Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. @Misslinh: tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rùi nhé, bà G gửi luôn tôi tiền rồi. Ban này tôi với bà G gặp nhau, lúc đầu bọn trẻ con thấy bà G thì chào cô, sau thấy tôi với bà G xưng hô với nhau là tôi với bà nên chúng nó chuyển sang "cháu chào bà" he he... Ah lúc nãy vội quá quên không kịp ngắm đầu mới của bà G chứ lị.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Uh, tôi thi từ đầu 2008, vì nhát gan nên sau 2 năm có bằng mới dám ngồi sau tay lái. Nhà tqmt0106 lâu lắm rồi không thấy đâu nhỉ, chẳng biết đã lấy được bằng chưa?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. e cũng có bằng mà có bjo dc lái cái ý đâu đi đâu cũng có vệ sĩ chồng cả Các mẹ vào xem cừa hàng em nhá
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Thông báo với bà, Thông gia nhà bà đã di cư sang UC rùi nhé, Mà bà đến nhà bà G có ngắm cái bức tranh tường, tác giả là AX của bà G vẽ đấy, tôi mê cái tranh tường đó quá. May cho bà G là hôm đó tôi ko gặp AX nếu ko cũng mê nốt nhỉ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hẹn nhau ở dưới mà, có lên nhà đâu mà ngắm, nhưng mà thế lại hay không có về lại tương tư bức tranh tường thì chết. Bà thông gia đi Úc mà chẳng tháy chia tay chia chân gì nhỉ, thế này lại phải tìm thông gia mới rồi..hic hic..
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà ý sợ chia tay chia chân rùi có ng ăn vạ ha ha ha nhà bà nào có nhiều đất và con giai đăng ký Thông Gia với bà Liên nhé
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ô, nhà bà nào lại di cư sang ÚC, làm hàng xóm với bà pupup rồi thế hả bà Linh?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tò mò quá cơ bà náo đấy , xem có gần nhà tôi ko làm hàng xóm vơi nhâu đê......
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. các bà chưa bao giờ gặp mụ này đâu, bà ý có nick (tqmq0106) và là thông gia của bà BN
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà buôn giỏi nhỉ, thế ai mở hàng cho bà mà sao không thấy bà nói lại với tôi thế, làm tôi tò mò qua đi mất
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. thanks bà tôi chưa thi đâu thứ 4 này mới thi đấy , hic lo qua cơ .....khó lắm , ngày đó mà gặp giám khảo some thing wrong coi như tôi toi củ tỏi roài...........huhu (((
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tối qua làm món tào phớ, tôi thấy ăn thơm hơn của các ông bán tào phớ. Chồng tôi thấy làm suốt ngày kêu ca nhưng đêm đến là 1 mình ra ăn sạch, kem cũng thế, tôi mới làm đấy 1 âu thế mà sáng hôm sau còn khoảng 1 cốc nhỏ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ôi, thế ra bà Thủy đi Úc hả Linh ? Lâu lắm rồi ko thấy bà ấy vào nhà mình ! Mà bà Myky lâu cũng ko thấy đâu nhỉ ! Tôi đang định hôm nào sang học bà Linh mấy chiêu nấu nướng , dạo này thấy bà có lắm món đặc sản quá đi !