@ bà linh: nghe ông thợ may tả trym trắng với trym caphe nhà bà tôi cũng thấy tò mò quá, quả thực là tôi cũng mới chỉ được nhìn thấy Chào mào trên sách báo thôi chứ cũng chưa nhìn thật bao giờ.. hay là hôm nào bà cho bọn tôi đến nhà xem trym nhà bà có được không???? @tqmt0106: lâu lắm mới thấy xuất hiện nhể..
Ah mà hai con vịt nhà tôi nó rất thích xem phim Thiên thần áo trắng chiếu trên VTV3 có chị Miu, anh Hùng..., đến tập hôm qua chị Miu tự dưng có bầu thế là con Bống nó hỏi tôi đủ kiểu, nào là tại sao chi đang học lớp 12 mà đã có bầu, rồi yêu nhau là có bầu hả mẹ...? bó tay không biết trả lời sao.
Khuyến mãi thêm các bà câu hỏi nữa của Bống nhà tôi. Tối qua tôi đang sắp chỗ cho bọn trẻ con nằm thì : Bống: mẹ ơi cho con hỏi nốt 1 câu này. Mình: ừ nốt câu này thôi là phải đi ngủ nhé. Bống: mẹ ơi BCS có ăn được không? Mình: sao con lại hỏi vậy ( lúc đấy là chột dạ lắm) Bống: vì con nghe thấy QC là BCS với các mùi vị hoa quả.. Mình: ???? chỉ biết cười hì hì...
hay đấy, bà này cho 1 câu quá là đúng mọi lần nhắc đến thì eo ơi mụ này kinh thế hay là khiếp nói chuyện khác đi. Bây h mới lộ hết chân tướng của cả nhà nhé
tự dưng quảng cáo trên tivi nào là dâu, chuối, táo, con lớn nhà tôi cứ hỏi sao nhà mình ko mua cái đấy về dùng thử hả mẹ, tôi bảo là cái đấy người lớn mới dùng đc con ạ, mà ko ăn đc đâu, con tôi nó bảo thế người lớn dùng vào việc gì hả mẹ, tôi bảo ví dụ mẹ có 1 đôi guốc to thì chỉ có chân mẹ đi vừa thôi còn chân con nhỏ làm sao mà đi đc, chị ta ra vẻ gật gù rồi đúc kết lại 1 câu (sao người lớn điệu đà thế lại phải có mùi dâu cho vào đôi guốc á)
thoải mái đi bà có khi tôi còn free cho bà mang về nhà ý biết sao ko bà, đang tập chăm chym ở nhà đấy nên im lìm lâu vậy
tôi xem rồi bà ạ, còn xem kỹ là đằng khác tôi tả bà nghe nhé: ban ngày thì trắng muốt còn ban đêm thì xù to ra nó lại ko là trắng nữa mà là mầu nhờ nhờ vì nó ngủ bà ạ còn con kia nữa ban ngày thì cafe hung hung ban đêm tôi lại thấy nó đen đen :evil: này bà mai đến nhà tôi đi, chồng tôi chỉ cách nhìn chym hay chọn chym con nào có giọng hót chuẩn hay con nào có mỏ cứng rồi gia nhập CLB chim luôn tha hồ gặp các đại gia, à biết đâu lại có anh làm ở hải quan hay làm ở sân bay gì đấy tha hồ mà nhờ vả nhé
Bà Linh Pr Chym nhà mình ghê quá, làm bà BN cứ đòi xem, bây giờ lại lôi kéo bà HA đến xem nữa. Công nhận Chym nhà bà hot thật.
Nhờ các bà một việc nhé, nhờ vả chân tình đấy. Vote cho đệ tử của tôi trong cuộc thi này nhé, nick là Architect đó, đừng nhầm nha, thanks các bà thật nhiều nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=133184
@HA + G: 2 mụ này pro cái gì đấy, nè tôi vote thì nhớ bảo các bạn ý chia cho tôi 1 tí phần thưởng nhé. ke ke phần thưởng là phụ thôi còn danh thì mới là chính.
Xin lỗi các bà nhé, đúng ra phải chào hỏi đàng hoàng chứ nhỉ. Tôi là Mẹ Vịt bên WTT, xin chào các bà bạn Rồng. Hôm trước hóng hớt bên WTT thấy có vụ gì trym chóc nhà bà misslinh, tò mò mãi chưa hỏi được, giờ đã được thoả mãn rồi, hôm qua tôi đang uống nước mà cười phun ra bàn vì vụ chim trắng chim cà phê của bà.
hóa ra bà là mẹ vịt sao hôm trước bà ko đi à, tôi gặp bà 1 lần ở lẩu chym hòe nhai, ôi chết lại nói đến chym ở đây vấn đề này đang hot lắm đó bà ạ.
Tôi mượn câu chuyện của bà Bống & Na để cho lên FB nhá. Chuyện này mới đọc thì dễ rưng rưng cảm động lắm, nhưng thật ra thì tôi thấy thế này: Tay chồng trong chuyện tiêu biểu cho các vị đàn ông, tham lam nên chẳng xác định được thực sự mình muốn gì, vừa muốn giữ vợ vừa muốn có bồ, thế nên mới bị Phật lừa. Sao lại bị lừa ư? Phật đưa ra 2 ngọn nến để dẫn dụ câu chuyện. Xin thưa rằng thực tế sao có thể so sánh với 2 ngọn nến ấy được, cái ánh sáng của ngọn nến ấy quá trừu tượng, còn trong đời thực thì cảm xúc của đàn ông trước vợ và trước bồ nó rất cụ thể. 2 ngọn nến ấy giống nhau như hệt, còn trong đời thực thì vợ và bồ có giống nhau không? cảm xúc với vợ và với bồ có giống nhau không? Đàn ông đâu có thực sự lựa chọn giữa 2 ngon nến. Giả sử, một cách thông thường nhất, xét về mặt hình thức, giữa một cô bồ trẻ trung xinh tươi mới lạ và một bà vợ đã quá quen thuộc đến nhàm, nhăn nheo vì gánh nặng gia đình và tuổi tác thì cảm xúc ông chồng sẽ ngả về ai? Thế cho nên mang 2 ánh sáng như nhau của 2 ngọn nến giống nhau để dẫn dụ người, Phật ở đây thật là khéo lừa đi. Tôi nói thế để thấy rằng câu chuyện này tôi thấy nó nhảm, thứ nhứt, như bà HA nói, sẽ cực kỳ hiếm hoi các lão chồng lé mắt vào đọc các câu chuyện kiểu thế này, thứ hai, nếu có đọc, cũng sẽ nghĩ như tôi thôi, nên đừng đưa chồng đọc làm gì.
Thì bà biết tất cả mọi người trong hội thì bà phải giới thiệu chứ còn gì nữa, mà về nhà tôi vẫn làm thêm cốc chè đấy, bên này mọi người mải buôn chuyện nên quên cả ăn, he he!
Đúng đấy, hôm nào bà Linh mở dịch vụ xem chym đi! Nghe chừng mọi người ai cũng thích xem chym nhà bà đấy!:mrgreen: @ BN: Dạo này tôi bị đi đày nên chả mạng mẽo gì đc, hic!