Xin chào các bố rồng và mẹ rồng! Vào diễn đàn LCM từ nảo giờ bi giờ mới bít đến Hội Nhà rồng. Thựt là sơ sứt quá. Thấy các mẹ ọp với nhau dzui ghê nhỉ. Mình tự dí thiệu nha: Mình là mẹ rồng, sinh ngày 20/06/1976, mái lều gianh nhà mình ở tận Sài Gòn lận. Mình tiếc lắm không đến được HC với các mẹ, mình chỉ ủng hộ được trên mạng thôi. Nhưng mình ham dzui lắm à nghen.Nếu có cái gì dzui dzui cần mình ủng hộ thì a a a lo lo lo cho mình nhá. Mình chỉ mới sinh được 1 nhóc con thôi (năm Kim trư nì), sinh cùng tháng với mẹ luôn, nhưng sau 10 ngày. Cu cậu cũng phá lắm. Còn anh xã mình hiền lắm, xấp xỉ dí mình 1 tuổi, thương 2 mẹ con ghê gớm luôn. YM: quynhtran_pn Mail: quynhtran_pn@yahoo.com Nick (skype): quynhtran20 Chúc các bố rồng, mẹ rồng và rồng mini nhìu nhìu sức khỏe nhé. :yawinkle: :heart: 8-[ artyman:
hội nhà Rồng mình vắng vẻ quá, mình cũng mới gia nhập hội nhà Rồng thôi; chào mừng bạn tham gia vào hội
Có tớ đây, tại cái hội rồng này mải bay lượn trên cao nên hơi vắng vẻ tý. Hôm qua thấy có bố Rồng tham gia mừng quá định vào welcome tý nhưng mạng chuối quá mãi không vào được. Bố Rồng này góp phần cho hội Rồng xôm lên nhé! Golden: hôm truớc xem con gái ở rung chuông vàng iu quá cơ, lắc mông hơi bị ác đấy
Tớ đây, chào đón nhà 300607 nhé (SN cu tí đây), cái tuổi Rồng năm hay hình như mải lo nhiều chuyện trọng đại: nhà cửa, con cái, ... nên ít buôn dưa lê, tớ lắm mồm nhất mà nhiều lúc vào chả biết nói với ai, tự sự mất vài bài rồi đấy. To Bống&Na: hihihi nhìn kỹ mới thấy con gái "tung tăng" tí thôi, các chú nhà đài quay các cháu ít quá, vì do đến nơi mới tập đội hình nên không đều lắm.
Hi cả nhà, câu lạc bộ rồng lắm mẹ có tên giống miềng quá nên đăng ký tham gia một chân cho vui đây. Mình SN 27/04/76, YM halienanh2711, mail halienanh2711@yahoo.com, skype liennguyen. Chúc các mẹ vui vẻ , thành công nhé!
Chào mừng bà vào nhà Rồng nhé, có gì thì cứ buôn thoải mái nhé . @ Golden: bà bận nhưng vui nhất còn gì, tôi chờ bà khao to nhé . Chúc ra con zai.
Welcome Mẹ Liên vào nhóm nhé. To HA: tôi sắp hỏi kinh nghiệm của bà đây, lâu nên quên hết trình tự rồi.
Tôi cũng phải năng giao lưu hoặc chat chit với các mẹ trẻ hơn để hâm nóng kinh nghiệm đấy bà ơi, hihi, tự dưng thấy mình lạc hậu mới chết . Bà yên tâm đi, có gì lăn tăn, vào lcm.com là giải quyết được hết, đầy các mẹ thông thái và nhiệt tình trên cả tuyệt vời . Phản ứng của Bông và bố Bông thế nào ? tò mò quá đi, hihi.
Chào cả nhà, tớ xin một chân nhập hội với, tớ cũng Rồng đây, nhưng học sớm với các bạn tuổi Mèo nên hôi trước ti toe nhập hội Mèo cho ... gặp nhiều người quen .... Điểm danh tớ một chân trong hội mình nhé ... YM: nguyenthao2u
Bà cứ thò một chưn vào đây đeee, còn 1 chân thò đâu cũng được hết á. Nghe danh lâu, lại giao dịch mấy lần rồi, mà ứ biết mặt bà. Khi nào có cơ hội gặp nhé.
Bọn trẻ con nhà tôi cũng uống sữa với ăn thực phẩm nhà bà nhiều lắm từ hồi tôi còn làm ở Trần Hưng Đạo, cơ mà lười leo nên toàn nhờ người mua hộ nên đã được gặp bàg lần nào đâu. Hội Rồng mà off thì tôi xí một chân gặp các bà nhé ..
Có bà là ăn tết chưa chán thì có nhé, thế chân cẳng thế nào ? hiện giờ đi bằng mấy chân rồi ? Anh zai nhà tôi cũng xoè, may ko vào chân, chỉ bị kiểu "đại bàng xệ cánh" thôi, hix, chán đời lắm cơ. Hôm nào tụ ở quán QUEN đeeeeeeee, gần chỗ mụ Thảo Anh ý, tiện ra nghía xem có cái áo nào vừa với thân hình chum vại của tôi còn rước sớm, kẻo hết rét mất.
Hội Rồng xem ra có 3 chúng mình là không ngủ Đông, trước tôi tham gia hội Mèo lười đã đành, giờ hoá Rồng rồi mới thấy Mèo còn chăm chán .... Các bà qua phở Quen rồi nhớ ới tôi đấy, không là giận đấy .... Ở đây còn ai Rồng nữa bảo tôi để tôi... gọi các mụ ý dậy nào ...:-D
Tôi đi được bằng 2 chân và .. 1 nạng rồi, chờ tôi khỏi rồi off 1 thể nhé, tôi cũng cần quần áo cho cho cái thân hình chum vại sẵn có rồi đây.
Tôi còn tận 2 tháng để lượn với các bà, he he he, cố gắng lên Golden, nhớ phải chăn mụ Thảo Anh vụ Phở QUEN nhá, tôi có thể măm liền 2 bát / lúc đấy, hihihihi.
Các bà cứ yên tâm, tôi cũng là một con nghiện phở đây .... gặp được đối tác rồi ..... bà Golden chân tay đau thế nào, thấy các bà bầu bì, tôi lại thèm quá ...
Bà ơi, đẻ tiếp đi, cho bõ cơn thèm, mời bà sang CLB Rồng Vàng HN trong WTT tham khảo tinh thần chiến đấu thêm đứa thứ 3 của dân nhà Rồng nhé. (trong đó có nhìêu khách hàng của bà đấy, ko kể tôi nhé).
Cái thèm này dễ ý mà bà cứ làm tới đi, còn cái vụ chân cẳng của tôi từ trước Tết cơ, tôi ngồi nhà an dưỡng đến giờ đấy, chả béo vì bầu mà béo vì ngủ (đấy là còn nghén ngẩm sợ cơm đến giờ chưa hết đây).