Chúc mừng mẹ con Hoaloaken mẹ tròn con vuong , thế mẹ nó co nhiều sữa hông ? em bé đã bú nhiều chưa ? chịu khó cho bé bú tý sữa non vì đó là kháng sinh phòng bệnh rất tốt .
Chúc mừng nhà Hoaloaken nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). Sinh thường không phải mổ là tốt rồi. Nghe đến mổ xẻ là mình khiếp lắm cơ. Chúc mẹ có nhiều sữa cho con bú, em bé ngoan hay ăn cho mẹ yên tâm.
Chúc mừng nhà bà mẹ tròn con vuông nhé (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) Nhà tôi lúc sinh Na cũng dễ hơn hẳn khi sinh Bống đấy, vào viện lúc 10h30 mà đến 12h đã sinh rồi, mình không biết cứ nghĩ như hồi sinh Bống nên bình chân như vại còn bác sỹ thì cuống cả lên giục các em y tá làm các thủ tục nhanh lên vì chị này sinh con dạ đấy.
Online sớm thế bà ơi, bà có nhiều sữa kô?, bé có ngoan kô? trộm vía con 3,4kg là hơn 2 đứa nhà tôi rồi.
Lê Quý Đôn ở Mỹ Đình I bà ạ, trường tư thục có mô hình giống Đoàn Thị Điểm ý. Nhà tôi ở cách trường 300m nên Nhím đi học cũng tiện. Sáng ra mẹ đi làm thì đưa chị Nhím đến trường bằng xe máy, chiều bà gv bế em Thỏ đi đón chị. Nhà tôi cả 2 vợ chồng đều đi làm về muộn nên chỉ có phương án ấy thôi. Ảnh 2 đứa nhà tôi đây:
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều, bé nhà tớ trộm vía ăn ngủ khìn khìn nên mẹ cũng ko mệt mỏi lắm, chả có việc gì làm nên online thôi với lại bị nghiên net mà, chỉ có điều vết mổ bị bục 1 mũi, và cũng xấu nữa, hơi bất mãn vụ tầng sinh môn thôi, sữa thì chỉ ở mức giải khát và đêm ko phải pha sữa còn thì tớ vẫn cứ cho cu cậu 6 bình (50ml)/ngày, hy vọng đầy tháng tăng hơn 1kg, bé đầu đẻ ra đã hơn 4kg nên bé này thấy bé như cái kẹo, hihi, bao giờ đc như các bà nhỉ, con cái lớn hết rồi, giờ tớ lại sữa với bỉm, rồi bột bẹt, cháo lão, hic hic,
Hôm nay mình mới tham gia vào hội Rồng được. Rất hy vọng được cả nhà ủng hộ. Mình tên Liên, sinh 30/11/76.1 chồng và 2 cu con. Mình vào muộn nên các mẹ cho mình xin 1 bản danh sách của hội nhà mình được ko?
Hehe, bà này, đúng là đang suớng quen giờ phải quay lại từ đầu quả thật là mệt lắm. Nhưng trôm vía bé ăn được 6 bình + tí mẹ nữa thì ok quá rồi. Cái vết mổ bị bục ý, bà chịu khó bôi kem nghệ vào, sau này ko bị xấu nhé. Vụ TSM á, tôi hãi đến già, hehe, hai lần đều bị bục, mà dài tới 3cm lận, sâu hoắm. Cố lên, 1 năm nữa là hết khổ thôi. Nhóc nhà tôi giờ 16 tháng mà tôi đi cả ngày, chả cần phải về nữa. NÓ cũng ko cần mẹ đâu, con với cái thế đấy. Cả hai đứa, giờ ai đón đi chơi, cho ăn cho ngủ là nó đi cả tháng luôn, chả nhớ nhung gì mẹ cả.
Công nhận đi xin học cho con mà khổ như đi thi ĐH! . Nếu mình đi làm về muộn thì còn nhờ ông ngoại đi đón 2 thằng hộ luôn, thằng lớn học ở trường Nam Thành Công mà! Mẹ nó bán VPP à, chắc sắp vào vụ rồi nhỉ, đầu năm học thì bán hàng chắc thích lắm nhỉ!
:mrgreen::mrgreen: Thằng bé nhà mình nó chỉ giỏi ăn mấy thứ lặt vặt thôi, còn ăn cơm thì hò mỏi mồm, nhiều lúc cũng bực mình lắm! Cuối tuần vừa rồi, thằng Tôm nhà mình vừa đi biển Thiên Cầm với bác nó, bố nó ko đi được 4 ngày vì bận việc nên mình cũng ko đi. Mà đang bực mình về cái vụ đi biển đây, xả xì trét tí nhé! Đi với bác nó mình hỏi bác nó là "cháu đi có ngoan ko " thì bác nó toàn bảo với mình là nó ngoan lắm, có nó đi cùng nó toàn pha trò, nói chuyện ríu rít vui lắm. Thế mà bác lại đi nói với mẹ chồng mình nào là nó hư lắm( vì nó hay chành choẹ với con bác ý), nó tồ tẹt chẳng biết ý gì cả, thế này thế kia, xong rồi cuối cùng kết luận 1 câu là tại vì ông bà ngoại chiều cháu, và tại vì mình chiều nó nên nó mới hư như thế!!! Thật bực hết cả mình! Lúc nào cũng chỉ đổ tại ông bà ngoại, tại mình thôi! Bà nội thì hầu như chẳng chăm được cháu nào, bố nó thì suốt ngày công công việc việc, cả 2 thằng nhà mình đều 1 tay bà ngoại chăm từ lúc bé( hồi sinh thằng lớn mẹ mình còn xin về hưu luôn để chăm cháu), vất vả vì cháu là thế nhưng chẳng bao giờ bà ngoại phàn nàn 1 câu. Nhưng bọn trẻ mà hễ có như thế nào thì bà nội toàn kêu " Tại vì ông bà ngoại chiều chúng nó quá mà nên chúng nó mới hư!" Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại, nghĩ lại cứ thấy thương mẹ mình!
Chúc mừng nhà hoaloaken nhé, chúc bé nhà bạn hay ăn chóng nhớn, ko quấy mẹ để mẹ còn có time 8 trên này!:mrgreen: Con 3,4kg mà mẹ nó còn chê bé à, ước mơ của ối người đấy! Đứa thứ 2 nhà mình đẻ cũng dễ, 8h sáng nhập viện thì 8h40 đã đẻ rùi! Nuôi trộm vía cũng dễ hơn thằng anh chút xíu! Hôm nào rảnh mẹ nó nhớ post ảnh bé con lên nhé!
Đẻ tiếp đi bà . Dê vàng mà bà. Sao cái năm 2003 nhiều người đẻ thế để giờ bọn trẻ đi học khổ như vậy? Trường công thì khó xin mà trường tư thì khó thi. Tôi cho con tôi thi trường tư. Năm nay Đoàn Thị Điểm khoảng 1500 thí sinh thì lấy có 300 còn Lê Quý Đôn 700 lấy 200. Cũng chọi ác bà ạ, may mà còn đỗ không thì chả biết xin chỗ nào (nhà tôi không học đúng tuyến được vì xa).
Ảnh hai con vịt yêu thế, Nhím thì rõ là chững chạc hơn hẳn Bống nhà tôi đấy, còn cô em thì trông bùn cười quá chỉ muón cắn cho cái, em Thỏ này giống hệt Na nhà tớ cái khoản tóc lưa thưa và trán dô hi hi Nhà tôi cưới nhau năm 2002 (tuổi Rồng thường cưới năm này nhỉ) cũng chẳng định đẻ ngay thế nhưng nhiều người bảo 60 năm mới có một năm Quý mùi bao nhiêu người chờ tại sao mình đúng dịp thế lại không đẻ nên 2 vợ chồng lại bảo nhau uh thì đẻ, hi hi Nhím bà bà thi được vào Lê quý Đôn thế là quá giỏi rồi, đi học gần nhà thế là tiện nhất, 2 vợ chồng nhà bà đều về muộn thì chắc phải trung thân với GV rồi. Thế nhà bà chuyển về khu MĐ lâu chưa? vì trước tôi cứ tưởng nhà bà ở khu Kim Liên cơ.
Đúng là khổ thân ông bà ngoại quá, như con Bống nhà tôi nghỉ hè vẫn đang gửi ông bà ngoại trông đấy chứ, hồi tôi sinh Bống tôi còn chuyển hẳn về nhà ngoại ở đến khi Bống được 18 tháng, nói chung hơi tý có việc gì lại gọi đến ông bà ngoại. Nhưng được cái ông nội nhà tôi tốt cực, đến nhà thông gia chơi toàn nói rất thật lòng là may quá các cháu được nhờ nhiều ông bà ngoại nên ông bà cũng vui.
Nhà bà 2 đứa cũng lớn rồi chắc nói chúng còn biết dù sao thằng lớn nhà bà cũng đi học rồi nên cũng biết nhường nhịn em còn nhà tui 2 đứa sàn sàn nên choe chóe suốt ngày, nói thực nhiều lúc đi làm đến giờ về nghĩ thấy sợ về nhà nhưng cũng chẳng biết chốn đi được đâu. Nhà tôi ở với ông bà nội còn nhà ngoại tôi ở Nguyễn Công Trứ chẳng hiểu sao tôi thấy bà và tôi có hoàn cảnh gđình giống nhau thế chỉ khác là nhà bà 2trai còn nhà tui thì 2gái còn 1 điều giống nữa nhưng bí mật Bán VPP là tay trái của vợ chồng tôi nhà tôi lại k bán đồ học sinh mà chuyên đồ văn phòng nhà tôi bán buôn chủ yếu trên chợ đồng xuân và các tỉnh nên quanh năm bận bà ạ, dạo này có time ra hồ k đấy
Khổ thân cái sự thi vào lớp 1 của các con, tôi cứ gần nhà mà học, vác cái sổ hộ khẩu sang trường, ừ đúng tuyến à, điền vào đơn này, đóng góp 1 chút xây dựng trường. Xong, nhận luôn 2 bộ đồng phục cho con rồi.