ở 2 năm cho đến khi con lớn vào học lớp 1 và con bé đủ tuổi đi học mẫu giáo thì về nhưng sau một năm giá nhà thuê tăng chóng mặt, cả 2 vợ chồng đều đi làm xa, còn người Gv thì khốn khổ nên năm nay lại quyết định khăn gói quay về BK ở và cho cũng cho con bé đi học nốt rồi làm tất ăn cả cho đỡ nặng đầu. Nhưng khổ nỗi trường BK lại không nhận trẻ sinh năm 2007 mặc dù con nhỏ nhà mình sinh T1.2007 là cũng được 1.5t rồi, còn con lớn thì cũng không nhận nốt vì lớp đã đủ học sinh. Ôi thế là con nhỏ lại cho đi tư thục còn con lớn thì đang phải tìm cửa để chạy vào học đây. Chán quá cơ.
Này các bà đọc ở topic này nhé: http://www.*********/forum/showthread.php?t=85530 Bạn này có dịch vụ về chăm sóc trẻ theo giờ đấy, mình cứ nêu độ tuổi của con, nội dung và giờ giấc cần trông, là bạn ý có thể sắp xếp các SV của các trường cao đẳng / trung cấp mầm non năm thứ hai, thứ ba - đã qua đào tạo theo từng trường hợp yêu cầu trước khi đến trông dạy bé trong giờ. Tôi đã gửi mail và lấy được nội dung, lịch trông trẻ và HĐ rồi, đang nghiên cứu để đến lúc sinh bé sẽ cần 1 cô đến phụ bà nội trông Bông đây.
Hic, thế nhà BN lại chuyển về BK à, chưa có hôm nào sang chơi được đây. Đúng là nhà con nhỏ lại ko có giúp việc bí thật. Lớn một tí lại lo trường lớp => đau đầu, nhà tớ có đứa cháu năm nay vào lớp 1 mà cả nhà chạy khắp nơi để xin học, mới đầu hè mà bắt con bé học ghê quá... mà khổ nỗi ko học trước thì ko thể theo nổi. Chị Bống năm sau mới đi học phải ko, lên trên đó đúng tuyến mà xin học khó vậy à? Thế này thì chắc Nhí nhà này học trường làng thôi
Trong khu Văn Quán có trg mới mở đấy. Nhận trẻ từ mẫu giáo đến tiểu học. Con tôi năm nay cũng học ở đó. Năm đầu tiên - lớp 1
Kô đọc kỹ, thế nhà B&N lại chuyển về BK à? OB có đến trông cháu được kô? nếu được thì bà cứ thuê thêm 1 cô SV theo dịch vụ kia về phụ với bà là tốt nhất đấy, tôi chắc T9 này cũng thuê như vậy.
Ừ, nhà tôi quyết định T8 này quay về các máng lợn cũ đấy ạ. Tuy hơi chật tý nhưng là nhà của mình ở cho yên ổn. Kiểu gì cũng phải mời nhà Nhí Nhố sang xơi kem đã chứ rồi mới chuyển, nhỉ!!! Nhà tớ thì đúng tuyến BK rồi nhưng mà trường này đang đăng ký trường chuẩn quốc gia nên hạn chế số học sinh trong 1 lớp, thế mới khổ. Đang nhờ chạy một cửa không biết có được không vì sang năm chúa đi học lớp 1 rồi nên cũng muốn cho học trường tử tế chút.
Cảm ơn bà nhé, tôi vừa đọc qua topic này. Đúng là tôi chưa nghĩ đến việc thuê người phụ trông 2 đứa buổi tối mà mới chỉ nghĩ đến việc thuê người làm giúp việc nhà theo giờ vào các buổi tối thôi. Để nghiên cứu thêm xem thế nào. Hay bà gửi cho tôi nghía qua hợp đồng và giá cả thế nào nhé.
Tôi nghĩ là nên thuê người chơi với nó hơn là người giúp việc, việc nhà mình làm rốn 1 tí cũng xong (hehehe trừ khi có nhà to nhé, chứ nhà tôi như cái lỗ mũi có khi 1 tuần dọn nhà 1 lần cũng vẫn sạch). Nhiều khi tôi nấu cơm tối hoặc dạy học, bố về muộn, con cứ bơ vơ thế nào ý, đi ra đi vào hỏi: "mẹ ơi bây giờ con làm gì đây", muốn sang chơi với chị hàng xóm thì lại đúng giờ chị đấy đang học bài hoặc giờ ăn, chả nhẽ cứ để con xem TV với đọc truyện suốt. Bà cho lại tôi cái mail đi tôi gửi thông tin cho nhé. À thông báo luôn với các bà Rồng nhé, AX tôi siêu vi tính quá nên tự ý cài lại máy tính, thế nên tôi bị mất tiêu cái file thông tin hội Rồng rồi, các bà PM lại cho tôi nhé.
A, còn cái vụ resize hình nhé, các bà kô cần phải dùng Photoshop đâu, sử dùng trang này làm nhanh và dễ hơn nhiều nhé: http://www.shrinkpictures.com/