Chúc mừng chúc mừng nhé, tường thuật cái vụ đẻ rơi bên P đi, vậy em bé có được mang 2 quốc tịch ko vậy bà ? Trộm vía nuôi con khoẻ ghê nha, 6 tháng mà 9.5kg, mơ ước của nhiều mẹ đó bà ơi. Nhà Golden có tin vui rồi, chờ cuối năm là có SÚNG, hihihi.
Thông báo cho debui nhé, nhà Hải Anh sang tháng 4 vỡ chum này (cu nhé), nhà tớ tháng 9 vỡ chum tiếp (đang mong cu). Thế cu nhà debui có được mang quốc tịch Pháp không?
vui wá hen ,vậy là bác haianh và Golden làm tập 2 rùi ha?chắc mình phải chạy nuớc rút wá hihihih.Con mình mang quốc tịch Pháp,........mình bị te tua bên ấy đo...12g tối bị bể nuớc ối,chẳng biết bệnh viện ở đâu,nhờ chủ quán Bar gọi xe"chửa cháy" đưa đi ,đến 6g chiều hôm sau mới bắt đầu đẻ(đẻ sớm 2 tuần đấy),baby đc 3,1kg .Đang say sưa ngủ ,6g sáng hôm sau bị lôi dây..........tiếng Pháp chả biết,mà tiếng Anh mấy bà Y Tá cũng chả biết ,nói qua nói lại bằng tay chân ,mua may,quay cuồng .........cuối cùng hai bà y tá kéo mình vô nhà tắm ,lột đồ,xịt nuớc từ đầu đến chan(gội đầu luôn)......ám ảnh đến giờ,đến bây giờ mà mình cũng còn bị lạnh chân tay,thỉnh thoảng lên cơn lạnh toát cả nguời .ăn toàn đồ lạnh,thịt nguội ,bánh mì ,nho ......Còn tắm baby mới khủng hoảng : mở sẵn vòi nuớc ,lột đồ baby ,thoa xà phồng,đưa thẳng bé vô vòi nuớc ,nghiêng phải trái,ngửa ,sấp,tới tấp ........xong .Bây giờ thì sợ cạch đến già rùi hihihih
Oh, sướng thế còn gì, được có người phục vụ tận chân răng. He he he. Tôi đang thắc mắc sao mang thai tháng to thế mà bà còn đi máy bay sang P được ? tưởng 7 tháng là các bà bầu nghỉ cho khoẻ cái vụ máy báy chứ nhỉ ? Trộm vía, em bé nhà debui kháu ghê. Bà ko cần nước rút gì đâu, bây giờ bà cứ chăm em bé cho tốt, chờ các bà RV khác có kế hoạch tập 3 thì adua theo cũng vẫn kịp chán. Em dâu tớ hồi trước đẻ bên Tiệp, cũng bị lôi ra tắm gội ngay sau khi sinh, nhưng nó bảo nhờ thế khoẻ re.........còn bà mẹ chồng nó thì cứ mắng bọn y tá, bác sỹ bên đó là sao ko để con tôi kiêng cữ rồi mới tắm gội. Nói chung là tập quán mỗi nước có khác nhau, nhưng kết hợp đông tây thì chắc ko sao đâu các bà nhỉ ?
Spam cái chủ đề chửa đẻ của mấy bà cái, Thắc mắc cái hình ngôi sao của HA là gì thế, chắc bà này buôn nhiều quá nên over level của diễn đàn hay sao ấy nhỉ?
Chắc là đúng vậy đấy, bây giờ HA lên 1 sao rồi, hết mấy sao nữa là đến vạch nhỉ (nghe như quân đội ý). Nhưng tớ thích để Super ... hơn, kô có miếng nhưng có tiếng (oai hơn cóc)
Golden ơi tôi lại phải hỏi bà cái này tý (thông cảm nhé vì tôi cà rốt lắm) Ở công ty tui bọn IT nó chặn các file ảnh nên khi vào lcm không xem được ảnh ở trong các bài mà nó chỉ hiện lên hình chữ nhật có gạch chéo đỏ. Và ảnh của con gái tui ở phần chữ ký cũng bị như vậy trong khi tui vẫn thấy ảnh con nhà bà ở phần chữ ký ? Còn ảnh ở avntar thì vẫn bình thường. Nhờ bà chỉ giáo giúp.
Ôi, chả phải sang đến Tiệp với Pháp đâu các bà, tôi đẻ ở Việt Pháp nhà mình thôi, đẻ mổ nhá, thế mà cứ đứng dậy đi lại một phát, họ lôi vào phòng tắm luôn, kỳ cọ thật lực, các bà nhà mình đứng ngoài run lắm, cứ bảo người ta là phải cho cháu nước gừng, xông.... đấy họ cứ mở vòi hoa sen ra, thế là phun ào ào từ đầu đến chân, xong cũng chỉ sấy qua loa và tống ra hành lang... đi lai... mà tôi thấy đúng khỏe ra thật, đầu tóc ngưòi ngợm thơm tho ... thích lắm ... mà 2 lần liền đều thế, chắc về già ảnh hưởng lắm các bà nhỉ ...
Ui sao các bà khoẻ thế, tôi đẻ xong như bị hụt hơi ý, đẻ thường nhé 3 ngày sau xuất viện, 1 bên chồng, 1 bên chị họ xốc nách mà chân tôi không vững luôn. Về nhà quỳ ăn cơm đến 1 tháng vì ngồi không được, con toàn bú nằm.
Tôi cũng đang thắc mắc cái hình ngôi sao đây, nghe Golden nói thì lại thấy tiếc cái chứ Super .... hehehe, mà tôi dạo này ít buôn rồi đấy chứ, hị hị hị. Tôi cũng như hết hơi sau khi sinh ý, lần trước sinh thường mà nằm viện tới 8 ngày mới được ra, sau đó 1 tháng cũng ko tự làm một số việc được, phải nhờ người giúp, chán lắm cơ.
Ôi, nhà Thảo được lôi vào phòng tắm tắm à? Sao nhà tớ đẻ ở VP mà lại phải tự thân vận động hết ấy nhỉ? Mà các bà y tá thì 1 bà bảo cứ nằm đấy cho nó khỏi chóng mặt, 1 bà khác thì vào thấy mình nằm thì hỏi sao không đứng dạy đi lại, nằm 1 chỗ là bế sản dịch đấy. Chẳng biết đâu mà lần! Cơ mà đúng là đẻ xong được tắm thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Đẻ xong cảm giác vừa mệt, vừa bẩn, đầu nặng trĩu. Được tắm cái là đỡ hẳn đi 1/2 cái cảm giác đấy. Mà đấy là 2 ngày đầu tớ còn bị bà ngoại và họ hàng không cho gội đầu đấy, còn tắm thì mình tắm trộm, chứ không có khi bị bắt nhịn tắm cả tuần.
Oạch, sao nhà momo lại từ nhà Rắn chuyển sang nhà Rồng thế nhỉ............. có khi mình phải làm cảnh sát xem có mẹ rắn nào chuồn sang đây không nhỉ
Lần trước tôi sinh mổ. 5 ngày nằm bệnh viện người nổi đầy mề đay như những tảng cháy, người ngứa ngáy và khó chịu đến kinh khủng. Việc đầu tiên khi về đến nhà là tắm gội, không thể nhịn thêm được ngày nào nữa. Tôi thấy nhiều người kiêng giỏi thật, có người kiêng được cả tháng, có người còn kiêng 3 tháng 10 ngày (đúng bài của các cụ ngày xưa). Tôi thì chịu. Tập 2 chắc cũng như tập 1 thôi.
Mình thì ngay từ lúc trong viện khi vừa sinh có 1 ngày đã bắt mẹ mình phải đun nuớc lau nguời rồi. Còn về đến nhà là tắm vòi sen ngay.
Ui, lọ mọ mãi mới biết có topic này. Xin ghi danh với các mẹ nhé. Mình cũng Bính Thìn đây, mới có 1 bé năm ngoái. Mình đẻ ở C và đã thề lần sau nhất định không vào đó nữa. Đẻ xong cũng chẳng kiêng đc, nhúng nước, ra gió, đi bộ nhiều, ăn trùng truc... đủ cả. Sau này không biết thế nào, nhưng giờ đi ngủ để hở bụng thì trc sau cũng bị đau bụng dã man luôn. Chắc nhiều mẹ Rồng ở đây kịp làm 2 nhóc (hoặc hơn nữa, hi hi) rồi nhi? Mình định 2009 đây, có mẹ nào chung dự định không?
Chào mừng rồng mới nhé. Tôi cũng từng thề ko bao giờ quay về C để sinh nữa, nhưng giờ thì ko có lựa chọn nào khác, vẫn phải về đấy để sinh bà ạ. Trước cũng kiêng được nửa chừng thôi, nên giờ hay bị đau đầu, lạnh chân và hay cảm cúm.