Nhím nhà tôi nhìn thế thôi nhưng bé tí bà ạ. Đang nẫu cả ruột vì thấy con người ta cao hơn con mình gần 1 cái đầu. Con đến lớp toàn bị các bạn trai lấy tay xoa xoa lên đầu như xoa đầu em í. Con nhà tôi vừa bé vừa lười ăn. Chả biết bao giờ mới lớn được . Trước nhà tôi ở KTT Cơ khí gần Ngã Tư Sở cơ bà ạ .
Bé nhà mình bắt đầu mới đi học từ đầu tuần nhưng khóc nhiều quá! Ăn thì rất ít chẳng chịu ăn gì cả, về đến nhà lúc nào cũng mếu máo nói" con ko đi học đâu, con ở nhà 1 mình cũng được!" Không biết làm thế nào để cho nó đỡ khóc đây!
Mẹ nó thử gặp riêng cô giáo hỏi tình hình con nhà mình xem tại sao con ko thích đi lớp, có lẽ lớp mới và đông quá mà cô ko take hết đc các con, con mình sẽ có cảm giác đơn độc giữa các bạn chăng?
năm nay mẫu giáo cũng quá tải hay sao ý ? lớp của con bé con nhà mình cũng 44 bé cơ đấy... đang lo quá đi mất...năm rồi đi học khóc đến khủng hoảng tinh thần, sợ đi học hơn sợ cọp thế nên bà ngoại xót cháu quá cho cháu ở nhà luôn đến giờ...giờ xót con quá cũng đành chịu...đông quá sao mà lo xuể nhỉ?có cách nào để cô quan tâm con mình tí hơn nhỉ?...
bé nhà mình tuổi khỉ, 2004 bà ạh, tôi cũng muốn xì trét theo luôn, đầu năm đóng tiền gần 800k rùi...hông bit còn khoản gì nữa
Còn nhiều khoản nữa đấy bà ạ, nguyên cái vụ quỹ phụ huynh lớp đã mệt rồi, sau thì học thêm các kiểu năng khiếu , nặng lắm đấy bà ơi, nếu bé nhà bà mà lại học trường điểm thì còn lắm thứ loằng ngoằng nữa , hi hi, thôi thì tất cả vì con em chúng ta bà ạ!
Lớp bé nhà mình đông lắm, chắc phải đến 60-70 đứa. Chắc 3 cô ko trông xuể đựơc! Thôi chắc là phải đợi từ từ thì con mới quen dần được!
meruasusu à, đợt này tôi bận quá chẳng có time lên diễn đàn nữa, bố chồng tôi ốm nặng ko biết có ở lại với con cháu đến dc mùng 2/9 này ko, ko khí gia đình tôi đang rất nặng nề và mọi việc trong gd đổ dồn vào tôi. Bà gv bà ý sợ nên đòi về quê, 2 con tôi còn nhỏ mà trường lại nghỉ dài vì dịch cúm, trong time nghỉ ở nhà hết con chị đi cấp cứu lại đến con em. Tôi thấy mình rã rời hết cả người chẳng hiểu sao lúc có rất nhiều người gv mà bây h chẳng thấy có ai hết. Hôm nay tranh thủ buổi trưa bọn nhỏ ngủ lang thang vào mạng tìm người việc. Cám ơn bà nhé
con bà đi học tuổi hoa rồi à, chắc khóc lắm đúng ko? con nhà tôi chưa đi dc vì đang ốm tôi đang buồn hết cả người vì con đây. À mà này chắc bà cũng biềt tin trường nam thành công có 1 hs bị nhiễm H1N1, sợ quá ko biết cái dịch này bao h mới hết mà nhà tôi cách trường đó có 1 cái ngõ, bây h bọn nó lại phải nghỉ học làm tôi cũng phải nghỉ theo gần 1 tháng rồi nhà bà còn dc sự giúp đỡ của cả 2 ông bà nội ngoại chứ nhà tôi bây h đã neo người còn neo người hơn.
Con tớ học khối 2 trường NTC đây. Lại gần lớp đó nữa chứ nên lo lắm. Bọn trẻ con được nghỉ ở nhà, trông chúng nó mệt chết người đây này
khổ thân bà thế? 2 đứa bé con bị sao mà phải đi cấp cứu? cẩn thận nhé bà, tôi thấy hn dịch cúm nặng hơn sg rùi nhỉ, bà cho các con uống C nhìu vào nhé, con bé con nhà tôi hôm nay đi học khóc quá, xót cả ruột.thế bên chồng bà ko có chị em gái ah?bà nặng gánh ha?!chia sẻ với bà...buồn thì cứ nhắn tôi
Khổ thân mẹ nó quá, thảo nào ko thấy lên đây mấy, thế bố chồng bà bị làm sao, bên nội bên ngoại ko có ai giúp thêm vào à? Lại còn trông 2 đứa ốm nữa, chắc vất vả lắm! Mẹ nó cố gắng giữ gìn sk nhé đừng để ốm, lại đang trong time dịch cúm nữa nguy hiểm lắm! Nhà mình cũng muốn tìm NGV mà sao khó quá!
Nhà mình thằng lớn cũng học lớp 2 Nam TC, năm nay lên lớp 3, thế bé nhà bạn học lớp 2 gì, bé nhà mình học lớp 2D, ko biết có cùng lớp ko? Sao nhà mẹ nó ở Cầu Giấy mà lại cho con học tận đây, thế là học trái tuyến à?
Chia sẻ với misslinh nhé, vất vả quá nhỉ, thế trong nhà ko nhờ đc ai giúp đỡ 1 tay à? BC bà bị ốm sao vậy? ông năm nay bn tuổi rồi ?