tưởng bà đi cafe mừ, tôi phải về luôn vì còn có việc cao cả, à cho tôi hỏi tí cái lúc tôi lụi hụi bấm máy cộng lại hóa đơn các bà đã nộp tiền rồi à, vì lúc tôi đưa cho bà tí ẹ 140k bà ý cứ nhìn tôi mà tôi nghĩ mãi ko biết là sao, lúc về tôi mới nghĩ lại là thấy hô hào cafe nhưng tôi ko biết lúc đó các bà đóng bao nhiêu, he he mải ăn quên cả nhiệm vụ nên tôi nghĩ chắc các bà đóng hơn à
Bà này ngủ được là tốt rồi, sợ CF làm mất ngủ thì chết, mệt lắm. Hôm nay phê bình các bà nhé, chỉ mải ăn uống 888 mà chẳng ai chịu giới thiệu gì hết. Có tôi thì biết tất cả các bà, chứ nhiều bà chẳng biết ai với ai cả.
Mon men ngó cái nhà này phát. Có phải được mời mới được vào không nhỉ? HA ơi mày làm gì mà lắm sao thế?
phê bình bà thì có, chẳng lẽ tự dưng đứng lên tôi là thế này tôi là thế nọ vô duyên bỏ xừ, đáng ra bà phải nói cho mọi người biết chứ, tôi ko phê bà thì thôi bà lại còn phê ai
Còn bà MyKy ngồi cạch tôi và bà tmqt nữa bên phải tôi, nhưng 2 bà này kô chộp được cái nào rõ mặt cả.
bà cứ nói thẳng ra là, bà là người xinh nhất thì ko ai chụp, còn đừng nói vòng vèo là mặt chúng tôi hình sự cứ nói thẳng tuốt đi ( mặt các bà xấu quá ẹ ẹ ẹ) eo ơi sao tôi ghét chụp ảnh thế nhìn kinh khủng quá đóng máy lại đây (RẦM)
Ờ, tại mải ăn mải 888 nên chả bà nao chụp cho hoa hậu Golden nhỉ, thảo nào bà ý nói nhanh và nhiều thế, heeee
@Bà Golden: nhờ bà gỡ hộ cái ảnh có mẹt tôi xuống với, trông kinh quá, để thế này vợ của người yêu cũ tôi nhìn thấy thì lại đắc trí mất thôi, hu hu... Cám ơn bà trước nhé (u) (u) (u)
Tôi say cà phê đến tận chiều qua mới đỡ, đầu đau như búa bổ luôn, thế là mất toi 1 ngày phép nghỉ ở nhà chẳng được việc gì chỉ có nằm thôi. Hôm nay may mà thời tiết mát mẻ, thích nhỉ.
Nhà không có khóa đâu, vào cửa tự do, post nhiều bài thì lên nhiều sao thôi. Mà không có chuyện vào nhà nói một câu xong đi ra đâu đấy nhé, he he.
Ôi bà này, say gì mà say dữ thế, khổ thế nhỉ. Bà có biết, sau khi say CF thì sẽ ntn ko? có thấy gì ko? he he.
tôi vừa đọc 1 chuyện trong mục tâm ở web trẻ thơ sao thấy lởm thế, ko hiểu sao có những chuyện nên giữ ở trong lòng hoặc tâm sự thầm kín với 1 ng bạn thì lại post bài lên diễn đàn.
Bà BN nói đúng đấy, ai bảo bà cứ lọ mọ khắp nơi. Chuyện như thế này nhiều lắm bà ạ, ngày nghỉ không đi chơi lại vào đọc vớ vẩn. P/s. Hôm nọ hụt mất buổi ọp ẹp tiếc quá, đông vui thật.