Bà ơi buồn làm gì, mình không bằng họ cái này thì lại hơn họ cái khác, vd như nhà bà có 1 con gái và 1 con trai xinh đẹp thông minh này (10 điểm rồi còn gì, bao người mơ ước) và còn nhiều điều khác nữa. Còn vụ người cũ ấy mà, có gì đâu bà cứ bảo thẳng là ngày xưa em khối fan hâm mộ nhưng cuối cùng anh là số đỏ nhất rồi còn thắc mắc gì nữa, chẳng nhẽ anh lại muốn mình lấy một cô vợ mà chẳng có ai thích hay sao (tôi nói vậy là vì ngày xưa một đứa bạn tôi có 1 anh chàng theo đuổi rất nhiệt tình nhưng nó lại không thích anh chàng này nên toàn gọi là thằng điên thế là anh trai nó bảo không được gọi là thằng điên vì nó điên mà nó thích mình thì có là mình dở hơi ah mà phải gọi là thằng khôn chứ, buồn cười nhỉ). Nhưng mà công nhận là xã nhà bà cũng hay ghen nhỉ, chắc tại thấy vợ thông minh hoạt bát, công việc lại tiếp xúc với nhiều người chứ như tôi thì ox chẳng bao giờ quan tâm.
ỐI xời ơi, nào phải người cũ thì đã ko ấm ức, nếu như cái kiểu bà gọi là fan hâm mộ, thì giờ tôi quơ tay trái cũng có cả tá, tay phải cũng được nửa tá, he he, ghen cả ngày à.
Còn phần bà để tôi xem nốt cho nhé : - Bà Ngân : Tôi gặp bà khi bọn mình còn đang bầu bí nên đúa nào trông cũng chán. Hôm trc thấy nhau ở HC thì quả thật bà xinh hơn rất nhiều , hôm qua cũng vậy , he he , bà vẫn phong cách bắn tằng tằng như năm ngoái tôi ngồi trong lớp của bà, vừa dạy vừa buôn ác liệt ! Bọn mình chịu khó ngồi với nhau nhiều để còn xả đc tí street nhỉ ?
Hic, hôm qua mụ xả đc cục to nên tôi mải nghe cũng quên hẳn vụ nhờ vả để bên cạnh , hic, mụ chạy rồi tôi mới sực nhớ ra , hi hi hi !
Oái ! giai nhà bà nữ tính thế nhỉ , đáng ra mình mới là người chống nạnh nói thế chứ ?! Thế bà bảo sao ?
Thì cũng nói thế, nhưng ông ý ko tin đâu, vì lớp ông ý chẳng bao giờ có chuyện kì cục như thế, he he, lớp tôi học ôn thi ngày xưa vào ĐH còn có đứa gọi tôi là bà nội - giờ lộc ngộc rồi vẫn gọi thế, xưng bà với con, chết cười.
Xung phong bỏ nghề thầy bói. @Bà Liên: bà biết chồng tôi tả tôi thế nào ko?: - Nhất dáng nhì da: lùn, da thì nám và nhăn --->>> chả được điểm nào. - Cái răng cái tóc là góc con người: răng khểnh quá so với quy định, tóc vừa rụng vừa bạc --->>> chả được điểm nào. - Mắt thì bên to bên bé, muốn nhìn được thì phải chỉnh sửa chán. - Lắm mồm và độ hóng cao. Hix, tôi đấy.
bà ơi tôi nói cho bà biết 1 điều nhé " chồng bà ko phải là ko quan tâm tới bà đâu bà lúc này là đang đc sướng đấy, còn như bà nghĩ ko phải là quan tâm đâu đang bị soi mói đấy khổ lắm tôi mong đc như bà đây này mà ko đc.
bà ơi hỏi kỹ cái vụ này nhé nếu mà đc để tôi đăng ký cho con nhóc 5t nhà tui đi nó chưa bao h đc đi đâu xa cả chỉ 2 mẹ con tôi đi thôi mà bà lưu số của tôi lại nhé 0989.20.9995 - 091.658.1236, có gì bà nhăn số máy của bà cho tôi nhé
Tớ cũng công nhận ML trông trẻ thật, cứ như là chưa chồng ý, hi hi! Mà mới sinh con xong mà người ngợm ngon lành thật, bí quyết gì thế bà ơi! Còn tôi từ hồi lấy xã thì : Ngày xưa xinh đẹp muôn phần Ngày nay chưa được một phần Thị Nơ...:axe: Còn nhà PKC và Golden thì nộng nẫy y như nhau, mình có xách dép chạy theo cũng ko kịp! Còn nhà B&N, misslinh thì trông rất hiền, hiền như thế nên được chồng chiều là đúng rồi! Nhà HA, bambi thì đều trông có cá tính, nhanh nhẹn, năng động! Tôi còn phải học hỏi các bà nhiều nhiều!
Ôi ôi, sao các bà ko post ảnh lên nhỉ, hình như mải 8 nên ko chụp à, mà thôi ko tôi lại đã tiếc càng tiếc hơn, huhu, sao tôi luôn ko đc tham gia các cuộc ăn uống nhỉ, cứ vào đúng lúc thì lại có nhưng việc trên trời nhảy vào mình, hic hic, nếu ko có phải hôm nay cũng ngồi nhận xét dung nhan các nàng rồng rồi
đây là con lớn nhà tui tối nào cũng ép phải học còn đấy là con thứ 2 lúc nào cũng thích chụp ảnh làm người mẫu 2 chị em ko hợp nhau lắm ở gần nhau thì suốt ngày chành chọe nhau
@Misslinh: trông 2 con vịt bùn cười nhỉ, yêu thế, mà cũng giống mẹ đấy chứ. Giống hệt kiểu 2 con vịt nhà tôi suốt ngày chành chọe nhau, chị ngồi học thì em cứ xông vào để nghịch. @HA: tối qua giải trình với giai thế nào rồi, kết thúc có hậu chứ Nhà tôi 2-3 hôm nay sửa nhà nên phải giải tán hết bon trẻ con cho 2 bên nội ngoại, tối qua khoảng 10h30 sau khi dọn dẹp tắm rửa nhân tiện không có 2 con giặc ở nhà 2 vợ chồng tôi rủ nhau đi bụi đêm, lượn lờ ngoài đường chán rồi đi ăn đến gần 1h sáng mới về, he he hay ra phết các mụ ah. Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi không khí một chút.
Bà không thấy nahf HA đang bảo lên kế hoạch off cho tháng sau ah, cứ yên tâm là còn có nhiều dịp để chiêm ngưỡng rung nhan các mẹ Rồng.