Thèm thì biết thế thôi, chứ ox tôi làm cho chính phủ, có muốn phát 3 cũng chả được, tôi bảo ông ý là làm đơn li dị thì 10 đứa cũng chả ngại, mà bố nó không chịu .... Tôi sang WTT đây,
Bà này kém, bà đẻ chứ ông ý có đẻ đâu mà bảo là làm cho CP sợ nọ kia, kekeke, bà dàn dựng kịch bản li thân, 9 tháng sau ôm con về, hề hề, doạ cho cơ quan ông xã 1 trận, thế là ko bị sao hết á ? Tôi biết 1 sếp cũ của tôi, đương chức to to, đảng viên gương mẫu, còn có 3 con zai cơ, đúng lúc phong trào sinh con thứ 3 đang bị lên án và kiềm chế mạnh mẽ nhá, ko biết ông sếp có võ gì cao thế chứ, hị hị hị.
Ấy là người ta làm sếp mới chả sợ, chứ ox tôi làm nhân viên quèn nên ngại lắm, ông ý mà làm sao thì tôi biết lấy đâu ra nguồn mà nuôi con ông ý, nên mới tính cách ly dị, chứ li thân thì cũng vẫn bị kiểm điểm nếu sinh đứa thứ 3 ...
Lâu lắm mới lượn vào đây cứ tuởng CLB này xuống trang thứ n rồi cơ. Nghe mấy bà hô đẻ mà thèm quá, thôi chờ khi nào giầu thì đến hỏi kn nhà HA để đẻ con giai nhé (mà không biết khi nào thì giầu đây???- đang hy vọng vì có 2 con gái mà) Mà tui nghe đồn bắt đầu từ năm nay được nghỉ sinh 6 tháng à? nếu đúng thế thì thích nhỉ. To Golden: hỏi thăm bà vụ cái chân đau, hôm qua nghe em H nói mới biết nhưng muộn quá không qua thăm được. Bà thuộc loại sở lượn mà đau chân thì buồn quá nhỉ, thảm nào dạo này tôi thấy đường đỡ tắc. Thôi sớm khỏi để còn off hội rồng cái nhé!
Đúng đấy, bao giờ giầu tôi cũng đẻ đứa thứ 3 cho nó máu, các bà rủ nhau off thì ới tôi đấy nhé, tks, Rét thế này Rồng ngủ hết rồi, mỗi tôi tinh thần chiến đấu vẫn cao...
Ui thôi thôi, chờ bà giàu thì thiên hạ chắc toàn tỉ phú hả bà ? Như bà đẻ được rồi đấy, hihi. Tôi cũng muốn chiến đấu lắm, nhưng bụng to rồi, ko lượn được. Chán chết.
Công nhận, hồi tôi có bầu muốn lượn toàn phải chờ lão béo đi trước rồi mình mới dám đi và phải về trước khi lão ý về .... không nghe cằn nhằn phát mệt . Bao giờ bà sinh ý nhỉ ?...
Khoảng 15-20/4 dương lịch này tôi lên thớt rồi bà ơi. Thèm được tung hoành như trước quá đi mất. Chán cái điệp khúc "Em đi đâu đấy? sao đi nhiều vậy? có việc gì cần thiết hãy đi nhé". Hẹ hẹ, tôi cứ thích làm ngược lại, ko can thì thôi, càng can tôi càng đi, cho bõ tức.
Thôi thì cứ làm thế nào cho bố nó vừa lòng nên mới phải đối phó, có hôm vừa vào nhà thì nghe tiếng xe máy lão ý, thế là ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng thay quần áo, xong đi xuống thấy lão ý đi lên tiếp luôn "Sao Anh về muộn thế :mrgreen::mrgreen:... hihihi"...
Hoá ra nguyên nhân gây tắc đường là do nhà G sở lượn hả, để báo cáo lại với nhà chức trách để bố trí lại làn đường nhé, kekeke. Hôm tới (1-3) có bà nào ọp ẹp với Hội RV bên wtt ko đấy ? rủ nhau đi cho vui nào.
Đấy đấy, tôi mới ra đây ở được 1 năm mà bên giao thông phải mở rộng đường Tôn Thất Tùng rồi đấy. Cả ngày vắng vẻ, cứ đến giờ tôi lượn là tắc đường, nhìn thấy nhà trước mắt rồi mà họ vẫn kô cho về.
Trưa mai, thứ 7, tại 177 Bùi Thị Xuân, nhà hàng Sen Hà Thành nhá, bà yên tâm, toàn bọn khách quen của bà thôi, hihi. Hẹn gặp nhé, trước lạ sau quen hết ý mà. Cứ làm cái lễ ra mắt hoành tráng tí, hihi, chẳng hạn 1 quả bánh gato Thu Hương hoặc gì gì đó tương tự, nhá.
Hôm T7, lúc bà nhắn tin cho tôi thì tôi đang chổng mông với 2 đứa, ông bà nội nó đi đám cưới mà Ohsin có đâu .... Sao bây giờ tôi sợ weekend thế không biết ....
mình đẻ rùi,bé đuợc 6 tháng rui......mang bầu ham vui ,đi du lịch Pháp,nị bể nuớc ối ,đẻ rơi bên ấy luôn .........cũng may mắn ,bé khoẻ ,bú nhiều .Bây giờ 6 tháng đuợc 9,5kg rùi .Thế còn con nhà bác Golden chắc lớn rùi ha????