Lúc nào làm Hoàng đế thì chắc chắn rùi, hee, mỗi tội vưỡn làm thường dân mới khổ nên chả có cơ hội, mà xong sợ các bà rủ nhau theo thì chít vì xấu như nái xề mà còn dám cơ mà, he he, đùa vậy, tại tui vuă sinh em bé xong 3,5 tháng nên lục mãi cái tủ quần áo chả thấy cái gi vừa với mẹ voi này nữa, hic hic
Nhà bà có dùng chăn đắp ko? lấy cái kéo khoét một lỗ chui vừa cái đầu. Xong mượn xã cái dây lưng, quấn vào, đi đôi boots đẹp đẹp tí, đảm bảo ........ ngon.
hihi, để tối về kiếm cái bao tải thôi chăn nặng lắm, hihi, mai ko biết có mưa ko nhỉ, mà tui chi đi đc nhiều nhât 2 tiếng moi chan chứ hic hic à tôi vừa order mua cai may xay cầm tay của Đức hiệu Ideen Welt 500W có đc ko bà, hiệu đó tui chưa nghe qua bao giờ, nhưng thấy công suất đc mà giá thì ổn quá 530K
Hay mua cái bạt che xây nhà bà ạh, thay cả áo mưa luôn ? hí hí hí. Tôi bảo nhé, 2 tiếng là đủ, tôi đang đi làm nên cũng chỉ thế thôi, ko lượn lâu hơn được, bị soi ngay, về ăn chửi là cái chắc, sợ lắm. Máy của Đức tôi chưa nghe hiệu IW bao giờ, nhưng nếu thực sự là máy sx tại EU, ĐỨC mà csuất 500w, giá ý là tốt, rất tốt.
Thấy bảo sx tại Tiệp, hàng xách tay, ko có bảo hành, ngại nhỉ, ko biết có nên lấy ko, kể mà nhiêu tiền thích gì mua nấy thì làm cái braun của bà đõ phải lăn tăn
Thông báo vói cả nhà là ngày mai sẽ có thêm 1 thành viên dấu mặt tham gia off cùng hội mình, tôi vừa mới nhắn tin rủ lúc tối xong và đã nhận lời rồi. Hẹn gặp cả nhà mình ngày mai nhá, mong quá cơ. Dạo này toàn ăn uống vớ vẩn lâu lâu chưa được ăn ngon, chẹp chẹp...
He he, đêm hôm nọ đói quá trót cắt túi chân ko ra bẻ 1 miếng roài , mai cứ mang đi nhé ! cuối tháng đi SG đền bà cái mới , he he he !
À ra tử tế thật đấy, thôi cứ mang đi nhé, hay bà đi qua cơ quan tôi cho tôi đi cùng với, sợ lạc đường thật mà. Tối qua tôi đi taxi về tới cửa rồi mà còn bị xe máy chẹt vào chân, đau lắm ý, nghĩ tháng này mình đen đủi đủ chuyện.