Sinh nhật nhớ đời bà ạh, chúc mừng bà muộn nhé, nhưng sẽ có nhiều may mắn gấp nhiều năm cũ, xinh gấp 2 lần năm ngoái, nhiều ziền hơn gấp nhiều lần nữa, he he he.
Các bà dạo này buôn rôm rả rồi nhỉ? con cái lớn rồi có khác, chả bù tôi bắt đầu bù đầu rồi đây, cái Bông thì mai (hix sẽ là sáng nay mới đúng) đến trường nhận lớp, bố lại ở nhà trông bé con. Tôi cho cái máy 350k vi vu lên ông bà nội rồi, vừa vác hẳn cái 850k về dùng cho sướng, thực ra mấy cái máy này kô có thì thấy thiếu chứ có lại thành thừa. Cái máy làm kem chắc phải chờ hè năm sau tôi mới gặp lại nó, chứ năm nay vẫn yên vị trên kho.
Tôi biết cái máy làm kem nhà bà rồi, thế năm ngoái làm đc mấy mẻ ? con nhà bà đi học muộn nhỉ ? con bé nhà tôi đi từ hôm thứ 2 cơ !
Bà mua của mẹ đậu đỏ hả? tôi thường hay sửa đồ ở của hàng nhưng đợt này chị thợ nghỉ mất rồi nên đang tính tự sửa quần áo vậy , hic, hôm trc vồ trượt cái bestbuy 250k trên này, các mẹ ấy mua nhanh quá , hi hi, hôm nào off bà mang đi cho tôi với !
Trước thì tôi mong chồng tôi đi công tác lâu lâu cho tôi thoải mái, còn bây giờ thì chẳng mong ông ý đi công tác tí nào, "lao động" chính của nhà tôi đấy.
Mình cũng mua 1 cái máy khâu mini của mẹ Gấu biển ở trên này, dưng mà dùng chán lắm, hay đứt chỉ, kêu to. Mình thích cái máy khâu Nhật của anh Tùng ngõ Hội Vũ bán 1,1T nhưng lại mua cái máy kia mất rồi nên ko mua dc nữa. Nếu mua thì nên mua cái máy tốt tốt 1 tí còn có hứng dùng!
Món này phải chọn loại vịt to và hơi béo một chút nên nửa con làm sẵn cũng hơn 1kg là đủ cho 2 vợ chồng nhà tôi măm rồi. Vịt sau khi làm sạch chặt miếng to (tôi mua vịt làm sẵn rồi baỏ họ chặt luôn cho) cho vào nồi xào qua vói 1 chút dầu mỡ (hoặc không cũng ok vì sau đó nó cũng ra mỡ) và mắm muối cho ngấm, cho sấu vào (cứ nửa con vịt cho 4-5 quả sấu thôi), cho thêm 1 ít nước (cái này tùy thích ăn nhiều hay ít nước vì vịt sau khi đun cũng ra nươc) đun sôi một lúc thì cho vào nồi ủ (khoảng 5-6 tiiếng) hoặc đun nhỏ sôi nhỏ lửa trên bếp đến khi thử thấy thịt mềm là ok. Trước khi ăn cho một ít hành hoa và mùi tàu vào cho dậy mùi. Món này làm cực dễ vì nhà tôi có nồi ủ nên chẳng tốn củi lửa gì.
A, mấy bà này cũng lọ mọ may vá nhỉ, anh Tùng mà bà nói là bạn học cùng lớp tôi đấy, bằng tuổi mình thôi, gọi là anh à, nghe già quá, he he.
Tôi cũng mua cái 850k của nhà Gấu biển đấy, dùng thấy ok lắm. Bà xem chỉ trên chỉ dưới có đều nhau kô hoặc có bị căng chỉ kô? còn kêu to thì chẳng tránh được vì mà máy mini chứ có như may to gđ đâu. Ở nhà ngoại tôi còn nguyên cả bộ luôn, máy may, vắt sổ, cuốn bèo, mà vẫn đú thêm cái mini này.
Ko phải nhiều chức năng đâu, mà tậu hẳn 3 cái đấy. Nhưng vì để ở nhà bà ngoại nên lúc muốn dùng ngay thì bí quá nên thêm cái mini này đấy chứ.
Ơ, bằng tuổi mà trông dừ thế, nên mình cứ phải gọi bằng anh! Mà anh này chăm chỉ thật, bây giờ vẫn còn đi học nữa! Ôi, hứng lên thì mua nhưng mà làm gì có time may vá đâu! Đang may cái áo 3 lỗ mà vẫn chưa xong! Cứ mỗi lần lôi ra là thằng con nó lại đòi nghịch!
Mẹ nó còn món gì ngon hay làm vào cuối tuần ko, bày cho mình cách làm với, để sau này con dâu khỏi chê MC vụng!:mrgreen::mrgreen::mrgreen: