Bà này số sướng nhất hội hay sao ý, toàn được đi chơi thôi. Con gái đi chơi chắc quên cả đau rồi nhỉ ? Chủ nhật tới tôi có gian hàng ở HC nhé, các bà cho các con ra thì ghé ủng hộ nhà tôi món Thịt bò khô đặc biệt, gian hàng số 7B nhé. Thanks cả nhà trước.
Tôi có người GV quê Thanh Hóa 45t , tuần sau sẽ ra HN, bà nào có nhu cầu ới tôi phát nhé , lương đang đòi là 1,2 tr . Bà này đã từng đi làm rồi nhé !
Mấy hôm nay máy tính hỏng nên không vào nhòm được, chẳng biết chuyện gì. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình nhà misslinh.
Thế hôm ý bà ra giúp tôi một tay ở HC nhá ? he he, đang thèm có người buôn chuyện đây. Mẹ Liên thì hôm đó bận rồi ko ra được, có bà nào ra với tôi cho đỡ buồn ko ? riêng bà RV này thì ưu tiên cho khâu nếm thử sản phẩm nhé.
May cho bà hôm đấy tôi ko ra Hc đc với bà đấy, cái vụ nếm thử cứ phải nửa cân , he he , bà Rồng Vàng k biết có thích nếm ko nhỉ ?
Hix, đúng hôm HC lần này thì nhà tôi lại tham gia vụ SN tập thể của hội Chuột con T9-T10 bên WTT (hội bọn tôi làm riêng chứ chả liên quan gì đến WTT cả). @HA: mẹ con bà T&T cũng bay ra chung vui đấy. @ bà Liên: bảo đký cho vui mà chả thấy bà đâu cả.
Thoải mái nhé, bà thích nếm lúc nào bảo tôi, he he he, cho cay tụt hết cả lưỡi vào, hết PR sản phẩm lun. Vụ T & T chưa thấy xác nhận, nó hẹn tôi từ mùa quýt năm ngoái, có thấy ra đâu, ko ra lần này là fạt to.
Sướng gì đâu, chẳng qua là đi để hầu hạ mấy bố con thôi, kiếp osin mà. Uh, đúng đấy, hình thức cũng lạ và hay. Ok, hôm đó mà tôi ra HC nhất định sẽ rẽ qua gian hàng nhà bà, không ủng hộ cái lọ thì cũng phải ủng hộ cái chai nhỉ
cảm ơn các bà đã quan tâm và hỏi tham đến gia đình nhà tui nhé. Nhà tui mọi việc đã lo xong hết cho BC tui rồi, bây h công việc lại trở về bình thường.
mẹ nó có biết ko? cái đợt tôi tập ở hồ thành công ý mấy tháng trời chẳng xuống dc lạng nào nhưng dc cái ăn uống có vẻ tốt hơn còn từ khi ông nhà tôi ôm, tôi vẫn thấy m như thế nhưng chỉ lạ là có bao nhiêu cái quần đem đi bóp lại hết. Tôi bảo với chồng tôi là sao e chẳng xuống cân mà quần áo mặc rộng ra hết chồng tôi bảo chắc em mua phải vải chẳng ra gi nên giặt nó rão ra hết. bà nghe có thấy buồn cười ko Nhưng thật sự là rất mệt và vất vả bà ạ lúc nào tôi cũng trong tình trạng thèm ngủ có những lúc tôi bỏ cả ăn trưa để ngủ và đến tận hôm nay người tôi cứ như ai đánh ý à đến hôm này bà có đi đến trường phan đình phùng ko đợt nào tổ chức tôi cũng cho con lớn đi cả ko biết đến hôm này có đi dc ko đây