Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi, bà Liên, Bống Na hay mua trứng của e trứng gà tam đảo ý, đầu tiên tôi hay mua gà ta về sau e ý bảo tôi mua trứng gà tam đảo, ăn thơm và tưoi lắm bà ạ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Con tôi mồm lúc nào cũng gà rang, gà luộc, cơm gà và trứng rán, trứng ốp. Bà cho tôi cái link của em trứng gà tam đảo với
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hi all, chào cả nhà nhé, tôi lại về đến nhà mình rùi nè, hẹn mai buôn dưa bán táo nhé @ misslinh: bà cho tôi và bà cutun05 cái link bán trứng đi, toàn món sốt thế này @ Nấmnem: tui vote cho cháu gái rùi đó, yêu quá đi mất, mà ảnh chụp bé tự nhiên nhỉ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/125367-Trứng-gà-từ-núi-Tam-Đảo-đây-cả-nhà-ơi! đây, link trứng của e ý đây cả nhà nè, trứng quê nhé. nhà tôi mỗi lần gọi 60 đến 100q, tôi thấy trứng tam đảo của e ý ăn đậm và thơm nhất là đập ra lòng đỏ tròn và rất đứng. Tôi vừa gọi e ý mang đến nhưng phải thứ 3 hay thứ 4 mới có
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. @ bà Nhung: hôm trước bà nhắn lấy collagen ở trong mail của tôi nhưng cái hòm thư đó chồng tôi sở hữu nên lâu lắm tôi mới mở ra. Hôm tôi gửi cho bà cũng ko nhớ là gửi = hòm thư nào nữa, đến ngày 26 này về là hàng mới toanh, tôi mang qua.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. đầu tiên tôi mua gà ta, về sau e ý bảo tôi ăn thử trứng tam đảo đi (nói mãi) cuối cùng tôi thử và từ đó toàn ăn trứng tam đảo. Nếu bà ăn, gọi điện cho e ý bảo là bạn của tôi e ý sẽ lấy giá giống như bán cho tôi đấy. à mà bà ơi, tôi đến chỗ nào để lấy quà Hoa Thanh Quế nhỉ )
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Uh, công nhận là trứng nhà em này tươi thật đấy, mà ăn lại rất ngậy nữa, nếu ăn món op hay rán thì không thấy khác biệt nhiều chứ món mì tôm trứng trần thì thấy ngậy hơn hẳn ở ngoài hàng. Bà linh nhà ta nhiệt tình thật đấy, cảm ơn bà nhiều nhé, khi nào hết trứng lại nhờ bà.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đi chơi vui lắm phải không bà ơi? Tôi đang hồi hộp theo dõi tiếp vụ bà hướng dẫn nhà bà Namnem đòi xiền đây.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. nhiệt tình gì đâu, chẳng qua cứ cái gì ngon hay lạ là tôi lại kể lể với các bà mà.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nhà tôi cũng thế, rán , nướng , hấp , rang, nó còn bắt tôi làm cơm gà và xôi gà nữa. Gà luộc lấy nước luộc nấu cơm và nấu xôi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. các bà ơi tôi đọc bài làm heo quay mà sợ quá....toàn heo chết với heo bệnh đem làm heo quay......cáv bà đừng ăn nữa nếu ăn tự làm đi vừa ngon vừa hợp vsinh tôi nghiền món này làm nên toàn tự làm ăn ko ah, chả thua gì ngoài tiệm .....
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ơi, chơi tại gia bà ah , hic, ko biết ở chung như tôi bây h thì là sướng hay khổ đây, cuộc sống của mình mà mình chả quyết đc Còn việc bên nhà bà Nấmnem, chắc là những thông tin mang tính chất cá nhân thì tôi ko tiện public, nhưng mà tôi có thể nói chung chung, để các bà có ai gặp trường hợp tương tự như vậy thì cũng đừng quá lo lắng, là với những thông tin dạng như chúng ta đã biết, cũng như việc thiếu ngày giờ hẹn ko phải là vấn đề khó khăn, bản thân từ phía góc độ của mình hoàn toàn có thể bổ sung được, và căn bản nhất là sự quyết tâm theo đến cùng của chính mình Bà làm 1 phóng sự ảnh về món này đi, tôi đoán là phải có lò nướng kèm theo đây
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ơi, quà thì vô tư đi, hôm nào rảnh thì ọp ẹp nhá , h tôi sang bên bán trứng để đi mua trứng đây
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà Bống&Na ơi, hôm qua tôi đọc cái đoạn đỏ đỏ mà buồn cười quá đi mất, hôm nay mới vào để còm mèn đây , hihi, ko hiểu sao mắt tôi thì đọc thẳng mà đầu tôi lại cứ nghĩ vẹo thế ko biết đc
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà Top ơi, hôm qua tôi nhận được quần bà để ở LD cho tôi rồi. Many tks bà nhé! Bà tính toán cho tôi luôn xem là của tôi còn thiếu bao nhiêu để tôi gửi nốt nhá! Thông báo với các bà: Hôm qua tôi và ông xã đến tận nhà cái đứa mua đất nhà tôi để đòi tiền. Đến nhà nó , nó ko có nhà! Hỏi bác hàng xóm thì thấy bảo" chắc cô chú ấy về quê". Thế là hai VC quyết ngồi chờ cho đên khi nó về! Hai đứa ngồi bật nhạc nghe đến 10h thì thấy nó về! Chờ cho nó vào nhà hẳn hoi, bọn tôi mới vào. ĐÚng như dự đoán, nó bảo nó ko có tiền trả tôi bây giờ. Nó trình bày là đất bây giờ rẻ quá, em ko bán được lãi. Mà em đang vay ngân hàng phải trả lãi hàng tháng là hơn 100tr. Vậy anh chị cho em nợ đến khi nào em bán được đi thì em trả. Tôi ko đồng ý vì chả biết đến bao giờ nó mới bán được. Tôi cho nợ thêm 2 tuần nữa. Nhưng tôi đồ rằng, 2 tuần nữa nó cũng ko có để trả tôi đâu! Thái độ của nó hôm qua cũng nhũn nhặn, trình bày khó khăn... chứ ko dở mặt như tôi nghĩ ở nhà!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. có sẽ đến lúc bà cũng như vậy đó he he , à mà bà đọc bài của BN sao ko lùi lên đọc bài của tôi nhể, chờ mãi ko thấy hồi âm
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nó ko chịu viết, tôi yêu cầu nó viết rồi mà. Nó bảo: nó viết là 2 tuần , nhỡ may nó ko trả được thì 2 đứa kia ( nghĩa là 2 đứa mua chung) nó giết em mất. Nó hẹn tôi là thứ 4 này, nó gọi cả 3 đứa đến rồi cùng thoả thuận. tôi tin là chúng nó sẽ bảo " xin anh chị bớt cho vì đất bây giờ rẻ quá ạ." Hôm qua nó cũng nói mãi rồi. Mà tôi đã bớt cho chúng nó là 225tr trên tổng số tiền phải trả rồi đấy chứ!