Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hây azzzzzzzzzzzzzzzzzz.......... Khuyến cáo bà nấm và các bà tương lai cũng giầu như bà nấm nhé, hehe Tuyệt đối ko có kiểu thương hộ thế , tôi nói thật đấy, hệ quả khôn lường @ misslinh: hình như tôi có hẹn bà ọp rồi đấy chứ nhỉ, bà này chạy chậm quá, ko đuổi kịp bọn tôi rùi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi nhắn mà ko thấy bà nhắn lại nên tôi cũng quên mất, khi nào có thì đưa tôi. Nhớ là đưa giờ hành chính nhé, vì ngoài 16h00 là tui về rùi, ko có gv nên đi làm là lúc thư giãn chính,
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. chuyện đòi tiền của nhà tôi thì ko tức cái bọn nợ mà tức cái thằng chủ. Nó nợ 9.984 .... hay 2 số đuôi là gì đi nữa thì bao giờ cũng bớt cho nó 3 số sau đi, tôi điên hết cả ng. Cả đơn hàng chưa lãi nổi 900k mà bớt, nói chung nhiều vụ nhức nhối lắm
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hí hí... tôi hỉu thằng chủ là thằng... nào rồi. Là "thằng" giám đốc phải ko bà Linh????? @Top: Mải lên kế hoạch đòi nợ quá nên tôi quên phựt mất tiền thiếu của bà hôm trc. Tôi chuyển khoản cho bà nhé! hi hi... xí hổ quá! Cám ơn bà rất nhiều! Bà thật nhiệt tình giúp tôi!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. đúng roài, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nhà các bà có bình lọc nước ko? cái bình lọc để uống ý, nhà tôi đã có lọc chính cho toàn bộ hệ thống nước trong nhà (nhà tôi dùng nước máy). Cách đây 3 tháng tôi quyết định mua thêm cái bình lọc nước của hàn quốc hơn 500k, hôm nay mới bỏ ra để vệ sinh thì các bà biết ko toàn cặn bám dày đến 1 cm ý, sợ quá. Trong khi đó đã có cái lọc toàn bộ roài, vỉ thế các bà nên đầu tư 1 cái bình lọc như của tôi đi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Khiếp quá bà này, tôi đã làm gì đâu, bà làm tôi ngại quá đọc lại cái cách bà tả về thằng chủ mà đến chết cười mất, thế bà có tính cái đoạn 2, 3 số đuôi đấy là công tác đối ngoại ko bà, tôi mà tức cái gì là toàn phải tự AQ cho đời nó sướng (đời nó chính là đời mình đấy bà ah). Mà nhà tôi ko có bình lọc toàn hệ thống, chỉ có cái bình nhỏ, dùng đến đâu thì lọc đến đấy thôi bà ah
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nhà tôi cũng phải dùng bình lọc từ ngày xửa ngày xưa rồi ý bà ạ! Mà bà bảo cái lọc nào mà ra cặn được những 1cm cơ? Nghe kinh khủng quá. Nhà tôi dùng cái bình lọc của HQ, có cục lọc màu trắng ý! Ở dưới có 3 ,4 lớp đá, khoáng... gì gì đó.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. đúng rồi, tôi cũng mới mua cái đó nhưng ý tôi nói là đã có cái lọc cho toàn bộ hệ thống nước rồi mà lọc lại vẫn có cặn nước ý.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nhà tôi cũng thế đấy! Dùng nước máy, đã có thêm hệ thống lọc ở trên bể trên tầng 5. Thế mà đun nước uống, đổ vào bình lọc chỉ 1 tuần là nó bẩn bẩn rồi. 1 tuần phải rửa 1 lần và 6 tháng nhà tôi mới thay cục lọc mới!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. à bà nấm nem có tội to lắm đấy nhé, hôm qua có ng tố cáo tội của bà với tôi he he, tôi bật mí nhé có liên quan đến tào phớ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Là tội gì đấy bà? Bà đừng làm tôi sợ nhé! Bà cho tôi biết luôn đi! Năn nỉ đấy! (u)
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi kể các bà nghe, tôi vừa đi đón con tôi đi học TA, trong lúc đừng đợi thì gặp chồng của con bạn thân. Mới đầu đứng nói chuyện thì ông ấy bảo cứ cho 2 đứa trẻ thỉnh thoảng gặp nhau chơi, tôi thì bảo là thứ 7 hay CN các bạn ý vẫn chạy sang chơi với nhau, đứng đấy kể hết chuyện này sang chuyện khác cuối cùng ông ý bảo cho ông ý số điện thoại, tôi cứ lờ đi coi như ko nghe thấy gì may quá đúng lúc bọn trẻ nó ào ra, tôi giả vờ chậm lại để ông ý đi trước. Cuối cùng ra đến ngoài đường lại thấy, thì ông ý lại nhắc lại là lấy số, tôi đành nói là số của anh e có rồi tí nữa e về nhắn lại vào đấy. Vậy theo các bà tôi phải làm gì có bảo đứa bạn là chồng mày xin số đt của tao ko? tôi cứ thấy mình nói vậy vô duyên chết mà 1 điều ngày nào tôi cũng phải đi đón ko nhờ đc ông nhà tôi, còn nhà kia 2 VC nó thay phiên nhau đi nếu mai ngày kia đi lại hỏi số thì tôi phải làm thế nào nhỉ??? tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy cả
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Có, tôi bảo bà Cua. hồi đầu tôi cũng ko biết làm bằng gelatine, thế là "xúi" bà ý làm bằng đường nho (vì thấy ưu điểm của đường nho là ăn được tào phớ nóng). Nhưng về sau phát hiện ra 1 số nhược điểm của nó . Mà ko nhớ đã nói lại với bà ý chưa. Nhưng đợt tôi bị đi nằm viện về vụ viêm loét dạ dày là do tôi ăn tào phớ bằng đường nho nhiều quá đấy! bác sĩ phát hiện ra là dạ dày bị tổn thuơng vì axit nhiều quá! (mà nếm cái đó thì thấy chua và chát kinh khủng. Hôm nào bà thử nêm nếm 1 tí xíu thôi mà xem.)
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Uh, bây giờ đọc comment của bà cũng thấy giật cả mình, cái này thì đúng là bà linh chịu rồi, giúp thế quái nào được nhỉ... he he. Tôi thấy tò mò về bà rồi đấy... có lẽ sớm phải tổ chức off cái nhỉ?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Có gì đâu bà, hỏi xin số thì cho, chuyện bt mà, chỉ là đè phòng khi nào bận gọi đt nhờ đón hộ con thôi thì sao. Chỉ khi nào người ta gọi đt, nhắn tin lằng nhằng thì mới phải lo đói phó.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà nói quá chuẩn, tôi nghĩ họ xin số dt 100% là nhờ đón hộ con đấy, ko có vấn đề gì đâu. Tôi đưa con đi học cũng xin số một số người để hôm nào ko vềg kịp thì nhờ họ đón hộ đấy mà.