Các mẹ ơi có mục này bên WTT tổ chức cho các con đi dã ngoại nầy, các mẹ xem cho con đi có dc ko? http://*********/forum/showthread.php?t=376297
Ôi các bà ơi, tôi ko đi đc mới chán chứ, có 1 sự cố mà đến giờ mới xong, chưa có hột cơm nào vào bụng sáng nhịn, trưa cũng nhịn, nhưng phải lên đây xin lỗi các bà, hic hic
Sao thế bà, làm tôi ngó dài cổ ko thấy bóng hồng nào trùm chăn đi ủng cả, hix, bọn tôi fải ăn cả suất của bà. Thế đi ăn gì đi, kẻo lại ngứt thì ............... chồng xót lắm.
Thôi, nhịn luôn uống nc cho no bụng, dang béo nứt ra đây, ước gì có chồng cũng lo mình đói nhỉ, hihi, ai bảo xung cong quỹ nên bay giờ ngồi ước, nói vậy thôi tôi cũng phải đi kiếm gì cho vào bụng, sôi ọc ạch rồi,
Tôi thì để máy ảnh ra bàn rồi quên luôn, đến gặp các bà mải buôn đến nỗi trong đầu kô hề có chữ ảnh mà nhớ ra cái máy ý chứ.
trời ơi căng bụng trùng mắt, hôm nay đi cùng các bà về tôi buồn ngủ quá buổi chiều chuồn về ngủ bây h mới dậy đc đây, trong giấc mơ tôi vẫn nhớ tới món mỳ sing chẹp chẹp lại thấy thèm
Tôi đến đã thấy có bà HA, B&N, meL, và mssL ngồi đó rồi: - Bà HA vẫn như trước trông chẳng thay đổi gì cả, chỉ có điều hôm nay mới chính thức được nghe bà ý xả nỗi ấm ức mà ngày nào bà ý cũng phải chịu trận ít nhất là 8 tiếng. Bà này mà là mẹ chồng thì ... - Bà Bống&Na: trông bà gầy hơn trước và vẫn lành lành như thế, bà này còn tự nhận là có cái mặt trông ... hihihihi. - Bà Liên: hôm off buổi tối chưa ngắm kỹ, bà trông trẻ lắm, lại tươi vui nữa. - Bà Linh: lần đầu tiên gặp nên chưa có sự so sánh với trước đây, nhưng có vẻ hiền, chồng rất giữ vợ chứng tỏ bà rất khéo chiều chồng. Lát sau thì có mẹ tqmt0106 đến: - Mẹ Thuỷ: lần đầu tiên nên cũng chưa có sự so sánh, nhưng trông bà rất có cá tính. Có vẻ mạnh mẽ, quyết đoán. Cuối cùng là mẹ Pikachu và Bambi đến: - Bà Hằng: bà vẫn luôn là người "nộng nẫy" nhất nhé. - Bà Điệp: cũng như 2 bà trên, mới gặp nên ... lần sau sẽ ... so sánh.. Bà chịu khó vào nhà buôn nhé, cứ dập dòm mãi . Hihihi cứ như xem tướng ý nhỉ? nhưng tôi nói thế có đúng kô các bà?
Bà đoán trật lất rồi, tôi mềm yếu lắm chứ ko mạnh mẽ như bà tưởng đâu, hơi 1 tí là tôi lại hay tủi thân khóc rồi!
He he nhà tôi đang sửa nên bây giờ mới vừa nhờ được ox nối lại mạng để vào buôn với các bà. Tôi là người có mặt đầu tiên lúc 11h25', sau đó khoảng 15' là đến nhà mẹ Liên Công nhận là các mẹ nhà mình trông đều trẻ so với tuổi nhiều, nhất là nhà Mẹ Liên và nhà tqmt0106, 2 nhà Picachu và Golden thì cứ như là diễn viên ấy trang điểm xinh ơi là xinh tôi nhìn mà thèm quá. Ah mà trong suốt buổi tôi thấy có 2 nhà không phát biểu gì mấy là nhà Picachu và tqmt0106, chắc là tranh thủ măm nhiều nhất hội đấy các bà nhỉ. Còn lại thì nhà nào cũng nhiệt tình măm và buôn nhất là nhà HA và Golden. @Hoaloaken: không thấy bà đến làm bọn tôi tưởng chắc tại bà không tìm được cái chăn nào
He he, đã bảo ko ai tranh giải quán quân về stress của tôi mà, chỉ làm một ít rơi vãi thôi, chứ bê cả cục stress của tôi đến thì các bà chạy mất dép. Lên kế hoạch tụ tập cho tháng tới nhé các bà.
bà Gol ơi ngày xưa bà đi học môn văn tả người bà đc mấy điểm? trời ơi lần đầu tiên gặp mặt đã thấy có người khen mình rùi, mũi tui sắp nổ tung ra rùi nè. Bà còn gặp tui nhiều thì mới nói đc đích xác nhé
@ HA- lúc tui chưa gặp bà tôi cứ nghĩ bà phài đeo kính cơ, bà rất cá tính nói hẳn ra hơi nam tính, thẳng thắn ko để bụng, chắc hôm qua chưa xả đc hết ra đúng ko? khổ lắm bà ạ mỗi gia đình 1 hoàn cảnh Hôm qua tui vừa về đến nhà chồng tui đã chống nạnh mà nói rằng " hơi bực mình rồi đó, dạo này cô đi có việc hơi nhiều đấy" tôi cũng điên lăm nhưng ko chấp mà chỉ có hôm qua tui đi trong tuần thôi. Ích kỷ quá
A, tối qua tôi họp lớp cấp 3, mới thấy mình tụt hậu quá các bà ạ, tủi thân thế. Các bạn tôi giờ toàn người thành đạt, nữ cũng đầy giám đốc mà nam thì đầy ông chủ cỡ Vừa vừa, có mỗi tôi là CC quèn, hix hix. Các bạn ý còn du học này nọ, con cái lớn hơn con mình, đi đông đi tây cả. Các bạn tôi hỏi tôi đi mấy bánh, tôi bảo đi 3 bánh thôi. 2 bánh xe máy + 1 bánh bao trong túi, suất ăn sáng vẫn còn. ÈO, các bạn ý lái ô tô xịn nhoay nhoáy, tào lao toàn chuyện mua nhà vài tỉ, đất vài chục ha, lên bộ nọ bộ kia, cty nọ cty kia, mình chẳng biết nói chuyện gì, cứ cắm mặt vào nồi lẩu, lúc về nặng cả bụng. Hì hì, đã thế có ông bạn cũ, ngày xưa có tí duyên với nhau, gọi tôi là em, thấy tôi chuồn sớm nên lúc muộn có nhắn tin hỏi thăm đã về nhà chưa, ak ak ak, thế mới nên chuyện. Zai nhà tôi thấy vợ về lúc 10.30 đêm thì mặt lạnh te, lúc tôi đi tắm xong ra thấy zai bảo có anh nào nt hỏi thăm kìa, mặt mình ngắn tũn, chẳng hiểu gì cả, đọc mesg xong mới lăn ra cười, bảo ông bạn cũ chứ ai đâu, zai cự nự, hỏi sao bạn lớp 12 lại gọi là anh - em??? ôi nói chung là tình ngay lý gian, chẳng biết ntn mà nói nữa, thế là cụp mắt xuống, đi ngủ. Giờ mới dậy nè. Không thấy zai đâu vì đi làm rồi, nhưng chắc tối nay phải giải trình nhỉ ? he he he, bà nào có cao kiến gì ko, share tí, bà B&N đâu rồi ?
Tôi đúng ra phải đeo kính lão trễ gọng rồi ý chứ, mắt tôi kém lắm, một bên loạn, một bên cận thị, nhưng tôi làm hỏng kính nhiều quá, nên chán. Ko đeo nữa. Thật ra nếu ai biết tôi lâu lâu (như bố mẹ, ông bà tôi chẳng hạn, he he he) thì thấy tôi dịu dàng lắm, hihihihi, cực mong manh luôn, dễ tự ái, mau nước mắt, tại hoàn cảnh tôi luyện mình nhiều quá, nước mắt giờ đây thành món xa xỉ nên tôi chỉ dành nước mắt cho những giây phút riêng hiếm quý của mình thôi..... Buồn lắm bà ạ, nhưng nói ra ko ai hiểu, mình tự hiểu là đủ rồi.
Tôi vẫn thường xuyên theo dõi topic này nhưng vì lười và lại cũng ko biết ai nên chỉ vào xem các bà 888 với nhau thôi, tôi thì được cái ham vui nên thấy mời đi off là nhận lời ngay mặc dù cũng ko biết đến đó mình sẽ nói chuyện với các bà ra sao vì có biết nhau đâu, nhưng biết ít nhất sẽ có bà HA tôi đã biết mặt và cũng có nói chuyện đôi lần nên tôi mới vững tin đi off đấy , không ngờ là quả đất tròn tôi lại gặp được bạn học cùng mình cấp hai đó là Pikachu và thực sự nói chuyện với các bà tôi thấy rất vui và thoải mái mà tôi thấy các bà ai ăn nói cũng rất có duyên nhé. Hy vọng có nhiều dịp off nữa để chúng mình được thoải mái trút những cái ko nên lưu giữ trong người :lol:người kẻo ảnh hưởng đến nhan sắc đúng ko các bà