@Misslinh, tqmt0106: vụ về vùng nông thôn chơi thì nhà tôi cho bọn trẻ con đi nhiều rồi vì nhà tôi cực kỳ chịu khó về quê, nhà tôi về quê coi như đi dã ngoại rất thích thú. Quê gần thì có khi chỉ 1-2 tháng về một lần, quê xa thì năm 1-2 lần. Đặc biệt là về quê ông nội ở Lạng Sơn là vùng dân tộc, bọn trẻ con được ở nhà sàn này, xem gà lợn trâu nuôi ngay dưới sàn nhà, đêm ngủ được nghe đủ gà gáy 5 canh. Đây show ảnh cho các bà chiêm ngưỡng luôn: Còn đây là ảnh Bống ở vườn trồng hoa nhà bác ruột tôi ngày tết: và đây nữa: Khoảng 1 tháng nữa có thể nhà tôi lại về quê Lạng sơn ăn sinh nhật cụ nội, năm ngoái cũng tầm T10 cả nhà tôi về ăn sinh nhật cụ, được xem hát then, làm lế rất hay, đúng như kiểu du lịch văn hóa ấy (mà cũng chỉ đi lại trong 2 ngày thôi).
Bà thấy ngộ thật ah, có khi tôi gửi đi dự thi biết đâu lại được giải nhỉ hi hi. Thì ông bà nội ngoại nhà tôi cũng ở quanh HN thôi nhưng đây là về quê của ông bà mà, hay là khi nào nhà tôi về quê rủ nhà bà đi cùng nhá. Hai vợ chồng nhà tôi có chung sở thích là lượn, như đợt đầu hè cả nhà tôi đi Đà Nẵng cùng một nhóm bạn, chỉ alo trong một buổi sáng là quyết luôn được lịch đi để đặt vé máy bay và phòng ks.
Đây là tôi phải ở nhà trông thợ thì mới ol cho đỡ chán chứ cuối tuần rất ít khi nhà tôi ở nhà, ít nhất thì cũng lượn nhà OB ngoại ở HĐ. Bình ga nhà tôi từ tháng 1 đến bây giờ chưa phải thay thì các bà biết độ chăm chỉ của tôi rồi đấy (he he nói nhỏ thôi không có nhà tqtm0106 nó nghe thấy lại không nhận thông gia thì chít )
Bỏ ăn rồi, từ đêm thứ 6 đến cả ngày thứ 7, ko ăn những gì v nấu, ko nói với vợ câu nào tử tế, hehe, tôi cũng mệt và chán, ứ nói, chỉ ăn rồi ôm con ngủ thôi, hii, sáng nay lại thấy tự động giặt quần áo mí chết.
tôi cũng thích đi lắm nếu có đi chỉ 2 mẹ con tui đi thôi nhưng 2 mẹ con tôi đi cùng 2 vc nhà bà ngại bỏ xừ, chẳng hạn bà với con bà đi mà tôi đi cùng thì còn đc. đằng này ..................
Híc, tả thế thì chết tôi à... Mà vụ đến sớm đến muộn á, tôi đến sớm nhất đấy, 11h đã lượn qua đấy rồi... @HA: Mày để bắp cải bỏ ăn mấy ngày héo hết còn giề... heee, @Bống Na: Hai nhóc nhà bà ngộ nghĩnh ghê, nhìn yêu quá... mà em Na bao nhiêu tháng rồi mà trông trộm vía thế hả bà? Chả bù cho con tôi.... híc @Misslinh: Bà cũng hai công chúa luôn à? Hiiii, công chúa nhà bà lớn hết rồi cũng đỡ nhỉ.
Tình hình thế nào rồi? Nếu không ăn những gì vợ nấu thì bà làm toàn món thật ngon cho tôi, để cho lão ấy chết thèm. He he, cho tài xế ở nhà thì đi làm sao???
Đấy là ảnh em Na chụp năm ngoái ah, còn bây giờ em 33 tháng, nặng 15kg(trộm vía cũng chỉ vừa vừa thôi), chẳng bù chi Bống hơn 6 tuổi mà có 17-18kg thôi.
Khổ, bà ko biết zai nhà tôi à, ko có việc gì thì chỉ ăn những gì vợ nấu, ko ai nấu ngon = vợ hết, khổ tôi lắm cơ. Thế mới nên cơ sự. Nhưng mà tôi ko nói gì, mọi chuyện vẫn thế, sáng hôm qua tự động nói chuyện rồi, tôi cũng coi như chưa có gì xảy ra, he he he. (Vì tôi còn vụ án nửa đêm có mesg từ số lạ vào máy lão ý làm Thượng fương bảo kiếm nên cũng ko lo lắm). Haiz, già rồi mà còn nhiều chuyện vậy đấy. Hôm nay tôi bảo lão ý alo cho sếp tôi, báo chuyện tôi xin nghỉ việc, hi vọng mọi chuyện ok.
Gớm, khoe đến sớm, đặt được có mỗi cái chỗ mà ko có gì ăn, ko thấy xí hổ à ? BC nhà này héo cũng có công dụng đấy, làm kim chi đấy, thèm ko ?
Các bà ăn xong rồi thì cũng buôn vừa vừa thôi cho tôi nhờ 1 tí. Hơn 1 tuần nay ốm đau, nghén ngẩm có ăn uống được gì đâu, như con chết trôi đây này. Cũng may thai đc 6 tuần, đã có tim thai rồi. đợt này khỏe, hết nghén là phải off thôi. Buổi tối bà HLK nt thì tôi chết rồi còn đâu, sốt gần 40 độ 2 ngày liền.Sao cái số mình lại hẩm hiu thế không biết.
Oh, khổ thân bà, thế giờ hết sốt chưa ? Hẹn lần sau cho bà ăn toét toè loe cho bõ nhé, hihi. @ all: tôi đi thăm sếp rồi, nhân tiện báo cáo xin nghỉ việc, s có vẻ "ray rứt" lắm, tội nghiệp s, hix. Giờ chẳng biết nên ntn.
Bà Golden nhá, bà có số của tôi mà chả thấy thông báo lịch ọp gì cả . Dạo này hội RV đông quá, tôi phải chăm vào hơn nữa không bị ra khỏi hội mất .
Cố lên bà. Bà sốt gì mà cao thế? Khổ thân bà, đã nghén ngẩm lại thêm ốm đau nữa thì mệt lắm. Bà nghỉ việc à, chuyện gì mà day dứt thế (tôi chưa kịp đọc)?
Sorry, tôi quên thật bà ạ, bà yên tâm đi bà HA đang lên lịch lần off tiếp theo rồi. Bà này sắp rảnh ... 8h HC rồi.
Tôi nói ra được xong thì nhẹ nhàng, nhưng thấy vẻ tội tội của s (1 phần do ốm, 1 phần do cv ở cơ quan đang căng, vừa có 1 nv khác nghỉ việc, trong năm nay là 2 ng rồi, giờ tới tôi, bù đầu vì việc, báo cáo báo mèo, ko có ai làm thay nên chắc s cũng hoang mang) nên ko dám ngồi lâu, hihi. Nếu có 8 tiếng rảnh thì tốt, sợ rằng lúc ở nhà, osin toàn tập, thì đến 8 phút cũng ko có ý. Dù sao các bà cũng cho tôi xin một ít ý kiến ủng hộ, an ủi để vững bước làm theo quyết định trọng đại này nhé. Tôi biết là còn nhiều khó khăn trước mắt lắm, nhưng fải thế thôi.