Mẹ nó có kế gì hay hay bày cho mình với, làm sao cho thoát khỏi cái kiếp nghèo này đây hả trời
Bà HA là mẹ Hải Anh hả bà, để tôi biết còn xin làm đệ tử. Hí hí. Không mua đồ của bà có đc mời đến nhà bà k đây, mỗi tội k biết đg.
Ui giời quên mất, bà cứ đến chơi chứ, tôi chả giỏi gì chỉ giỏi buôn dưa thôi mà, đến đi nhé, dưới chữ ký ý, mà đường ở miệng mà, hihi,
Làm công ăn lương như tôi sao đủ được, mới cả lòng người thì biết thế nào cho đủ nhỉ, mới lại cả các cụ chẳng bảo phi thương bất phú mà Thông gia với nhau có khác nhỉ Uh thì trông lên chẳng thấy bằng ai, nhưng nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình mới lại cả cũng chẳng biết làm gì nên đành phải chịu.
He he bà ơi, trưa nay tôi định đi , đang mở mồm nói chuyện với bà HA kế hoạch đi cắt tóc thì bà ấy đã mua cho cái can mới rồi, lý do là toc tôi thế là vẫn còn ngon , hi hi, bà hôm nào rảnh muốn đi cắt tóc thì rủ tôi nhé
Tôi thì đầu tóc chưa tân trang gì, chỉ toàn tự nhuộm cái đám tóc bạc thôi, sắp sửa nhà có đám cưới nên đang muốn tân trang hoành tráng tí.